Bóng Đá Plus trên MXH

Buffon hoang mang khi nghĩ đến viễn cảnh giải nghệ
Minh Nhi (lược dịch) • 09:07 ngày 19/05/2018
Gianluigi Buffon vừa trả lời phỏng vấn Gerard Pique trên chương trình “The Players’ Tribune”. Trong đó, huyền thoại của Juventus tiết lộ anh sợ giải nghệ. Buffon cũng nói về những ký ức khi ra mắt Serie A, đội tuyển Italia và nỗi thất vọng khi không được góp mặt tại World Cup 2018.
    Gerard Pique: Gigi, cám ơn anh vì đã gặp tôi tại Turin. Tôi đọc rất nhiều về anh. Tôi cũng biết cả gia đình anh đều là những vận động viên.
    - Gigi Buffon: Đúng vậy, gia đình tôi đều là vận động viên. Tôi luôn biết rằng thể thao là tương lai của mình từ khi tôi còn là đứa trẻ. Bố và mẹ tôi đều là những VĐV thể thao cấp quốc gia. Hai chị tôi thì chơi bóng chuyền ở giải hạng Nhất. Một người thậm chí từng vô địch Champions League.

    Tôi là người nhỏ tuổi nhất trong gia đình có truyền thống về thể thao chuyên nghiệp. Bởi vậy, tôi luôn muốn chứng tỏ tài năng của mình và thể hiện cho họ xem tôi có thể làm gì.
     
    Ký ức đầu tiên về bóng đá khi còn là đứa trẻ của anh là gì?
    - Tôi nghĩ đó là khi tôi lên 4 tuổi. Đó là kỳ World Cup 1982 mà Italia là đội vô địch.

    Anh khởi đầu sự nghiệp ở Parma, chơi trận đầu tiên khi mới 17 tuổi trước Milan và không để thủng lưới bàn nào?
    - Đúng vậy.

    Ở tuổi 40, Buffon vẫn quyết tâm tìm kiếm cơ hội thi đấu đỉnh cao
    Ở tuổi 40, Buffon vẫn quyết tâm tìm kiếm cơ hội thi đấu đỉnh cao

    Anh nghĩ sao khi còn rất trẻ đã có vị trí chính thức ở Parma, một trong những đội bóng hay nhất Italia thời kỳ đó?
    - Giữa thập niên 90, trong khoảng 10 năm, Parma là một trong những đội mạnh nhất châu Âu. 10 năm đó, họ vô địch UEFA Cup 2 lần, 1 Italia Cup và 1 Siêu Cúp châu Âu. Trận đấu với Milan là trận quan trọng. Buổi sáng hôm đó, tôi được thông báo sẽ bắt chính. Tôi tự hào và chẳng e sợ điều gì, đó là cơ hội để tôi cho thế giới biết Buffon là ai. 

    19 tuổi anh đã ra mắt ĐTQG. Đó là trận đấu trên đất Nga?
    - Đó đã là lần thứ 5 hoặc 6 Maldini triệu tập tôi. Tuy nhiên, trước đó tôi không được ra sân bởi Italia có nhiều thủ môn giỏi như Peruzzi, Pagliuca. Trận play-off giành vé đi World Cup 1998 trên đất Nga, phút 25, Pagliuca dính chấn thương đầu gối và phải rời sân. Tôi khi ấy là đứa trẻ hăng hái và chẳng sợ hãi điều gì. Tôi bắt đầu khởi động và vào sân sau 2 phút. Rồi 5 phút sau khi tôi vào sân, Nga có cơ hội tốt để ghi bàn và tôi đã có pha cản phá xuất sắc. Pha bóng này là bước ngoặt giúp tôi thực sự làm chủ tình thế. 

    Vô địch World Cup 2006 trên đất Đức hẳn là ký ức ngọt ngào nhất của anh ở ĐTQG. Anh nhớ gì về giải đấu đó? Anh cảm thấy sao?
    - Chặng đường chúng tôi giành chức vô địch năm đó rất đặc biệt. Rất nhiều người Italia nhập cư tới Đức khiến chúng tôi cảm giác mình như được đá trên sân nhà. Tôi có 2 khoảnh khắc kỳ diệu, đều ở trận bán kết với Đức. Đối đầu với Đức trên sân của họ thật là khủng khiếp. Sau đó chúng tôi thắng 2-0 ở hiệp phụ. Khi Italia trở lại khách sạn vào 5 giờ sáng, có 10.000 người chờ đón chúng tôi. 


    Điều đó thật điên rồ?
    - Điều đặc biệt là sau khi đánh bại Đức, chúng tôi rất bình tĩnh, như thể chúng tôi đã vô địch World Cup. Điều đó thật điên rồ. 12 năm sau, khi nhìn lại tôi nhận thấy Pháp khi đó là đối thủ rất mạnh. Tôi đã có một chút bối rối. Tôi đã ngủ 6 hay 7 tiếng trước trận gặp Đức. Nhưng tôi chỉ ngủ được có 2 tiếng trước trận chung kết gặp Pháp. Nhưng vô địch World Cup mang lại cảm giác thật điên dại.

    Nam Phi 2010 và Brazil 2014, Italia đều chơi không tốt. Giải đấu năm 2018 thì Italia không vượt qua được vòng loại. Anh nghĩ sao?
    - Italia không còn sản sinh ra những tài năng như trước kia. Khi tôi mới lên đội tuyển, ở đó có Baggio, Del Piero, Totti, Inzaghi, Montella, Vieri… Trong 10 năm gần nhất, Italia có một tập thể tốt. Nhưng chúng tôi không có những cầu thủ ở đẳng cấp thế giới như trước kia. Bởi vậy, sẽ khó để có kết quả tốt. 


    Anh có sợ giải nghệ?
    - Sẽ là không thành thực nếu tôi nói với anh rằng tôi không sợ việc phải giải nghệ. Tôi là Buffon, người muốn chơi bóng cho tới giờ phút cuối cùng. Tôi đã như vậy trong suốt 23 năm. Và khi tôi có 24 tiếng phía trước mà chẳng có gì để làm thì đó là vấn đề lớn. Khi không còn là chính mình nữa, tôi sẽ ra đi. Tôi đang rất hạnh phúc ở thời điểm này. 

    Trên tư cách cầu thủ, tôi hiểu rằng bóng đá tốt đẹp hơn khi có người như anh. Rất vinh dự được nói chuyện với anh. Anh có biết khi 21 tuổi, tôi đã phải lựa chọn giữa Barcelona và Juventus? Tôi đã có thể là đồng đội với anh.

    Ồ, thật à?
    - Đúng vậy. Cám ơn anh rất nhiều.

    Cám ơn anh.

    Buffon xin lỗi trọng tài


    Nói về trọng tài Michael Oliver và chiếc thẻ đỏ trong trận tứ kết lượt về với Real Madrid tại Champions League, Buffon thú nhận: “Vài ngày sau hôm đó, thú thực, tôi rất tiếc vì đã xúc phạm trọng tài. Nếu tôi nhìn thấy Michael Oliver 2 ngày sau trận đấu đó, tôi sẽ đến ôm lấy anh ta và nói lời xin lỗi. Nhưng tôi cũng sẽ nói rằng anh ta không thể xử lý như vậy trong một trận đấu quan trọng cho Juventus và chính bản thân tôi”.

    Buffon lý giải việc ĐT Italia chơi tệ
    Gianluigi Buffon cho rằng không có nhiều cầu thủ Italia được khoác áo các CLB hàng đầu châu Âu, và đó là “lý do quan trọng khiến Azzurri ngày càng tụt hậu”. Hiện tại, trừ Verratti khoác áo PSG và một số cầu thủ thi đấu cho Juventus là thường xuyên được đá ở Champions League thì hầu hết những tuyển thủ còn lại đều không được thi đấu ở đẳng cấp cao nhất tại châu Âu. Theo Buffon, đó là vấn đề lớn của Italia.

    Chưa từng nghĩ đến việc xuất ngoại
    Cả sự nghiệp Buffon chỉ thi đấu cho 2 đội bóng và tất cả đều ở Italia. Khi được Pique hỏi về việc đã bao giờ nghĩ đến chuyện ra nước ngoài thi đấu, Buffon cho biết: “Tôi hiểu Italia cũng có những điểm hạn chế. Tuy nhiên, đó là thế giới khiến tôi hạnh phúc. Trên phương diện thể thao, tôi đã từng không và tiếp tục không muốn rời Italia lâu tới chừng nào tôi không thể ở lại nữa”. 

    Liverpool, Man City và PSG lôi kéo Buffon


    Hiện tại có rất nhiều đội bóng đang muốn chiêu mộ Buffon sau khi thủ thành này tuyên bố sẽ chia tay Juventus khi mùa giải năm nay kết thúc. Ở Pháp, PSG là đội rất muốn có sự phục vụ của Người nhện. Cả Liverpool, Man City ở Premier League cũng ngỏ ý muốn có Buffon. Ở tuổi 40 nhưng Buffon xem ra vẫn rất “đắt hàng” trên thị trường chuyển nhượng.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội