Bóng Đá Plus trên MXH

AS Roma bị loại khỏi Champions League: Mèo vẫn hoàn mèo
VIỆT NHẬT • 06:57 ngày 10/03/2016
Thua 0-2 trước Real tại Bernabeu, AS Roma đã bị loại khỏi đấu trường Champions League với tổng tỉ số 0-4. Sau nhiều mùa giải bỏ công gây dựng lực lượng, Roma vẫn không tôi luyện được bản lĩnh ở các sân chơi lớn nhất.

    BẢN LĨNH KÉM CỎI

    Không phải Roma không có cơ hội trong cả hai lượt trận để có thể ghi bàn, nhưng Bầy sói đã vứt bỏ đi toàn bộ sau khi lỡ dở tất cả những pha bóng ngon ăn có thể. Tại Bernabeu vào rạng sáng qua, chính Roma mới là những người có thể quyết định trận đấu từ sớm chứ không phải Real Madrid. Edin Dzeko hay Mohamed Salah đều đã có những tình huống đối mặt với Keylor Navas, nhưng thậm chí cả hai còn không sút trúng khung thành.

    Sự hời hợt ở vẻ ngoài đó đến chính từ tâm lý căng cứng của các cầu thủ. Việc đứng trước sức ép lớn tại SVĐ huyền thoại như Bernabeu cùng tỉ số thua 0-2 ngay trên sân nhà ở lượt đi rõ ràng tạo ra quá nhiều tâm lý căng cứng nơi Roma. Dzeko im tiếng trong cả hai lượt trận dù có tới bốn cơ hội đối mặt với Navas. Miralem Pjanic, niềm tin lớn nhất nơi hàng tiền vệ bỗng… dính chấn thương ngay sau hiệp 1.

    Sau trận đấu, chính HLV Luciano Spalletti cũng phải thừa nhận những yếu kém của các học trò: “Các cầu thủ vẫn quá yếu đuối về tâm lý, tất cả phải được cải thiện”. Không khó để nhận ra, có tới phân nửa đội hình Roma nghĩ mình đã bị loại trước khi bước ra sân thi đấu. Đó đều là những cầu thủ trẻ, hoặc chưa có bất kỳ trải nghiệm đỉnh cao nào.

    Trong đội hình Roma hiện tại, chỉ có hai người từng tận hưởng cảm giác vô địch Champions Leauge, đó là Maicon (cùng Inter 2010) và Seydou Keita (cùng Barca 2009, 2011), điều này dĩ nhiên là không đủ để cải thiện bản lĩnh kém cỏi của Bầy sói. 


    KHÔNG XỨNG VỚI CHAMPIONS LEAGUE?

    Sự sa sút của Milan và Inter đã kéo theo hệ quả tệ hại cho Serie A là việc Roma cùng Napoli, Lazio hay những năm trước đây là Udinese luôn thay mặt Serie A tranh tài cùng những anh hào hàng đầu lục địa già. Kịch bản luôn diễn ra theo cơ chế buồn, tất cả các đội bóng Italia đều bị loại. Thậm chí, lọt vào vòng knock-out như Roma còn được xem như thành công bất ngờ.

    Bất chấp những thay đổi lớn về nhân sự, Roma vẫn chỉ là kẻ học việc tại trời Âu. Không phải cách làm đúng hay sai, mà đơn giản bản chất của Roma không xứng đáng với những thử thách cỡ như Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich. Trong bài phát biểu sau trận của Spalletti, chi tiết đáng chú ý nhất nằm ở việc nhà cầm quân 57 tuổi tỏ ra thất vọng sau khi nhìn thấy những cầu thủ tỏ ra… hài lòng trong phòng thay đồ vì đã chiến đấu hết mình và chắc chắn sẽ nhận được những thông cảm từ CĐV.

    Đó là thứ tâm lý yếm thế điển hình của đội bóng nhỏ. Roma không thể bước ra châu Âu, gặp Real Madrid với suy nghĩ “thua cũng không sao” rồi mong chờ vào một điều kỳ diệu nào đó. Schalke mùa trước cũng đã thua Real 0-2 ngay trên sân nhà nhưng quần thảo nhà ĐKVĐ hút chết ngay tại Bernabeu sau khi thắng 4-3. 

    Đó mới là danh dự, tâm thế của một đội tham dự Champions League, Roma nếu không thay đổi sẽ mãi là kẻ học việc nơi trời Âu mà thôi.

    Truyền thống thua đậm tại vòng knock-out
    Trước khi thua Real chung cuộc 0-4, Roma đã có cả một truyền thống… thua đậm tại vòng knock-out Champions League. Mùa 2010/11, Roma thua chung cuộc Shakhtar Donetsk 2-6, mùa 2007/08 thua M.U 0-3, mùa 2006/07 thua M.U 3-8. Đặc biệt hai trận thua M.U đều diễn ra trong giai đoạn cực thịnh với HLV Luciano Spalletti.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội