Bóng Đá Plus trên MXH

Đừng gọi Pogba là “Toure mới”
Lý Nam • 16:52 ngày 16/09/2015
Hai gã khổng lồ (cùng cao 1 mét 88) đã có một cuộc chiến nảy lửa ở tuyến giữa, và phần thắng thuộc về đàn em Paul Pogba.

    Trên sân Etihad rạng sáng nay chứng kiến cuộc chiến giữa một trong những tiền vệ mạnh mẽ nhất giải Ngoại hạng trong 5 năm qua với một ngôi sao đang lên của bóng đá thế giới.

    Yaya Toure vốn là mẫu cầu thủ chỉ có thể thành công ở giải Ngoại hạng Anh. Champions League là sân chơi không thích hợp với tiền vệ này, bằng chứng là sau 16 trận đã đấu trước màn chạm trán Juventus trong 3 mùa gần nhất, tiền vệ tuyển Bờ Biển Ngà mới chỉ có được tổng cộng 8 cú sút trúng khung thành, ghi 3 bàn và kiến tạo 1 bàn.

    VIDEO: Man City 1-2 Juventus

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Trong khi đó, Pogba được xem là một phiên bản mới của chính Toure. Anh từng được Man City liên hệ trong mùa Hè vừa rồi, nhưng lại chọn tiếp tục gắn bó với Juventus thêm 1 năm, một quyết định nhận được sự tán thưởng của đàn anh Gigi Buffon. Nhưng cũng giống như Toure, Pogba mới chỉ ghi được 2 bàn cho Juventus và ĐT Pháp kể từ tháng 1. Điểm khác biệt là tiền vệ người Pháp biết cách tỏa sáng ở Champions League. 

    Ở Etihad rạng sáng nay, sự khác biệt ấy được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Pogba đã góp công trong cả 2 bàn thắng của Mario Mandzukic và Alvaro Morata, giúp Juventus giành chiến thắng ngược trong trận ra quân. Trong khi đó, Toure và người đá cặp Fernandinho đã chơi không tệ, nhưng có cảm tưởng như đàn em bên kia chiến tuyến ở một đẳng cấp cao hơn. Ngay cả khi bị Man City dẫn trước, tiền vệ 22 tuổi vẫn tỏ ra vững vàng vượt bậc so với độ tuổi.

    Màn trình diễn này chắc chắn sẽ càng khiến Man City khao khát có được Pogba hơn, nhưng có lẽ tầm vóc của một “tay mơ” tại Champions League như The Citizens chưa đủ để thu hút cầu thủ người Pháp. Bởi tiền vệ 22 tuổi đủ sức thành công ở những sân khấu lớn hơn nhiều, như Barcelona – nơi Toure từng thất bại trong nỗ lực chứng tỏ mình.

    Ferdinand cho rằng Pogba có thể giành Bóng vàng

    Ferdinand đánh giá rất cao Pogba

    Cựu trung vệ Rio Ferdinand tin rằng ông thầy cũ Alex Ferguson đã sai khi để Pogba rời M.U: “Tôi nghĩ cậu ấy có triển vọng giành Quả Bóng Vàng.Tôi từng hỏi cậu ấy sao lại muốn ra đi và sao điểm đến lại là Juventus. Cậu ấy nói muốn trở thành cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng lại không được chơi bóng. Cậu ấy muốn ra đi để được thi đấu thường xuyên”.

    “Cậu ấy có cá tính của một cầu thủ lớn. Tôi nghĩ trong vòng 3 hoặc 4 năm nữa thôi, Pogba sẽ trở thành số một thế giới. Cái cách cậu ấy tập luyện, cậu ấy chơi bóng. Đó là một cầu thủ cực kỳ tự tin vào khả năng của mình”, Ferdinand khép lại.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội