Bóng Đá Plus trên MXH

"Chất" Milan ở Champions League đâu rồi?
TIẾN SĨ • 09:54 ngày 21/02/2014
Rạng sáng qua, thầy trò HLV Clarense Seedorf thất bại ngay trên sân nhà tại giải đấu được xem là sở trường của Milan, trong thế trận mà họ tạo được nhiều cơ hội hơn. Phải chăng, cái chất Milan-Champions League đã mất?
    THẤT BẠI ĐÁNG TIẾC
    Cú sút dội xà ngang của Kaka và pha đánh đầu tìm đến cột dọc (trước đó Courtois đã chạm tay vào bóng) của Andrea Poli trong những phút đầu hiệp 1 báo hiệu một ngày thi đấu kém may mắn của Milan, tiếp đó là tình huống Poli bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng không có penalty. Cái cách Rossoneri nhận thất bại khiến các CĐV của họ nghiến răng tức giận. Quả phạt góc và một pha tổ chức kèm người như những đội bóng nghiệp dư khiến Milan bị Diego Costa trừng phạt. 

    17 trận đấu chính thức liên tiếp, Milan chỉ thủng lưới đúng 1 bàn từ đánh đầu (do Gonzalo Higuain thực hiện trong trận thua Napoli 1-3 mới đây). Nhưng cuối cùng khả năng không chiến yếu kém đã làm hại đội bóng áo đỏ-đen một lần nữa trong trận cầu vô cùng quan trọng. Nó lại càng trở nên trớ trêu nếu biết rằng bàn thua đó đến ngay sau khi Raul Garcia, cầu thủ chơi đầu tốt nhất bên phía Atletico đã rời sân!

    Thất bại này của Milan làm gợi nhớ trận thua ở lượt đi vòng 1/8 mùa 2010/11 trước Tottenham, một đội “tân binh” khác ở Champions League. Đều với tỷ số 0-1, cùng trên sân San Siro và cũng bởi bàn thua quyết định trong 10 phút cuối trận. Một tình huống phòng ngự hớ hênh hiếm hoi khiến Milan tự đặt mình vào thế khó nếu muốn đi tiếp. Nếu hòa 0-0, Rossoneri còn không ít cơ hội ở lượt về. 

    Có đến 5/7 HLV của Milan dưới thời ông chủ Silvio Berlusconi giành chiến thắng trong trận đầu tiên ở Champions League. Nhưng Clarence Seedorf đã không được may mắn như thế, sự vô duyên của tân HLV người Hà Lan phải chăng cũng đã báo hiệu cái duyên của đội chủ sân San Siro ở Champions League đã biến mất?


    Milan (trái) không còn giữ được bản sắc

    CÒN ĐÂU SỰ KÍNH NỂ?
    Kể từ sau khi bất ngờ giành Champions League mùa 2006/07 trong bối cảnh khủng hoảng nặng nề ở Serie A, Milan đã dần đánh mất sự kính nể của các đối thủ tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Trước khi đụng độ Atletico, Milan cũng chỉ có 1 lần vào tới tứ kết ở 5 lần gần nhất dự Champions League, 4 mùa bóng còn lại họ đều bị loại ở vòng 1/8. Thống kê không thể tệ hơn cho đội bóng từng được xem là “sinh ra để thống trị Champions League”.

    Bàn thua từ tình huống tổ chức kèm người rất ngớ ngẩn cho thấy “thương hiệu” Milan-Champions League đã không còn, đẳng cấp thực của Rossoneri cần phải bị nghi ngờ. Trong khi đó, những cú sút dội khung gỗ trước đó của Kaka và Poli cho thấy thần may mắn, hay nói cách khác là “cái duyên” của Milan ở giải đấu danh giá nhất châu Âu đã không còn sau bao nhiêu biến động trong 7 năm vừa qua.

    Khác với đối thủ cùng thành phố Inter, Milan không nổi tiếng bởi những kịch bản lội ngược dòng khó tin, nhất là khi chứng kiến họ thua chung cuộc cả 4/4 lần gần nhất gặp các đội bóng Tây Ban Nha ở vòng loại trực tiếp cúp châu Âu. Và tại sân Vicente Calderon sau đây 3 tuần nữa, số phận của đội bóng 7 lần vô địch châu Âu xem như đã được định đoạt? Dù có thể, nó sẽ không gây cho các Milanista cảm giác đớn đau như thất bại 0-4 tại Nou Camp hồi mùa trước.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội