Bóng Đá Plus trên MXH

Garcia có tránh được “đoạn đầu đài”?
Việt Nhật • 14:42 ngày 02/10/2015
Sân Renzo Barbera của Palermo vẫn được coi là hiểm địa với các HLV tại Serie A bởi thói quen sa thải và bổ nhiệm HLV bừa bãi của ông chủ đồng bóng Maurizio Zamparini. Thật mỉa mai là cuối tuần này, HLV Rudi Garcia của Roma sẽ phải giữ chiếc ghế chông chênh của mình ngay tại địa điểm không hề có khí vận tốt ấy.

    ROMA TÌM NGƯỜI THAY GARCIA

    Viễn cảnh bị đẩy ra đường đã không còn xa vời với HLV Garcia sau trận thua sốc 2-3 trước BATE Borisov tại vòng bảng Champions League hôm giữa tuần. BLĐ Roma đã bắt đầu công cuộc tìm ứng viên theo cách kỹ lưỡng hơn hẳn trước đây, theo đó ƯCV mới nhất cho chiếc ghế nóng tại thủ đô là cựu HLV của Inter, Walter Mazzarri. Chiến lược gia 53 tuổi này vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Nerazzurri sa thải hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Mazzarri có thừa kinh nghiệm tại Serie A, và phù hợp với việc làm HLV “chữa cháy” vào thời điểm hiện tại.


    Chưa hết, những cái tên còn lại trong danh sách chi tiết của BLĐ Roma còn là Vincenzo Montella, Eusebio di Francesco và Luciano Spaletti, những nhà cầm quân đều từng có thời gian gắn bó với Roma trên những cương vị khác nhau. Việc bổ nhiệm một trong số những cái tên này (cùng với Carlo Ancelotti trước đó) cho thấy sự khôn ngoan của BLĐ Roma trong công cuộc tìm người mới thay thế Garcia. Những yếu tố chính bao gồm kinh nghiệm, tài năng, và cả việc hiểu Roma được xét ở mức độ cao, Giallorossi không muốn mùa giải này thất bại. Đó là điều chắc chắn.

    Quay trở lại với Garcia, chuyến hành quân tới Renzo Barbera của Palermo cuối tuần này sẽ lành ít dữ nhiều với nhà cầm quân người Pháp. Tuy nhiên, lực lượng lại đang ủng hộ Garcia giữ ghế khi chân sút chủ lực Edin Dzeko, đội trưởng Francesco Totti và tiền vệ Seydou Keita đã trở lại. Nếu có cả 3 cái tên này trong danh sách thi đấu, Roma nhiều khả năng vẫn sẽ chiến thắng Palermo và Garcia sẽ giữ được ghế ít nhất là tới sau loạt trận tập trung ĐTQG vào giữa tháng 10.

    BAO GIỜ GARCIA BỊ TRẢM?

    Cho dù Roma có thắng liền 4 hay 5 trận tới tại Serie A và Garcia đóng đinh vào chiếc ghế đang rất lung lay của mình thì sự thật cũng khó có thể chối bỏ được rằng nhà cầm quân người Pháp và Roma không hợp nhau. Roma mùa thứ ba dưới triều đại của Garcia chưa thấy có dấu hiệu tiến bộ gì đáng kể so với thời gian cách đây hai mùa giải cho dù đã thắng Juve và hòa Barca. 


    Miralem Pjanic, Radja Nainggolan, Kostas Manolas và cả Kevin Strootman (trước khi chấn thương) đều đã trở thành những “hàng hot” tầm châu Âu của Roma dưới tay của Garcia. Nhưng tất cả những gì Garcia làm được chỉ có vậy, Roma không thể vươn xa tại Champions League với triết lý bóng đá của Garcia. Mùa trước, trận thua Man City đúng lượt cuối cùng ngay trên sân nhà và mất vé vào vòng 1/8 Champions League thực chất chỉ là hệ quả của việc để CSKA Moscow cầm hòa đúng phút cuối trên sân bóng chỉ có vỏn vẹn… 150 khán giả vì trời quá lạnh ở lượt đấu áp chót.

    Nếu cứ tiếp tục với Garcia, có thể khẳng định, Roma sẽ chỉ mãi viết tiếp khúc ca cạnh tranh Scudetto trong vô vọng với Juve hoặc đội X nào đó ở mùa giải này và bị loại ở vòng bảng Champions League, mà trận thua trước BATE Borisov chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho tương lai ảm đạm ấy. Thay Garcia là điều bắt buộc trong mùa giải này, điều quan trọng là bao giờ mà thôi!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay