Bóng Đá Plus trên MXH

Dybala từ chối Azzurri vì không cảm thấy dòng máu Italia
Huy Hiếu • 13:34 ngày 27/12/2015
Các tifosi ngây ngất với tài chơi bóng của Paulo Dybala, nhưng họ đã được một phen chưng hửng khi chân sút 22 tuổi từ chối khoác áo ĐT Italia để phục vụ ĐT Argentina. Qua bài phỏng vấn tờ La Repubblica, các tifosi hiểu thêm về quyết định của La Joya.
    CHỌN ARGENTINA VÌ TRÁI TIM
    Dybala có thể phục vụ ĐT Italia (và cả Ba Lan), nhưng cầu thủ này đã chọn ĐT Argentina làm nơi chắp cánh cho sự nghiệp quốc tế. “Tôi thấy mình 100% là người Argentina, tôi không gặp bất cứ khó khăn gì khi phải lựa chọn. Tôi không thể phục vụ ĐTQG mà tôi không cảm thấy thuộc về mình. Tôi không thấy xúc cảm hay điều gì thiêng liêng khi nghe bài Fratelli d’Italia (Quốc ca Italia - PV). Bạn tôi Franco Vazquez (đồng đội cũ của Dybala ở Palermo) đá cho ĐT Italia vì mẹ cậu ấy là người Italia, còn tôi có hộ chiếu nhờ bà cố người Italia, nhưng bà ấy đã qua đời từ trước khi tôi sinh ra. Franco cảm thấy cậu ấy là người Italia, nhưng tôi thì không”, Dybala chia sẻ.


    Đó là quyết định không mấy khó khăn của Dybala, khi anh vốn luôn chỉ mơ ước khoác áo ĐT Argentina, nhưng sẽ gây khó khăn cho sự nghiệp quốc tế của La Joya. Với tài năng của Dybala, anh đương nhiên sẽ là tiền đạo số 1 nếu chọn phục vụ ĐT Italia hay ĐT Ba Lan, nhưng sẽ phải cạnh tranh với một loạt ngôi sao sáng giá như Lionel Messi, Sergio Aguero, Gonzalo Higuain và sau này là Mauro Icardi tại ĐT Argentina. 

    Dybala nói rằng anh biết trước sẽ có khó khăn để tìm được chỗ đứng ở ĐT Argentina, ít được tham dự những giải đấu lớn hơn và thường xuyên phải vất vả bay vượt đại dương để phục vụ ĐTQG, nhưng đó là lựa chọn của trái tim!

    MƠ GẶP MESSI
    Như phần lớn những đứa trẻ Argentina ở thế hệ 9X, Dybala lớn lên cùng với những pha bóng của Messi, nhưng La Joya lại chưa từng gặp và nói chuyện trực tiếp với thần tượng. “2 lần tôi vào ĐTQG thì anh ấy lại không có mặt. Chúng tôi chưa từng thi đấu hoặc nói chuyện với nhau, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi Leo và tôi biết anh ấy cũng dõi theo từng bước chân của tôi. Leo từng giới thiệu tôi với CLB Barcelona, đó là điều vô cùng đáng tự hào dù bây giờ tôi chỉ tập trung cống hiến cho Juventus”.


    Sớm muộn Dybala cũng sẽ gặp thần tượng Messi, ở ĐT Argentina hoặc đồng đội tại… Barca. Cả 2 cùng sở hữu cái chân trái lợi hại, đó là điểm chung càng khiến Dybala liên tục được so sánh với Messi, dù còn là phiên bản kém hoàn hảo hơn. Không phải ngẫu nhiên Dybala được gán cho biệt danh La Joya (Viên ngọc quý), Dybala thực sự đang là viên ngọc quý của Serie A, Juventus và cả bóng đá Argentina trong tương lai. 

    VCK World Cup 2018 tại Nga, khi ấy Messi và Higuain đã 31 tuổi, Aguero 29, đó sẽ là thời điểm thích hợp nhất để Dybala tỏa sáng trong màu áo ĐTQG ở tuổi 25. La Joya đặt mục tiêu sẽ tỏa sáng ở giải đấu đó, nhằm giúp Messi hoàn thành tâm nguyện đưa ĐT Argentina lên đỉnh thế giới.

    ẤN TƯỢNG VỚI MARCHISIO VÀ JUVE
    Ngày 7/6/2015, Dybala khi ấy chỉ vừa hoàn tất thủ tục chuyển sang thi đấu cho Juventus, anh đã được CLB mời sang Berlin dự khán trận chung kết Champions League. Trên đường trở về, Dybala ngồi chung máy bay với các đồng đội mới, đó là thời điểm anh lần đầu tiên cảm thấy bầu không khí của Juventus. 

    “Claudio Marchisio tiến đến bên tôi bắt chuyện, tự giới thiệu anh ấy và nói với tôi rằng hãy chuẩn bị thật tốt trong mùa Hè, chúng ta sẽ phải giành mọi danh hiệu mùa giải tới. Thực không thể tin được là ở thời điểm vừa thua trận chung kết Champions League và ai cũng đang nghĩ đến kỳ nghỉ Hè, nhưng anh ấy đã ngay lập tức nghĩ ra những mục tiêu phải chinh phục ở mùa giải tới. Đó là thời điểm tôi cảm thấy rõ khác biệt giữa Juventus và Palermo”.


    Ở Palermo, sau khi đã giành đủ điểm trụ hạng, mọi cầu thủ và BHL đều được phép xả hơi đôi chút. 17 vòng cuối mùa trước, Dybala chỉ ghi đúng 2 bàn dù sắm vai trò trung phong cắm duy nhất, thậm chí có đến 3/4 vòng cuối anh được phép ngồi ngoài để tránh chấn thương gây ảnh hưởng tới vụ chuyển nhượng Dybala sang Juve. Nhiệm vụ của một cầu thủ Palermo khá nhẹ nhàng, khác hẳn với tại Juve, khi cầu thủ vẫn phải cật lực chiến đấu trong tháng cuối cùng của mùa bóng.

    Dybala vẫn còn một câu hỏi quan trọng phải trả lời trong nửa sau mùa bóng, đó là sự thích ứng với Champions League. Ở vòng bảng, Dybala từng rất nhiều lần tiến gần đến bàn thắng, đặc biệt là trong 2 lượt trận gặp Sevilla, nhưng anh chưa từng thành công. La Joya sẽ phải chứng tỏ chất lượng của anh ở giải đấu hàng đầu cấp CLB ở châu Âu, xứng với số tiền 40 triệu euro gồm cả phụ phí mà Juve trả cho Palermo. 

    Hồ sơ Dybala
    Tên đầy đủ: Paulo Bruno Exequiel Dybala
    Ngày sinh: 15/11/1993
    Các CLB đã trải qua: Instituto (2011-2012; 17 bàn/40 trận), Palermo (2012-2015; 21 bàn/93 trận), Juventus (2015-?; 10 bàn/24 trận).
    ĐT Argentina: 0 bàn/3 trận.
    Danh hiệu: Vô địch Serie B 2013/14, Siêu Cúp Italia 2015.

    BẠN CÓ BIẾT?
    Cha của Paulo Dybala mất vào năm 2009 vì ung thư khi anh mới 15 tuổi. Trước đó ông luôn đi theo hộ tống cậu trai út cưng đến các sân bóng. 

    Dybala từng đặt mục tiêu chơi cho River Plate hoặc Boca Juniors, nhưng anh chưa từng đá ở giải VĐQG Argentina trước khi sang Serie A.

    Dybala đã nhận 12 thẻ vàng, nhưng chưa từng bị truất quyền thi đấu trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

    Mục tiêu 50 bàn thắng
    Đến nay Dybala đã có 48 bàn thắng trong màu áo Instituto, Palermo và Juventus trong các trận chính thức. Anh đang đặt mục tiêu sẽ đạt cột mốc 50 bàn thắng trong sự nghiệp ngay trận đầu tiên của năm 2016, khi Juve tiếp đón đội chót bảng Verona tại vòng 18 Serie A. Dybala tin rằng ghi bàn trong trận đầu tiên của năm mới sẽ đem lại may mắn, như anh từng làm trong các trận đầu tiên của năm 2014 và 2015.

    12 Sau một thời gian ngắn theo dõi, chủ tịch Maurizio Zamparini (trái) của Palermo đã quyết định mạo hiểm bỏ ra tới 12 triệu euro để chiêu mộ Dybala từ CLB Instituto vào mùa Hè 2012. Đó là khoản phí chuyển nhượng kỷ lục của một đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì Argentina. Tài nhìn người của Zamparini giúp Palermo lãi lớn, sau 3 mùa Palermo bán lại Dybala cho Juve với giá 40 triệu euro gồm phụ phí, khi hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn 1 năm.

    JUAN SEBASTIAN VERON: “Dybala có thể tranh Quả bóng vàng”
    Người đàn anh đồng hương Juan Sebastian Veron (ảnh) đã dành nhiều lời khen tặng cho Paulo Dybala. “Không phải ai cũng có thể đến Juventus từ tuổi rất trẻ và ngay lập tức gây ấn tượng mạnh như Dybala. Cậu ấy có chất lượng vượt trội so với mặt bằng chung Serie A, ngang tầm với Neymar. Tôi tin Dybala đủ khả năng tranh quả bóng vàng trong tương lai gần, khi Messi và Ronaldo qua thời đỉnh cao”, Veron nói trên Tuttosport. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội