Bóng Đá Plus trên MXH

Fabio Grosso dẫn dắt Bari: Người hùng có thể làm thủ lĩnh?
VIỆT NHẬT • 13:55 ngày 11/07/2017
Cú dứt điểm tung lưới đội chủ nhà Đức ở những phút cuối hiệp phụ trận bán kết, cùng cú sút luân lưu quyết định trong trận chung kết World Cup 2006 đã vĩnh viễn ghi tên Fabio Grosso như ngôi sao băng sáng chói nhất lịch sử các kỳ World Cup.
    11 năm sau ngày vinh quang, Grosso đã rẽ sang một hướng khác. Anh đang chuẩn bị những bước đầu tiên trong nghiệp huấn luyện với cương vị HLV trưởng Bari.

    Những hoài nghi cho Grosso

    Grosso là người hùng của Italia tại World Cup 2006, nhưng những người hùng không phải lúc nào cũng có tư chất làm thủ lĩnh. “Tài năng của anh ấy là rõ ràng, nhưng Grosso không phải mẫu người dẫn đường. Anh ấy không có tiếng nói trong phòng thay đồ”, Gael Genevier, đồng đội của Grosso khi hậu vệ người Italia còn chơi bóng cho Perugia khẳng định. 

    Nếu nhìn lại quãng thời gian Grosso nổi lên (và tàn lụi) với tư cách cầu thủ, thì những nhận xét của Genevier là hoàn toàn chính xác. Mùa Hè nước Đức cách đây 11 năm, Grosso chỉ là một hậu vệ trái đơn thuần không quá nổi bật cho đến khi anh lao như một mũi tên vào vòng cấm, và vấp ngã trong những phút cuối cùng trận đấu với Australia tại vòng 1/8. Azzurri được hưởng phạt đền từ sự đột biến đó. Và Francesco Totti không bỏ lỡ cơ hội để đưa Italia vào tứ kết. 

    Trước đó tại Palermo, hay sau này tại Inter, Lyon và Juventus, Grosso chỉ được nhớ tới như một hậu vệ trái chơi tròn vai. Nếu bỏ hơn 30 ngày tại Đức năm 2006 ra khỏi bộ nhớ, nói Grosso là một cầu thủ trung bình có lẽ ít nhiều NHM sẽ đồng tình.


    “Tôi gặp anh ấy cách đây vài tháng”, vẫn lời Genevier, “Chúng tôi đã nói chuyện, anh ấy bảo có một chút khó khăn lúc ban đầu. Grosso không chắc rằng mình có muốn trở thành HLV hay không. Thế rồi mọi chuyện cũng ổn”.

    “Mọi chuyện cũng ổn” ở đây là việc Grosso đi học lấy bằng HLV vào năm 2012 sau khi giải nghệ trong màu áo Juve. Sau khi tốt nghiệp, anh được bổ nhiệm làm HLV đội trẻ của Juve bên cạnh Andrea Zanchetta. Tháng 3/2014, Grosso trở thành HLV trưởng khi Zanchetta rời đi. Đội trẻ của Juve dưới sự hướng dẫn của Grosso đã giành chức vô địch giải trẻ, và lọt vào tới vòng bán kết của Coppa Italia 2017 cho lứa trẻ. Moise Kean, ngôi sao đang lên của Bà đầm già khi ấy được rèn giũa bởi chính tay Grosso.

    Cựu tuyển thủ Italia không còn phải tìm ra cách “tăng trọng lượng” trong những lời nói của mình thêm nữa khi các cầu thủ trẻ của Juve có sự tôn trọng riêng dành cho anh. Với họ, Grosso là ngôi sao vô địch World Cup chứ không đơn thuần là một cầu thủ lên làm huấn luyện viên. Điều ấy khiến cựu hậu vệ Inter dễ dàng mang những kiến thức chuyên môn vào công tác huấn luyện. Đó là lý do mà dù không phải mẫu thủ lĩnh bẩm sinh, Grosso lúc này vẫn đang tiến tới chức HLV trưởng trong nền bóng đá khắc nghiệt tại Italia.


    Thử thách tại Bari

    Nhưng Bari, một CLB đang chơi tại Serie B có phải là thử thách vừa sức với Grosso? Câu hỏi này hẵng còn cần thời gian để trả lời. Câu chuyện đắc nhân tâm với các cầu thủ đội trẻ Juventus không phải vấn đề với Grosso, nhưng tại Bari mọi thứ hứa hẹn sẽ không đơn giản. Việc một CLB sa thải HLV trưởng lại là điều xảy ra như cơm bữa. Serie B mùa vừa rồi có tổng cộng 11 trường hợp thay đổi HLV trưởng trong cả mùa giải.

    Grosso cũng hãy nhìn vào những người đồng đội của mình tại ĐT Italia ngày nào để thấy được sự khó khăn. Fabio Cannavaro đang hành nghề ở Trung Quốc, Marco Materazzi dạt sang Ấn Độ. Đặc biệt Gennaro Gattuso vừa phải trở lại ghế HLV đội trẻ Milan sau thời gian làm HLV trưởng bết bát cũng ở Serie B với Pisa. Đội bóng của Gattuso kết thúc mùa giải với vị trí áp chót trên BXH, chỉ ghi được có 23 bàn sau 42 trận. Tham vọng của Gattuso khi rời khỏi ghế HLV trưởng đội trẻ Milan là giống hệt Grosso vào lúc này.

    “Tôi muốn chiến đấu”, Grosso khẳng định khi ký hợp đồng 2 năm với Bari. Chàng hậu vệ trái nhút nhát ngày nào đã muốn ngẩng đầu với cả thế giới trên ghế huấn luyện. Vinh quang của quá khứ không thể phai nhòa, nhưng thực tại thì luôn khắc nghiệt. Grosso sẽ chịu chung kết cục như Gattuso, hay số phận một lần nữa muốn hậu vệ người Italia tạo ra điều kỳ diệu? Thời gian sẽ trả lời. Chúc may mắn, Fabio.

    Cuồng nhiệt như Bari
    Sau lần phá sản thứ ba vào tháng 5/2014, Bari đã được mua lại với giá 2 triệu euro từ một tổ chức có người đứng đầu là cựu trọng tài nổi tiếng một thời Gianluca Paparesta. Trong trận đấu play-off với Lantina để thăng hạng Serie B từ Serie C1, Bari đã ghi nhận lượng khán giả đến sân San Nicola đạt mức kỷ lục là 50.000 người. Ngoài những trận đại chiến lớn giữa Milan, Inter, Juve, Napoli và Roma, thì Serie A cũng không đạt tới con số khán giả này. Grosso đang dẫn dắt một CLB có khán giả đầy cuồng nhiệt.

    Người thứ 10 theo nghiệp cầm quân
    Fabio Grosso là người thứ 10 trong đội hình ĐT Italia vô địch World Cup 2006 theo nghiệp huấn luyện bên cạnh Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, Gianluca Zambrotta.... Người thành công nhất trong số này có lẽ là Massimo Oddo với chiến tích đưa Pescara thăng hạng Serie A từ Serie B hồi tháng 6/2016. Người hào nhoáng nhất là Filippo Inzaghi với việc dẫn dắt AC Milan một mùa giải (2014/15, đưa Milan về đích thứ… 10).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội