Bóng Đá Plus trên MXH

AS Roma: Khi bản lĩnh là điều xa xỉ
15:20 ngày 16/02/2015
Cuộc chiến giành Scudetto đang diễn ra rất nhàm chán. Không phải do Juventus quá mạnh, mà là vì Roma đang tự tay vứt bỏ lợi thế của mình trên đường đua vô địch.
    Những tiếng la ó cất lên không ngớt, Olympico chưa lúc nào huyên náo đến thế. “Với những ai mong muốn chúng tôi chiến thắng, màn trình diễn này chẳng khác gì sự tra tấn”, HLV Rudi Garcia trả lời bằng sự buồn rầu đậm đặc chất Pháp. Không buồn sao được, khi đội bóng của ông đã hoà 7/10 trận gần nhất, 5 lần mất điểm trên Olympico. 5 trận qua, Roma giành về… 7 điểm, tồi thứ 3 (chỉ khá hơn Lazio và Sampdoria) ở nửa trên BXH. Hàng tấn công của Giallorossi ghi 11 bàn trong chuỗi 10 trận thất vọng đó. Chúng ta đang nói đến CLB nào vậy, đó là đội bóng đang cạnh trang ngôi vô địch sao?

    Và hôm qua, Roma tiếp tục thách thức niềm tin của NHM với trận hoà 0-0 trước Parma, đội đang đứng bét bảng với hàng ngàn nỗi lo. Parma thua tới… 18 trận mùa này, vậy mà vẫn đủ sức bắt thầy trò Rudi Garcia cưa điểm. Parma thủng lưới nhiều nhất Serie A, vẫn đứng vững trước hàng công chủ nhà. Roma “hào hiệp” tặng điểm số thứ 10 cho Parma để tiếp thêm… niềm tin cho đội bóng này. Nhìn rộng ra, từ vật lộn trụ hạng như Empoli, khủng hoảng như AC Milan, hiện tượng như Sassuolo hay bám đuổi tốp 4 như Fiorentina, ai cũng có “quà” từ đội bóng áo bã trầu.


    Roma bị Parma cầm hòa bạc nhược trên sân nhà

    Nhưng Roma có phóng khoáng như Santa Claus vậy không? Chắc chắn không, nhìn khát khao rực cháy của Giallorossi đêm qua là hiểu. Cầm bóng 68,5%, tung ra 19 pha dứt điểm trải dài suốt 90 phút, để rồi người xuất sắc nhất bên phía Roma là một… hậu vệ (Yanga Mbiwa). Ashley Cole đưa bóng dội xà, chẳng mấy ai quan tâm. Roma không xứng đáng với chiến thắng.

    “Bạn sẽ rất khó ghi bàn, nếu bạn không coi bàn thắng là mục tiêu lớn nhất”, Garcia lại nửa đùa nửa thật, nhưng chắc là không đùa. Roma rơi vào tình thế “dầu sôi lửa bỏng” này, trách nhiệm phải thuộc về hàng công. Lần gần nhất đội chủ sân Olympico ghi quá 2 bàn trong 1 trận đấu đã cách đây hơn 2 tháng (đánh bại Inter 4-2), kể từ đó đến nay, dàn hoả lực của Roma luôn ở trạng thái “tậm tịt”. Trong 19 cú sút trước Parma, chỉ… 4 lần bóng đi trúng đích, tỷ lệ chính xác hơn 20%, sút như thế thì không tặng “quà” cho đối thủ cũng lạ.

    Vấn đề của Roma hiện tại làm người ta liên tưởng đến Borussia Dortmund ở Bundesliga. Roma cầm bóng nhiều thật đấy (61,6%, cao nhất Serie A), chuyền chính xác nhất (86,2%), dứt điểm cũng tương đối (14,4 cú sút mỗi trận), nhưng hiệu quả lại rất kém. Nguyên nhân được chỉ ra ở vị trí tiền đạo, khi Roma không sở hữu bất cứ chân sút nào đủ đẳng cấp để chuyển hoá các cơ hội. Gervinho vốn nổi trội ở sự nhiệt tình, Daniele Verde còn quá trẻ, Juan Iturbe “mất hút” sau khi rời Hellas Verona, và tất cả lại đặt lên đôi vai Adem Ljajic. Đến Francesco Totti thi thoảng còn trở thành người hùng dù đã 38 tuổi nữa là.


    Totti (áo đen) dù cao tuổi nhưng vẫn chưa có người thay thế xứng đáng

    Không rõ BLĐ Roma tự tin đến mức nào, mà bán luôn “siêu dự bị” Mattia Destro – người đã có 5 bàn thắng, nhiều hơn 8/9 tiền đạo của đội bóng. Giallorossi đã hoang phí cơ hội trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, lại còn tự tay “đùm bọc” cho hàng công của… AC Milan bằng Destro, dẫu đội bóng thành Rome chẳng dư dả gì mấy.

    Với một đội bóng nhỏ, hoà là có 1 điểm. Với một đội bóng lớn, hoà là mất 2 điểm. Roma đã không thua suốt 13 trận đã qua ở Serie A, họ có thể tự hào nếu Giallorossi là đội bóng… nhỏ. Nhưng trên tư cách kẻ cạnh tranh ngôi vô địch, đội quân của Rudi Garcia đang thất bại thảm hại. Roma mất 14 điểm qua 7 lần “cò cưa”, bỏ lỡ cơ hội bám đuổi ngôi đầu với Juventus. Thực chất “Lão bà” cũng đôi lần sẩy chân (để hoà Inter, Udinese hay Cesena), nhưng đơn giản là Roma không thể san lấp. Từ thế song mã, chú ngựa Roma đã dần tụt lại phía sau.

    Tất nhiên, Rudi Garcia không “ngông” tới mức gọi đội bóng của mình là “ngựa nhỏ” như Jose Mourinho, song thể hiện của Roma chỉ minh hoạ thêm cho điều đó. Không chỉ kém ở Serie A, Roma còn “bôi tro trát trấu” vào mặt bóng đá Italia ở đấu trường Champions League, với thất bại 1-7 trước Bayern ngay trên sân nhà. Totti cùng các đồng đội cũng bị loại cay đắng sau trận thua 0-2 trước Man City trong bối cảnh họ có nhiều lợi thế nhất. Không còn hình ảnh cứng cựa ngày nào, Roma hiện tại thực sự mong manh, dễ vỡ.


    Thua Man City trên sân nhà dù có nhiều lợi thế hơn

    Bởi Roma chỉ là tập thể đồng đều, chứ chưa ai đạt ngưỡng “đẳng cấp”. Thiếu đi một thủ lĩnh đích thực trên sân, đội bóng áo bã trầu rất dễ sụp đổ trước nhiều biến động. Các đường nét lên bóng của Roma cũng bị cho là “quá phức tạp”. Mà không phức tạp sao được, khi họ thiếu những chân sút đủ tầm.

    Trong cơn bão chỉ trích, vị thế của Rudi Garcia vẫn chưa lung lay. Nhưng nếu Roma không có được thành quả ít nhất như mùa trước (ngôi Á quân), rất có thể Giallorossi sẽ kiếm tìm người mới. Không thể phủ nhận tài năng của ông thầy người Pháp, song muốn vươn tới đỉnh cao, Roma cần nhiều hơn thế.
    Hồng Nam • 15:20 ngày 16/02/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay