Bóng Đá Plus trên MXH

Đợi Gattuso đến bao giờ?
Đỗ Hiếu • 13:34 ngày 08/04/2019
Một lần, Gennaro Gattuso thua là lỗi của ông, nhưng nhiều lần, ông và Milan thua thì là lỗi của… Milan. BLĐ Milan không có lựa chọn khả dĩ hơn ở thời điểm này, nên buộc phải kiên trì chờ đợi Gattuso… tiến bộ.
    Thất bại 1-2 trước Juventus cuối tuần qua cho thấy Max Allegri cao tay hơn Gattuso rất nhiều. Milan nhập cuộc hứng khởi và dẫn trước nhưng không có đủ tài để kết liễu đối thủ, và không có đủ bài để điều chỉnh khi thế trận thay đổi. 

    Allegri thì ngược lại, thâm trầm chờ hiệp 1 qua đi rồi tung 2 cầu thủ Miralem Pjanic và Moise Kean vào sân ở hiệp 2. Pjanic trám vào chính vị trí của Bentacur, người để Bakayoko cướp bóng dẫn đến bàn thua ở hiệp 1, lấy lại sự chủ động cho đội chủ nhà. Sau đó, “số 5” kiến tạo để Kean ghi bàn ấn định thắng lợi.

    Trong 3 quyền thay người, Allegri dùng 2 để mang về chiến thắng, và chỉ 1 lượt thay người đầu tiên (Khedira vào thay Can) là bất đắc dĩ, do cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ bị chấn thương. Trong khi đó Gattuso không tạo được hiệu ứng đáng kể với Samu Castillejo thay Suso phút 76, và mãi đến phút 86, Patrick Cutrone mới được vào sân. Lúc đó đã quá muộn.

    Mùa trước, Allegri cũng dùng quyền thay người để hạ gục Gattuso. Khi tỉ số là 1-1, ông cho Juan Cuadrado vào sân và anh là người nâng tỉ số lên 2-1. Trận đấu kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về Juve, dù Milan đã có ngày thi đấu tốt bậc nhất mùa giải.


    Gattuso cũng nhiều lần thua các HLV tên tuổi Serie A ở mùa này. 10 trận đối đầu các đội Top 6, HLV của Milan thắng 2, hòa 2, và thua 6. Ông thua 2 lượt trước Allegri, 2 lượt trước Luciano Spalletti, 1 lượt trước Carlo Ancelotti. Ngay cả đối thủ đồng cân đồng lạng Simone Inzaghi cũng dạy cho Gattuso bài học về điều chỉnh thế trận. 

    Ở trận đấu vòng 13, Lazio bị Milan dẫn 0-1 với bàn phản lưới nhà của Wallace ở phút 78. Simone Inzaghi đã sử dụng Joaquín Correa ở phút 64, và chính cầu thủ này gỡ hòa cho Lazio ở phút… 93, trong một trận đấu mà Gattuso… không dùng bất cứ quyền thay người nào. Rất khó tìm ra HLV một đội bóng lớn ở châu Âu “chấp” đối phương 3 quyền thay người như Gattuso.

    Ngay khi mới nhậm chức, Gattuso đã thừa nhận: “Tôi thua kém tất cả các HLV ở Serie A”. Ông nhận lương không cao, chỉ là 2 triệu euro/mùa, kém gần 4 lần so với con số 7,5 triệu euro/mùa của Allegri - HLV lương cao nhất Serie A hiện nay.

    Gattuso biết mình bị chỉ trích. Sau trận thua Juventus, ông trả lời họp báo: “Tôi không thể bỏ ngoài tai dư luận đi được. Vấn đề của tôi, có thể là vì tôi đã chiến thắng quá nhiều trên tư cách cầu thủ ở CLB này, vì thế mọi người kỳ vọng tôi quá cao. Hãy phán xét tôi ở tư cách HLV”.

    Gattuso đã nói là thật. Ông là người “ruột để ngoài da”. Ông luôn được tôn trọng vì sự thành thật, đàn ông và nỗ lực trong công việc, tại một CLB đã sa sút quá nhiều. Đợi chờ ông nâng tay nghề được hay không là ở các sếp Milan, nhưng đòi hỏi CĐV phải trông đợi ít đi ở đội bóng họ yêu bằng cả trái tim, và đã từng ngất ngây trên đỉnh cao với nó, là điều vô thực.

    Sự mâu thuẫn ấy giằng xé Gattuso và Milan ngày một dữ dội hơn. Càng gần Top 4, vị trí hứa hẹn đưa CLB hồi sinh, người ta lại càng thất vọng với chất lượng cầu thủ và HLV ở đội bóng này. Gattuso sẽ rất phù hợp nếu Milan không phải… Milan. Tầm vóc CLB này cần một HLV tài năng hơn thế.

    Milan-Gattuso không biết đá đại chiến
    Trong 8 trận gặp 4 đối thủ lớn tại Serie A mùa này, Milan của Gattuso chỉ thắng được duy nhất 1 trận và thua đến 5 trận. Cụ thể, thầy trò Gatttuso toàn thua Juventus 2 trận, toàn thua Inter 2 trận, thua 1 trận và hòa 1 trận trước Napoli, hòa 1 trận và thắng 1 trận trước Roma.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội