Bóng Đá Plus trên MXH

Francesco Totti: 40 năm vẫn chạy tốt
Minh Đức • 16:25 ngày 11/12/2015
Với người Rome, Francesco Totti được tôn vinh như một tượng đài vĩnh cửu không phải bởi những danh hiệu mà anh mang về cho AS Roma, mà chính bởi cốt cách và tình yêu của anh dành cho đội bóng.
    Sự ngưỡng mộ của các CĐV Roma dành cho Totti dường như lại càng làm cho lão tướng này tỏ ra trẻ trung và sung mãn hơn, dù tuổi 40 đã cận kề với anh. Ở môi trường bóng đá hiện đại, duy trì một phong độ cao khi bước qua tuổi 30 đã khó, chứ đừng nói gì đến việc làm thủ lĩnh của một đội bóng lớn khi đã qua ngày sinh nhật thứ 39 như Totti. Nhưng, anh vẫn ở đó, hiện thân cho tinh thần bất diệt của đội bóng, thủ lĩnh cả về mặt tinh thần lẫn chuyên môn, và đôi khi tạo nên những khoảnh khắc khó quên trên sân đấu.

    Có cảm giác với Totti của thời hiện tại, những ngày tháng ra sân với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, của sự chinh phục đã đi qua. Thảm cỏ xanh giờ là nơi để Totti tận hưởng và chơi thứ bóng đá của riêng mình, với những màn ăn mừng hết sức đặc biệt, thể hiện tình yêu của anh với trái bóng và thổi cơn gió đó đến với những CĐV Roma.

    Năm 2011, sau khi qua mặt Roberto Baggio để vào Top 5 dội bom mọi thời đại tại Serie A của bằng bàn thắng vào lưới Bari, Totti cởi chiếc áo đấu, để lộ dòng chữ “The king of Rome is not dead” (Vua thành Rome chưa thể chết) trên chiếc áo lót. Năm 2012, sau bàn thắng vào lưới Lazio, Totti chạy đến một chiếc máy quay, tự mình ghi lại cảnh ăn mừng của các CĐV ở khán đài phía Nam (Curva Sud). Năm 2015, cũng lại là một bàn thắng nữa vào lưới Lazio, lần này Totti giơ một chiếc điện thoại lên và chụp một tấm hình “selfie” với các CĐV nhà phía sau.

    Bức selfie đầy cảm xúc của Totti

    “Tôi đã 38 tuổi, nhưng tôi không hề cảm thấy điều đó”, Totti từng nói vậy khi trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn tại Champions League vào mùa giải năm ngoái. Và giờ, khi đã 39 tuổi, vẫn chưa có một dấu hiệu nào cho thấy Totti sẽ dừng lại sớm. Daniele De Rossi, một trong những biểu tượng trung thành khác của Roma, từng nói rằng số phận của anh với đội bóng này mãi mãi là một “thủ quân tương lai” (Captain Future), bởi chừng nào Totti còn hiện diện, anh vẫn là thủ quân mọi thời của “Bầy sói”.

    Tình yêu của Totti với Roma thực sự là một tấm gương mà bất kỳ một cầu thủ trẻ nào cũng cần phải soi rọi. Đó là một hình mẫu vĩ đại về lòng trung thành, như Ryan Giggs, như Javier Zanetti, như Carles Puyol. Totti từng chia sẻ: “Khi còn bé, trường học dạy chúng tôi rằng gia đình là quan trọng hơn tất thảy. Bạn đã bao giờ thấy ai đó rời bỏ ba mẹ nghèo khó của mình để sống với những người giàu có xa lạ?” Đó cũng chính là những gì Totti đang làm với Roma, một mối quan hệ còn hơn cả son sắt.

    Sự vĩ đại của Totti chưa dừng lại ở đó. Anh đã xuất hiện trong hơn 20 năm của tựa game bóng đá nổi tiếng: FIFA. Việc thủ thành 42 tuổi Rogerio Ceni nói lời giã từ sự nghiệp mới đây đã biến Totti trở thành cái tên duy nhất còn lại trong toàn bộ danh sách cầu thủ của FIFA 96 vẫn còn thi đấu ở hiện tại. Ở thời điểm anh đá trận ra mắt cho Roma vào tháng 3/1993, một vài ngôi sao sáng giá của bóng đá thế giới hiện tại như Raheem Sterling (1994), Julian Draxler (9/1993), hay Raphael Varane (4/1993) vẫn chưa ra đời.

    Totti mang cốt cách của một thủ lĩnh thực sự

    Những gì Totti có với Roma chỉ là 1 Scudetto, 2 cúp QG Italia và 2 Siêu cúp Italia, chưa bằng một phần nhỏ những gì Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo đã và đang làm được trong sự nghiệp. Nhưng sự vĩ đại của Totti thì không gì có thể so sánh được. Xét về mặt tinh thần, Totti và Roma là mọi thứ mà một con người bình thường muốn có trong cuộc đời: khát khao, tình yêu và đam mê.

    Totti sẽ được gia hạn 1 năm với Roma. Đó là một sự tưởng thưởng. Đó là một sự ghi nhận xứng đáng cho những gì anh đã cống hiến cho đội bóng trong 20 mùa giải đã qua tại Serie A. Chừng đó thôi đơn giản là đủ. Chừng đó thôi đơn giản là quá viên mãn cho một tượng đài vẫn đang rực lửa ở tuổi 40 bằng tình yêu trong vắt của mình cho đội bóng.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay