16 phút là số thời gian mà Gabigol mới chơi cho Inter kể từ đầu mùa, tất cả tới trong trận hòa Bologna 1-1, và rõ ràng điều đó không làm ngôi sao người Brazil hài lòng, dẫu cho HLV Frank de Boer đã trấn an anh bằng tuyên bố “cậu ấy vẫn cần thêm thời gian”.
Việc Gabigol bức xúc là hoàn toàn có thể hiểu được. Anh đã phải rất cố gắng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè để chứng tỏ mình xứng đáng với kỳ vọng, với mức giá chiêu mộ lên tới 29,5 triệu euro cho một cầu thủ mới 20 tuổi. Song sau màn ra mắt rầm rộ, những gì Gabigol được nhận chỉ là sự ghẻ lạnh của HLV Frank De Boer.
Thực tế là phong độ trên sân của những cầu thủ chơi trên hàng công Inter đều ấn tượng hơn tiền đạo người Brazil. Candreva, Perisic, Eder hay Jovetic đều ít nhiều chứng tỏ được tài năng. Còn thứ hậu thuẫn Gabigol chỉ là những màn trình diễn ở tận giải VĐQG Brazil vốn khác xa với Serie A. Giới chủ Trung Quốc dường như chỉ muốn dùng Gabigol làm thương mại hơn là đá bóng. Frank De Boer rõ ràng có lý của mình.
Nhưng những gì đang xảy ra tại Giuseppe Meazza không ủng hộ De Boer. Và việc Gabigol lên tiếng chỉ càng làm mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nhà cầm quân người Hà Lan đang tiệm cận ngưỡng sa thải, trong khi đội trưởng Mauro Icardi vướng phải rắc rối với chính CĐV nhà vì cuốn tự truyện. Nội bộ loạn, Inter có lẽ lại trải qua một mùa giải đáng quên.