Bóng Đá Plus trên MXH

Balotelli chỉ là vấn đề nhỏ nhất của AC Milan
CHIÊU VĂN • 19:15 ngày 26/11/2013
Milan đang chìm trong khủng hoảng, Mario Balotelli với màn trình diễn kém cỏi trong thời gian qua đã bị chỉ trích khá nhiều. Song, về cơ bản vấn đề của "Super Mario" chỉ là bề nổi, là mói bận tâm nhỏ nhất của Rossoneri.
    “Vậy là kết thúc. :-)” Mario Balotelli viết trên Twitter vào sáng sớm ngày Chủ nhật sau một buổi tối hỗn loạn ở San Siro.

    Do màn trình diễn nghèo nàn trước Genoa, đã xuất hiện nhiều tin đồn về ý nghĩa tin nhắn của tiền đạo này trên các trang mạng xã hội. Liệu Balotelli cho rằng anh đã chịu đựng quá đủ, không đầy một năm sau chuyến phiêu lưu tới một CLB mà anh đã mong mỏi được gia nhập, hay phải chăng HLV Max Allegri đang ở trên bờ vực?

    Báo Corriere della Sera sau đó đưa tin tin nhắn nói trên đơn giản là để chỉ việc một người bạn của Balotelli, võ sĩ kick-box Giorgio Petrosyan, đã thua một trận lớn ở New York không lâu trước đó, mà Balotelli xem qua truyền hình ở nhà anh tại Milan với một nhóm bạn, bao gồm anh trai Petrosyan.

    Nhưng việc Balotelli xem thể thao cùng bạn bè vào lúc 4 giờ sáng không giúp gì cho việc làm lắng dịu những ultra Milan đã than phiền về việc các cầu thủ của đội đã thức quá khuya và không tận hiến với CLB như lẽ ra họ phải làm. Suy nghĩ đó đã dẫn tới việc một số đông CĐV ngăn các cầu thủ lại trên đường vào SVĐ sau trận hòa thất vọng ngày thứ Bảy, yêu cầu được nghe một lời giải thích.

    Balotelli bị chỉ trích khá nhiều

    Ngay trước nửa đêm, Kaka, người ghi bàn và đeo băng đội trưởng trong trận đó, cùng thủ thành kỳ cựu Christian Abbiati đã bước ra để trao đổi với người hâm mộ. Nhưng những dấu hiệu khác của sự bất bình từ phía các CĐV Rossoneri lại bùng lên sau tin tức hậu vệ cánh Kevin Constant đã xóa tài khoản Twitter của anh sau khi bị người hâm mộ chỉ trích, theo Football Italia.

    Các cầu thủ Milan nói chung rất mất lòng khán giả nhà trong thời gian gần đây, và vấn đề không chỉ có thế. Milan sẽ bước vào cuộc đọ sức cực kỳ quan trọng ở Champions League tối nay gặp Celtic khi đang xếp thứ 13 ở Serie A, kém 14 điểm so với vị trí được dự Champions League. Một thất bại ở Glasgow sẽ đẩy họ tới bờ vực bị loại khỏi giải đấu và là một thảm họa khó lòng chấp nhận.

    Allegri chưa bao giờ được lòng người hâm một vì lối đá rất tẻ nhạt của ông, khác xa Milan những ngày vinh quang, thậm chí cả khi giành Scudetto vào năm 2011 ở cuối mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt CLB. Nhưng Phó chủ tịch Adriano Galliani là đồng minh lớn nhất của ông và chừng nào Galliani còn nắm quyền, Allegri còn an toàn.

    Milan và Balotelli cần phải đứng dậy ở Champions League

    Khả năng Galliani ra đi đã được thảo luận nhiều trong vài tuần trở lại đây, dù rằng trong ngắn hạn, có lẽ chưa ai làm gì được Allegri. Thêm nữa, bản thân Milan không có đủ ngân sách chuyển nhượng để thu hút các HLV hàng đầu (những cựu cầu thủ như Clarence Seedorf hay Pippo Inzaghi hiện đang là những ứng cử viên thay thế hàng đầu). Đội bóng cũng không có tiền chi cho việc tăng cường đội hình.

    Sự vắng mặt của tiền đạo Stephan El Shaarawy vì chấn thương càng khiến mọi việc thêm tồi tệ. Một cuộc rượt đuổi và bắt kịp ngoạn mục không phải là không thể: Milan từng xếp hạng 13 sau 12 trận mùa trước. Nhưng khác biệt lớn mùa này là phong độ của các đối thủ và chất lượng đội hình của tốp 3.

    ĐKVĐ Juventus thậm chí còn mạnh hơn nhờ phong độ chói sáng của bộ đôi Fernando Llorente và Carlos Tevez. Roma đã tái sinh dưới thời tân HLV Rudi Garcia và Napoli có đội hình hùng hậu dưới tay Rafa Benitez.

    Balotelli cũng không giúp được gì nhiều trong thời gian gần đây. Anh đá hỏng quả phạt đền thứ 2 liên tiếp ở trận gặp Genoa, mà lẽ ra là bàn ấn định chiến thắng. Nhưng lần này, mọi việc không chỉ là về Mario. Đội bóng áo sọc Đỏ-Đen cần phải tìm lại tinh thần Milanello nổi tiếng trước khi quá muộn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội