Bóng Đá Plus trên MXH

Có một Allegri lạnh lùng trước màn tái ngộ Milan
Kinh Thi • 09:54 ngày 10/03/2017
HLV Max Allegri nghĩ gì khi ông dẫn dắt Juventus, tiếp đội bóng cũ AC Milan ở Serie A trong đêm nay? Chắc sẽ chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Hoặc nói cách khác, cảm xúc nếu có thì chỉ là... sự lạnh lùng. Ông đang làm việc của mình: dẫn dắt Bà đầm già đến kỷ lục mới, 6 lần liên tiếp vô địch Serie A. Công việc thuần túy của một người chuyên nghiệp!
    Đáng lẽ, đây phải là một cuộc tái ngộ bồi hồi. Hoặc ngược lại, là cơ hội trả đũa các ông chủ cũ... cũng được. Allegri là người đưa được một AC Milan đã suy yếu hẳn so với thời kỳ đỉnh cao lên ngôi vô địch Serie A năm 2011. Nhưng rút cuộc, ông lại bị Milan sa thải vào năm 2014. Và “nhờ” Milan sa thải, Allegri mới thành công hơn khi sang Juventus cầm quân. 

    Chỉ mới lèo lái Juventus 2 năm, Allegri đã đem về 2 “cú đúp”, chưa kể thành tích lọt vào trận chung kết Champions League 2015. Trong toàn bộ lịch sử tồn tài trước đó, Juventus “được Thượng đế sinh ra để thống trị Calcio” cũng chỉ có 2 “cú đúp”! Bây giờ, Allegri đã vang danh, được xem là một trong những HLV người Italia sáng giá nhất. Nhưng, Allegri cay cú với Milan làm gì, khi ông thậm chí còn không mặn mà với đội Juventus... của mình!

    Allegri là chiến thuật gia đại tài. Đến Juventus để thay chỗ Antonio Conte - đấy không bao giờ là một hoàn cảnh thuận lợi. Vậy mà xem ra, cách chơi của Juventus dưới thời Allegri còn đa dạng hơn, bài bản chiến thuật phong phú hơn so với thời Conte. Nhưng ở Milan, ông thiếu một điều kiện làm việc tối ưu. 

    Ngân sách Milan dĩ nhiên không tồi, nhưng giới chủ CLB lại quá so đo tiền bạc, chủ yếu chỉ duyệt những bản hợp đồng mượn tạm hoặc chuyển nhượng tự do. Và ở Milan, ông luôn bị... dọa sa thải. Suy cho cùng, cũng chẳng có gì là lạ so với truyền thống của đội bóng này. Arrigo Sacchi ư? Fabio Capello ư? Alberto Zaccheroni ư?

    HLV Max Allegri rồi cũng sẽ rời Juventus để đến một đội bóng lớn hơn
    HLV Max Allegri rồi cũng sẽ rời Juventus để đến một đội bóng lớn hơn

    Hồi Milan còn làm cả châu Âu run sợ, cứ hễ đến mùa bầu cử là ông chủ Silvio Berlusconi lên báo... bàn chuyện bóng đá: “Phải chơi thiên về tấn công. Phải đá đẹp. Phải để Zvonimir Boban chơi sau cặp George Weah - Oliver Bierhoff. Chính tôi chỉ đạo như thế đấy”!

    Nhưng trong mắt Allegri, Milan thậm chí không đáng để ông phải... ghét. Có dây mơ rễ má gì về tình cảm, kiểu Paolo Maldini, đâu mà phải ghét! Điều lạ là ngay cả với đội bóng hiện tại, Allegri cũng tỏ ra không xem trọng. Ông ra điều kiện: đến cuối tháng 3, Bà đầm già phải trả lời xem có đáp ứng đề nghị lĩnh lương 5 triệu euro/mùa, trong vòng 4 năm hay không. Nếu Juventus không chịu? Cũng chẳng khó đoán. Arsenal đang tìm người thay chỗ Arsene Wenger. Barcelona đang tìm người thay chỗ Luis Enrique. Và bây giờ, có lẽ PSG cũng đang tìm người...

    Ở Juventus, Allegri cũng rất ít khi phát biểu ầm ĩ. Hồi Paul Pogba chuyển sang M.U, ông chỉ nói đấy là chuyện không quá quan trọng. Hoặc giả, đấy chỉ là vấn đề quan trọng đối với Pogba. Mùa trước, Juventus khởi đầu một cách thảm hại, rồi lại vươn lên một cách không ngờ. Và dù là lúc “tiền hung” hay khi “hậu kiết”, Allegri vẫn luôn bình thản. Ông còn không mấy bận tâm với quỹ chuyển nhượng sau khi đã đưa được Juventus vào chung kết Champions League (và đành thua Barcelona của M-S-N).

    Allegri bình thản, lặng lẽ, nhưng không an phận. Ông còn dám “ra điều kiện” với Juventus, thì rõ... đâu phải dạng vừa. Trận “đinh” đêm nay rồi cũng sẽ trôi qua như một công việc đã làm xong. Allegri sẽ còn lạnh lùng như thế với các đội bóng lớn... đang dòm ngó ông, nói gì đến Milan hoặc Juventus!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội