Bóng Đá Plus trên MXH

Fiorentina - Juventus: Tham vọng, thù hận và kẻ phá đám
VỊNH SAN • 09:42 ngày 23/04/2016
Juventus không thể chờ đợi hơn được nữa để lên ngôi vô địch Serie A, và lý tưởng nhất là sau khi trở về từ Artemio Franchi vào đêm mai. Tuy nhiên, Fiorentina chắc chắn sẽ làm tất cả để phá hủy tham vọng của Juve, kẻ thù không đội trời chung của thành Florence.

    KẺ CẮP THÀNH TURIN...

    Theo lẽ thường, hầu hết các kình địch trong bóng đá đều có sự gần gũi về mặt địa lý, như cùng chung một vùng hay thành phố. Vì vậy, một số sẽ cảm thấy kỳ lạ với thái độ thù địch giữa Fiorentina và Juventus khi hai đội bóng này cách nhau tới 416 km. Để lý giải điều này cần quay ngược thời gian trở về năm 1982, thời điểm cả La Viola và Bianconeri cùng cạnh tranh ngôi vô địch.

    Trong mùa giải đó, hai đội đã bám đuổi nhau quyết liệt và cho đến trước vòng đấu cuối, họ cùng có 44 điểm. Chiều ngày 16/5, Fiorentina hành quân đến Cagliari. Thật không may, đây lại là nơi giấc mơ của họ bị bóp nghẹt một cách thô bạo. La Viola lẽ ra đã giành chiến thắng nếu bàn thắng hợp lệ của Francesco Graziani không bị trọng tài từ chối. 

    Nhiều CĐV áo tím đã trông đợi 1 trận play-off tranh chức vô địch, theo thể lệ của Serie A khi có 2 đội bằng điểm, nhưng viễn cảnh đó không xảy ra. Bởi cùng lúc ấy trên sân của Catanzaro, Juve thắng 1-0 nhờ quả phạt đền ở phút 75 của Liam Brady, điều trớ trêu là ngôi sao người Ireland đã biết trước đó là trận cuối cùng của anh ở Juve, trước khi phải nhường chỗ cho Michel Platini. 

    Bianconeri giành chức vô địch và gắn ngôi sao thứ hai lên ngực áo (tượng trưng cho 20 Scudetto) trong sự nguyền rủa và khinh miệt của những người Florence. “Về nhì còn hơn kẻ cắp”, biểu ngữ này luôn xuất hiện mỗi khi hai đội gặp nhau kể từ đó.


    8 năm sau, Juve một lần nữa đưa mối thù lên cấp độ mới. Họ cướp Roberto Baggio, người hùng của Fio, chỉ 2 ngày sau thất bại của La Viola trước Juve ở trận chung kết UEFA Cup. Cả thành Florence sục sôi. Người hâm mộ bao vây trụ sở CLB trong 3 ngày, đốt cháy mọi thứ và khiến 50 người bị thương. 

    Họ căm thù “kẻ cắp Turin” đến tận xương tủy, đến mức khi chạm trán Liverpool tại Champions League năm 2009, đã tiến hành nghi lễ kết nghĩa với người Merseyside, đối thủ của Juve trong thảm họa Heysel 85.      
     

    ... VÀ KẺ PHÁ BĨNH THÀNH FLORENCE

    Về phía Juventus, họ cũng có những động thái đáp trả. Tiêu biểu như cách đây 4 năm, Juve bất ngờ nhảy vào tranh Dimitar Berbatov với Fiorentina. Tiền đạo người Bulgaria lập tức xé bỏ thỏa thuận với Fio dù đã nhận được vé máy bay từ đội bóng này. Tất nhiên là Juve chẳng thật thà gì. Họ rút lui ngay sau đó và Berbatov buộc phải tới Fulham.

    Vì vậy, những người Turin hẳn lường trước được những gì sẽ nhận ở Florence vào đêm mai. Max Allegri cùng các học trò đang nóng lòng muốn đăng quang và để đạt được mục đích, cách duy nhất là đánh bại Fio, đồng thời hy vọng Napoli mất điểm trước Roma.  

    Song Fio sẽ không dễ dàng để địch thù toại nguyện. Người Florence hiện không thể cạnh tranh danh hiệu như năm 1982 nhưng ít nhất, cũng có thể sắm vai kẻ phá bĩnh. Đội quân của Paulo Sousa hiện không có phong độ tốt, nhưng hàng vạn cư dân vùng Tuscany sẵn sàng tiếp lửa sau lưng họ. Đám đông sẽ nhắc nhở về đau thương quá khứ, về Baggio và “kẻ cắp Juve”, để thổi bùng lên lòng hận thù.

    Hiểm địa Artemio Franchi
    8 lần gần nhất hành quân đến Artemio Franchi trong khuôn khổ Serie A, Juventus chỉ 2 lần giành chiến thắng (hòa 5, thua 1). Hai lần hiếm hoi đó cũng diễn ra cách đây khá lâu, mùa 2011/12 và 2009/10. 3 mùa trở lại đây, 1 lần họ ra về với thất bại 2-4 (2013/14) và 2 lần với tỷ số 0-0.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội