MỎI MẮT TÌM HLV TÊN TUỔI
Antonio Conte rời Juventus để chuyển sang dẫn dắt ĐT Italia. Tên tuổi lớn cuối cùng trong làng HLV Italia rốt cuộc cũng rời bỏ Serie A. Những năm trước đó là Fabio Capello, Marcello Lippi, Carlo Ancelotti, Roberto Mancini, Alberto Zaccheroni, Cesare Prandelli, Luciano Spalletti, Claudio Ranieri. Italia có cả một “rừng” HLV tầm cỡ nhưng nghịch lý là tất cả đều lần lượt từ bỏ Serie A. Tóm lại, nếu bạn là một HLV giỏi và có tham vọng, bạn sẽ chẳng dại gì ở lại mảnh đất hình chiếc ủng. Diego Simeone và Jose Mourinho cũng chỉ xem Serie A như bệ phóng tới những chân trời rộng mở hơn.
Cơn tháo chạy của các HLV hàng đầu không khác nào tình trạng “chảy máu” cầu thủ. Serie A không còn đủ sức hút và cả năng lực tài chính để níu giữ những người xuất sắc nhất. Trong 20 HLV cầm quân tại Serie A mùa này, chỉ Benitez (Napoli) từng đoạt Champions League và cũng chỉ có một Allegri từng vô địch Serie A. Nhưng ngay cả hai HLV giàu kinh nghiệm này cũng là những kẻ thất bại trước khi đến với đội bóng mới (Benitez từ Liverpool tới Napoli, Allegri từ Milan sang Juventus).
Những HLV trẻ đi lên từ cầu thủ đang là xu thế tại Serie A. Montella, Inzaghi, Corini, Mihajlovic tràn đầy nhiệt huyết và khát khao cống hiến. Nhưng để thực sự xứng với mỹ từ “chiến lược gia” thì họ vẫn cần thêm nhiều thời gian. Đã có một thời chưa xa, điển hình như mùa giải 2003/04, Serie A chứng kiến màn đấu trí đỉnh cao giữa những chiến lược gia thực thụ như Zaccheroni (Inter), Lippi (Juventus), Ancelotti (Milan), Capello (Roma), Prandelli (Parma).
Allegri trở lại Serie A trong vài trò HLV trưởng Juventus
TRÔNG VÀO CÁ TÍNH NGOẠI?
Trong 20 HLV, có những cái tên còn khá xa lạ như Bisoli (Cesena), Sarri (Empoli), có những người cần chứng tỏ tại đội bóng mới như Stramaccioni (Udinese), Pioli (Lazio), có cả những bậc “lão thành” như Gasperini (Genoa), Mazzarri (Inter). Không thể nói đó là một vườn hoa tẻ nhạt khi mỗi người một cá tính và sẵn sàng bùng nổ tại mùa giải mới.
Nhưng, nếu trông chờ những cuộc cách tân, những triết lý bóng đá mới mẻ trong một Serie A cũ kỹ thì có lẽ chỉ nên hướng tới những HLV nước ngoài. Điển hình trong đó là Rafael Benitez và Rudi Garcia. Chính HLV người TBN đã thổi sức sống mới vào Napoli với lối chơi tấn công trên sơ đồ 4-3-3 tại mùa giải trước. Còn Rudi Garcia làm lột xác hoàn toàn Roma, biến đội bóng ưa thích lối chơi lãng mạn thành một cỗ máy hiệu quả trong cả công lẫn thủ. Cũng đừng quên một cái tên rất cũ Zdenek Zeman, người đã trở lại Serie A sau một năm xa cách. Với Cagliari, vị HLV người Czech không mơ làm việc lớn nhưng cá tính đặc biệt và triết lý bóng đá tấn công hoa mỹ của ông sẽ mang tới màu sắc riêng tại Serie A.
Không còn Antonio Conte, Juventus bị đánh giá thấp hơn hẳn mùa trước. Bởi trên băng ghế huấn luyện đội ĐKVĐ chỉ là một Allegri chưa đáng tin cậy. Ở Serie A có một thực tế là những HLV bản địa đông hơn nhưng lép vế hơn về “chất”. Cho dù, những Benitez hay Rudi Garcia ra ngoài châu Âu cũng chưa phải ghê gớm gì.