Banega quá… đen
Thời điểm Banega đến Inter theo dạng chuyển nhượng tự do vào đầu mùa 2016/17, giới chuyên môn cũng như các Interista đặt rất nhiều niềm tin vào tiền vệ người Argentina. Đã rất lâu kể từ khi Wesley Sneijder ra đi, Inter mới lại có một “nhạc trưởng” đẳng cấp đến vậy. Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Sevilla, giúp CLB này vô địch Europa League hai mùa giải liên tiếp, là một trong những minh chứng cho thấy Banega tài năng ra sao.
Alessandro Costacurta, cựu hậu vệ AC Milan nói rằng mình không thể quên hình ảnh một mình Banega “điều khiển” hàng tiền vệ Liverpool trong những phút cuối trận chung kết Europa League 2015/16. Đó là phong thái của những ông chủ khu trung tuyến, điều mà Inter khao khát trong mùa giải mà họ đặt rất nhiều kỳ vọng về sự thay đổi.
Song thật quá... đen cho Banega. Việc Roberto Mancini bất ngờ bị sa thải trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng, cùng việc bổ nhiệm Frank de Boer đã phá nát quãng thời gian của Banega tại sân Giuseppe Meazza. De Boer không đặt Banega vào đúng vị trí mà anh mong muốn. Chỉ có rất ít thời điểm, cựu tiền vệ Boca Juniors được chơi đúng theo cách mà anh tỏa sáng tại Sevilla.
Tới khi Stefano Pioli thay thế De Boer bị sa thải, chu kỳ này lặp lại một lần nữa. Banega có những quãng thời gian chơi thăng hoa. Cú hat-trick vào lưới Atalanta, hay pha sút phạt “nát lưới” Cagliari là một trong những minh chứng. Song sự thăng hoa thì ngắn, mà nỗi buồn thì lại kéo dài lâu. Sự rệu rã của Inter trong giai đoạn cuối mùa đánh sụp tâm lý của những cầu thủ Nam Mỹ như Banega. Dù nhìn theo cách nào, thì mùa giải đầu tiên, và cũng có thể là duy nhất của Banega tại Inter là một thất bại.
Tigers, CLB của Mexico, đang sẵn sàng trả 13 triệu euro để có được Banega. Inter không mất xu nào để có tiền vệ người Argentina nên nhìn theo khía cạnh kinh tế, đây vẫn sẽ là vụ chuyển nhượng Inter lãi lớn.
Ever Banega (trên) đang được CLB Tigers hỏi mua với giá 13 triệu euro
Vết xe đổ của Riquelme và Aimar
Mẫu “nhạc trưởng” chơi bóng thư thái, tận hưởng bóng đá như Banega luôn khó tìm ra bến đỗ để phát huy trọn vẹn tài năng. Thất bại của Banega một lần nữa cho thấy vết xe đổ mà những người tiền nhiệm tạo ra cực khó để thoát ra.
Hai trường hợp tiêu biểu của vết xe đổ này là Juan Roman Riquelme và Pablo Aimar. Aimar thời kỳ đỉnh cao là một trong những tiền vệ công hay nhất La Liga. Song việc chuyển từ Valencia sang Real Zaragoza vào năm 2006 đã đánh dấu sự sa sút của tiền vệ người Argentina. Aimar không bao giờ tìm lại được phong độ từng giúp mình vô địch La Liga và UEFA Cup. Anh lang bạt tới Bồ Đào Nha và cả Malaysia chơi bóng. Năm 2015, Aimar trở lại River Plate.
Cuối cùng là Riquelme, số 10 xuất sắc nhất của bóng đá Argentina trong hơn 15 năm qua. Tiền vệ này không thể thành công trong màu áo Barcelona vì liên tục bị đẩy ra cánh phải. Trong màu áo Villarreal nhỏ bé, anh trở thành tượng đài đầy lãng mạn ở vị trí số 10. Nhưng khi tròn 29 tuổi, Riquelme trở lại Argentina để thi đấu cho Boca Juniors.
Bằng nhiều cách, những “nhạc trưởng” chơi bóng vị nghệ thuật người Argentina luôn cực khó để thích nghi với môi trường tại những đội bóng lớn. Gallardo, Aimar, Riquelme đã chứng minh, và giờ Banega đã áp dụng hoàn hảo với ví dụ Inter.