Bóng Đá Plus trên MXH

Đã nhìn thấy “tinh thần Juve”!
08:24 ngày 06/11/2014
Trận thắng nghẹt thở trước Olympiakos rạng sáng qua chưa giúp Juventus giành vé đi tiếp, nhưng tác dụng lớn nhất của nó là sự cởi trói về tâm lý. Lão phu nhân đã chơi trận Champions League hay nhất trong 2 năm qua.
    CHÌA KHÓA LÀ SƠ ĐỒ 4 HẬU VỆ
    Lần gần nhất Juve gây ấn tượng mạnh ở Champions League là trận đấu hồi tháng 11/2012. Trên sân nhà, Lão phu nhân đã đè bẹp Chelsea 3-0, loại nhà ĐKVĐ Champions League khi ấy ngay ở vòng bảng, khiến HLV Roberto Di Matteo mất chức. Phải sau gần 2 năm, Juve mới lại có một trận đấu hay và giàu cảm xúc đến thế tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

    Dấu hiệu tích cực đầu tiên là việc HLV Massimiliano Allegri đã dám mạnh dạn gạt bỏ sơ đồ 3-5-2 sở trường của Juve để chuyển sang 4-4-2, theo gợi ý của giới chuyên môn tại Italia. Juve vẫn thủng lưới 2 lần, nhưng đó đều là những tình huống cố định. Việc bố trí tới 4 hậu vệ đã giúp Juve hạn chế tối thiểu những đợt công phá từ 2 biên, đây là điểm yếu khiến Bianconeri liên tục thất bại ở Champions League mấy năm qua. 

    Đây mới chỉ là lần thử nghiệm sơ đồ 4 hậu vệ đầu tiên của Juve, hiệu quả lâu dài của nó ra sao chưa thể khẳng định chỉ sau một trận thắng. Nhưng chí ít, HLV Allegri đã dũng cảm thay đổi một thói quen đã tồn tại quá lâu, đó là sự lệ thuộc vào sơ đồ 3-5-2 được Antonio Conte áp dụng (thậm chí, có thể nói là lạm dụng) trong suốt 3 mùa bóng. 

    Để thành công ở đấu trường khắc nghiệt như Champions League, nhất định phải vận dụng linh hoạt nhiều phương án chiến thuật khác nhau. Ít nhất Juve-Allegri cho thấy họ không đến mức trì trệ như Juve-Conte trước đây.

    TINH THẦN TUYỆT VỜI
    Ngày 12/3/2003, cú sút chân trái căng như kẻ chỉ của Igor Tudor ở phút bù giờ thứ 3 đã giúp Juve thắng Deportivo 3-2 trong sự vui sướng tột cùng của toàn đội và CĐV trên sân Delle Alpi. Trận đó cùng tỷ số và chung cả kịch bản như chiến thắng trước Olympiakos rạng sáng qua: Juve mở tỷ số, bị dẫn 1-2 và cuối cùng lội ngược dòng thắng 3-2. 

    Nếu không có khoảnh khắc xuất thần kể trên của Tudor, chưa chắc Juve đã vượt qua vòng bảng thứ hai để có cơ hội loại tiếp Barca và Real Madrid trên đường vào chung kết Champions League mùa ấy. Có một điểm chung của 2 trận thắng Super Depor năm 2003 và Olympiakos 2014, đó là tinh thần chiến đấu tuyệt vời. 

    Juve đã gây sức ép mạnh mẽ lên Olympiakos sau khi nhận bàn thua thứ hai, giúp họ đảo ngược tình thế từ bại thành thắng chỉ sau 5 phút. Đó quả là hình ảnh đối lập lớn lao nếu so với sự chậm chạp, uể oải, bất lực trong việc tăng tốc của Juve tại Champions League dưới thời HLV Antonio Conte hay kể cả Fabio Capello trước đây.  

    Tinh thần “Đại Juve” dưới thời Marcello Lippi đã được nhìn thấy vào đêm thứ Ba vừa qua, khi Lão phu nhân chiến đấu quyết liệt vào thời điểm chiếc vé đi tiếp của họ bị đe dọa. Đây mới là điều Juventini cũng như các tifosi nói chung trông đợi, họ vẫn đang chờ đợi một lần vụt sáng của Juve ở Champions League, sau hơn 10 năm chỉ biết nhận thất bại tại đấu trường này… 


    VIDEO: Juventus 3-2 Olympiakos 

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Juve vẫn không thể sạch lưới
    Với 2 bàn thua trước Olympiakos rạng sáng qua, Juve chỉ giữ sạch lưới đúng 1/12 trận gần nhất ở Champions League, đó là trận thắng Malmo 2-0 mùa này. 11 trận còn lại, Juve thủng lưới tới 17 bàn. Đây là thống kê khá nghịch lý so với thành tích phòng ngự của Juve ở Serie A, nơi họ giữ sạch lưới tới 29/48 trận gần nhất kể từ mùa trước tới nay. 
    HUY HIẾU • 08:24 ngày 06/11/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay