Bóng Đá Plus trên MXH

Điều gì xảy ra nếu nhà Sensi không bán Roma cho người Mỹ?
Thanh Sơn • 17:59 ngày 18/04/2017
Ở Roma có một số nhân tố có tầm ảnh hưởng cực lớn tới vận mệnh đội bóng. Ngoài tiền đạo kỳ cựu Francesco Totti, có thể kể đến những nhân vật đầy quyền lực nhà Sensi là Franco và Rosella Sensi.
    Được biết, gia đình Sensi từng sở hữu Roma từ năm 1993 đến 2011. Đây cũng chính là quãng thời gian người hùng Totti để lại dấu ấn đậm nét nhất ở Roma. Sau khi cố chủ tịch Franco Sensi qua đời năm 2008, con gái ông là Rosella đã tiếp quản vị trí của ông. Vị nữ chủ tịch này nắm quyền ở Roma đến năm 2011 trước khi chuyển nhượng đội bóng thủ đô Italia cho người Mỹ.

    Dưới triều đại nhà Sensi, Totti đã giành được tất cả những danh hiệu cao quý ở giải quốc nội (chức vô địch Serie A, cúp quốc gia Italia và siêu cúp Italia). Nói về thành công của đội bóng áo bã trầu, người ta không thể bỏ qua những đóng góp to lớn của các HLV danh tiếng Fabio Capello và Luciano Spalletti.

    Trong khoảng thời gian từ năm 2001 và 2011, ngoài những lần đăng quang ở những giải đấu nói trên, Roma còn 6 lần giành ngôi á quân Serie A, 5 lần vào chung kết Coppa Italia. Rất nhiều người tin rằng, quãng thời gian từ năm 2004 đến 2008 chính là giai đoạn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Totti.

    Hồi ấy Roma đã 2 lần vào tứ kết Champions League (năm 2007 và 2008). Nếu may mắn hơn, Totti đã có thể giành thêm 2 Scudetto và 2 cúp quốc gia Italia trong khoảng thời gian này.


    Sau khi Franco Sensi qua đời năm 2008, mọi thứ đã bắt đầu chuyển hướng xấu với Roma. Đội bóng này không giành thêm danh hiệu nào và chiêu mộ một số cầu thủ gây nhạc nhiên như Loria, Pit, Arthur, Guberti, Zamblera, Adriano hay Barusso.

    HLV Spalletti cũng tỏ ra hết phép. Chỉ có mùa giải 2009/10 mọi thứ mới trở nên sáng sủa hơn với Roma. Năm đó họ khởi đầu tệ hại trước khi được cứu rỗi bởi HLV Claudio Ranieri. Roma thậm chí còn bất bại một mạch 24 trận, họ về đích ở Serie A chỉ sau có Inter Milan với 2 điểm ít hơn.

    Trớ trêu thay, chỉ một năm sau mùa giải tuyệt diệu này, gia đình nhà Sensi lại quyết định bán Roma cho người Mỹ. Thông tin đó đã tác động xấu đến Roma. Kết thúc mùa giải, họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 trên BXH trong khi HLV Ranieri quyết định từ chức vào tháng Hai năm 2011. 

    HLV được các CĐV ủng hộ Vincenzo Montella chỉ tạm thời dẫn dắt Roma trong 3 tháng trước khi nhường lại vị trí của mình cho Luis Enrique. Ở khu vực thượng tầng, gia đình nhà Sensi đã chuyển nhượng cả Roma và khoản nợ của họ cho các nhà đầu tư Mỹ như Thomas DiBenedetto và James Pallotta.

    Kể từ đó tới giờ, thành tích của Roma cứ trồi sụp và không còn được thành công như trước. Những HLV như Rudi Garcia, Zeman, Enrique và Luciano Spalletti đã lần lượt đến và đi, nhưng rút cục không ai trong số họ khiến các CĐV hoài cổ thôi nhớ về những ngày tháng huy hoàng của đội bóng dưới sự lãnh đạo của gia đình nhà Sensi.


    Không rõ cầu thủ trung thành Totti có chung cảm nghĩ với các fan hay không, chỉ có một điều chắc chắn là cỗ máy Roma đã không còn vận hành trơn tru như trước. Vốn là doanh nhân chuyên nghiệp, các nhà đầu tư người Mỹ hiểu rằng thời gian luôn đi kèm với tiền bạc. 

    Không như gia đình Senni vốn sinh ra và lớn lên ở Roma vẫn dành chỗ cho sự lãng mạn, trong đầu các ông chủ người Mỹ chỉ có lợi nhuận và tiền. Thay vì vun đắp cho Roma, mùa nào họ cũng bán đi những cầu thủ trụ cột khiến đội bóng không có đủ nhân tố cần thiết để theo đuổi giấc mơ vô địch.

    Sau sự ra đi của những Benatia, Pjanic, Marquinhos, Digne, Romagnoli hay Lamela, rất có thể sắp tới Manolas hay Radja sẽ là những cái tên tiếp theo nói lời chia tay với Roma. Vậy điều gì xảy ra nếu gia đình Sensi vẫn nắm quyền ở Roma và những ông chủ mới người Mỹ không xuất hiện? Khi ấy bộ sưu tập danh hiệu của Totti có khác so với hiện giờ?

    Thời thế luôn thay đổi. Một số nhân vật có thể không bao giờ để lại dấu ấn ở Roma như các HLV Garcia hay Enrique. Tương tự là những cầu thủ như Stekelenburg, Bojan, Ponce, Gervinho. Sabatini và Bradley. Có lẽ sự trở lại của HLV Zdenek Zeman năm 2011 là tín hiệu tốt lành. Đáng tiếc, ông lại không được Rosella và Pallotta tin tưởng để rồi bị sa thải vào tháng Hai năm 2013, khi Roma đang đứng thứ 8 trên BXH.


    Nếu gia đình Sensi còn nắm quyền ở Roma, có thể đội bóng này sẽ giành được 1 hoặc vài chiếc cúp quốc gia Italia hay không phải chờ quá lâu để dự Champions League. Tuy nhiên, cũng khó để tin rằng họ có thể tranh chấp chức vô địch với Juventus hùng mạnh được dẫn dắt bởi các HLV Allegri và Allegri.

    Có một điểm đáng chú ý là những cầu thủ trẻ người địa phương như Romagnoli, Bertolacci, Pellegrini, Florenzi từng được đánh giá là lứa sản phẩm đầy triển vọng từ lò Primavera. Nhưng cuối cùng chỉ có duy nhất Florenzi tạo được dấu ấn và bây giờ vẫn còn trụ lại đội bóng. Phần còn lại hoặc đã bị bán, hoặc không tìm được chỗ đứng ở đội một Roma.

    Đây là điều có lẽ không xảy ra dưới triều đại Sensi, bởi chủ trương của họ là luôn tạo điều kiện cho những đứa con thành Roma cống hiến tối đa cho đội bóng áo bã trầu. Rất khó để nói Roma có mạnh hơn nếu có nhiều nhân tố địa phương hay không. Nhưng chắc chắn khi ấy Roma sẽ không có chỗ cho những tân binh nước ngoài đang tỏa sáng như Radja Nainggolan hay Antonio Rudiger bây giờ.

    Tuy 2016/17 đã là mùa giải thứ 6 Roma được điều hành bởi người Mỹ và và vẫn chưa có thành tự gì, song thực ra đã bắt đầu có những tín hiệu tích cực dành cho các CĐV của họ. Đơn cử như dự án xây dựng SVĐ mới của Roma. Chi tiết này cho thấy Pallotta cũng muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho đội bóng.

    Vấn đề ở đây chỉ là ông cần nhiều thời gian để hiện thực hóa mục tiêu. Khi người Italia có câu nói nổi tiếng: "Thành La Mã không thể xây trong một ngày", các fan Roma hãy kiên nhẫn với đội bóng con cưng của họ. Đừng quên, ngay chính gia đình Sensi cũng không mang về cho Roma danh hiệu nào suốt trong 7 năm đầu nắm quyền, trước khi giúp đội bóng này gặt hái được nhiều thành công sau năm 2000.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội