Bóng Đá Plus trên MXH

Allegri luôn nhỏ bé ở những trận đấu lớn
Vịnh San • 07:23 ngày 25/12/2016
Thêm lần nữa, Juventus gục ngã ở một trận chung kết. Và đó là lúc để nói lên sự thật, rằng Max Allegri không phải nhân vật phù hợp trong những đêm trọng đại, những đêm mà danh hiệu được trao chỉ sau một trận đấu.
    Juventus nên giành chiến thắng tại Siêu Cúp, nếu nhìn vào sự thống trị tuyệt đối của họ ở Serie A mùa này (cùng 5 mùa trước đó) và khởi đầu hoàn hảo tại Doha rạng sáng qua. Chỉ có điều, đây là một trận Siêu Cúp Italia và đội bóng của Max Allegri không thể không chế trận đấu như vẫn thường làm. Họ mất tập trung và ném đi lợi thế dẫn bàn, sau đó bất lực để sửa chữa sai lầm. Bianconeri gặp khó khăn trong việc kiềm chế sự hưng phấn bên phía Milan, mất quyền điều khiển cuộc chơi.

    Allegri đã quá thụ động, để rồi lép vế trong cuộc đấu trí với đồng nghiệp trẻ Vincenzo Montella. Bất chấp Miralem Pjanic và Stefano Sturaro đã có một hiệp đầu tầm thường (đặc biệt là tiền vệ người Bosnia, dù có pha đá phạt góc dẫn đến bàn mở tỷ số), họ chỉ được thay ra vào các phút 67 và 79. Hai cái tên vào sân sau đó là Mario Lemina cùng Paulo Dybala đã không tạo ra tác động mạnh mẽ để thay đổi cục diện trận đấu. Thậm chí, Dybala còn trở thành tội đồ khi đá hỏng quả luân lưu quyết định. 


    Tuy nhiên, điều đáng nói nhất trong thất bại này là thái độ chơi bóng. Các cầu thủ Juve đã không cho thấy sự kiên định, ham muốn chiến thắng cùng tinh thần quật khởi vốn là vũ khí của họ. Tuy Juve có tới 82 phút để làm điều gì đó nhưng họ chỉ có 8 đường chuyền quyết định cùng 10 cú dứt điểm (6 trong số đó là những cú sút xa) được tạo ra. Allegri không có khả năng để truyền cảm hứng, gieo khát vọng và động lực vào tâm trí học trò.

    Nếu nhìn lại cả quá trình, điều này không hề gây bất ngờ. 6 trận chung kết mà Allegri đã dự, Bianconeri chỉ thắng 3. Tệ hơn nữa, duy nhất lần đánh bại Lazio ở Siêu Cúp Italia vào năm ngoái được gói gọn trong 90 phút chính thức. Còn lại, 2 trận tranh Coppa Italia 2015 và 2016, Juve đều vật lộn ở hiệp phụ mới có thể giành thắng lợi. Các dịp khác, họ 2 lần nhận thất bại trên chấm 11m (đều dẫn trước rồi bị gỡ hòa) và 1 lần thua toàn diện trước Barca. 

    Cũng cần phải lưu ý, ngoại trừ Champions League 2014/15, cả 5 trận chung kết mà Juve đã chơi dưới thời Allegri đều trước các đội bóng Italia và dưới tầm của họ. Năm 2014, khi bước vào trận Siêu Cúp, Napoli đang xếp thứ 3 và kém Juve 12 điểm. Năm nay, Milan hiện đứng thứ 5 với 9 điểm ít hơn Juve. Milan khi đá chung kết Coppa Italia 2016 và Lazio trong 2 lần đối mặt Bianconeri còn tệ hơn nữa. Vậy mà các học trò của Allegri vẫn cứ loay hoay để tìm cách kết liễu đối thủ. 

    Với Allegri, Juve hoàn toàn tự tin thống trị cuộc đua đường trường như Serie A, nhưng chưa chắc họ sẽ có một thời đại rực rỡ với rất nhiều danh hiệu, bao gồm cả Champions League.    

    Allegri chỉ hơn Lippi

    HLV Allegri đã thua ở 3/6 trận chung kết cùng Juve. Trong vòng 40 năm, chỉ một HLV của Juve thua nhiều trận chung kết hơn Allegri, là Marcello Lippi (7 lần).
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội