Bóng Đá Plus trên MXH

Genoa cũng có... Messi
Việt Nhật • 14:51 ngày 13/10/2017
Người Argentina đang phát điên vì Lionel Messi sau chiến tích một mình gánh Albiceleste tới World Cup. Ở Italia xa xôi, người dân thành phố cảng Genova cũng đang phát cuồng về một Messi của riêng họ, đó là Pietro Pellegri, cậu bé chỉ mới… 16 tuổi.
    Bố của Pietro, ông Marco Pellegri từ lâu đã gắn bó với Genoa. Ông làm việc ở đội trẻ của CLB này trước khi lên làm trợ lý đội 1 cách đây vài năm. Căn nhà mà gia đình Pellegri ở nằm tại Pegli, một thị trấn ở miền Tây thành phố và chỉ cách sân tập của Genoa vài phút đi ô tô. Bất chấp việc nhà ngoại là CĐV của Sampdoria - kình địch không đội trời trung với Genoa - Pietro Pellegri vẫn là CĐV của Genoa từ xương tủy, giống như cha của mình.

    12 năm trước, khi Genoa phải xuống hạng vì scandal dàn xếp tỉ số, Marco Rossi - đội trưởng huyền thoại của CLB này - vẫn thường xuyên tới nhà Pellegri để… đá PES cùng Pietro, cậu con trai khi ấy mới chỉ 4 tuổi của HLV đội 1 Marco.

    12 năm sau ngày ấy, Pellegri đang làm những người hâm mộ Genoa tự hào. Bàn thắng vào lưới Roma cuối mùa trước, đúng trong trận chia tay Francesco Totti là lời chào sân ấn tượng của Pietro. Pellegri đã cân bằng kỷ lục của huyền thoại Amadeo Amadei khi hít thở không khí Serie A ở độ tuổi… 15.

    Mùa giải này, cú đúp vào lưới Lazio ngay tại Luigi Ferraris của Pietro khiến cả thành phố cảng Genova phát điên. Chưa bao giờ kể từ khi Tomas Skuhravy còn tung hoành vào đầu thập niên 90, Genoa mới lại sở hữu một quân bài đáng sợ đến vậy ở hàng công. Và tất cả phải nhớ rằng, Pietro Pellegri mới chỉ 16 tuổi mà thôi. Cậu bé sinh vào tháng 3/2001, thời điểm Lazio - nạn nhân nổi tiếng nhất của Pellegri trong mùa giải này - vẫn là nhà ĐKVĐ, còn Roma và Francesco Totti đang trên đường chinh phục Scudetto đẹp nhất trong lịch sử.


    Chưa đủ 18 tuổi, vẫn phải đến sân tập luyện và thi đấu bằng taxi hoặc đi nhờ xe của ông bố Marco, nhưng Pietro Pellegri đã là món “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng từ nhiều năm qua. Hai năm trước, Beppe Marotta - trùm chuyển nhượng của Juventus - đã cố gắng cướp Pellegri nhưng không thành công. Cũng trong mùa Hè 2015, Genoa còn có một đối tác khác lớn hơn cả Juve, đó là Manchester United. Tại giải đấu Premier Cup được tổ chức cho những lứa trẻ tại Salford (Manchester), Genoa của Pellegri đã hạ gục Real Madrid ở bán kết, và chỉ chịu thua Right to the Dream - đội bóng của một học viện bóng đá Châu Phi tại trận chung kết. 

    Ngay sau màn trình diễn này, ông bố Marco và cậu con Pietro được mời tới sân tập Carrington, và sau đó tới Old Trafford để chứng kiến M.U đại chiến với Chelsea. Thiện chí của Quỷ đỏ là rất rõ ràng, nhưng Marco từ chối để cậu con trai tới xứ sở sương mù. Tấm gương của Federico Macheda, Davide Petrucci và Pierluigi Gollini vẫn còn đó, ông Marco không muốn cậu con trai rời khỏi Genoa quá sớm.

    Sau khi từ chối Juventus và Manchester United, Pellegri tiếp tục từ chối… cả hai CLB thành Milan ngay trong mùa Hè này. 60 triệu euro là lời đề nghị mà Inter gửi tới Genoa để sở hữu Pellegri cùng một tài năng khác là Eddie Salcedo nhưng sau đó Nerazzurri đã phải bỏ cuộc khi các cuộc đàm phán bị tuýt còi bởi Luật công bằng tài chính. Đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Milan dồn toàn bộ tiền có được từ thương vụ bán M’baye Niang cho Torino để chiêu mộ Pellegri nhưng bị Genoa từ chối. Marco Fassone - giám đốc thể thao của Milan - đã xác minh thông tin này.

    Mới 16 tuổi, tương lai của Pellegri vẫn còn ở phía trước. Chủ tịch Genoa, Enrico Preziosi thì đã thấy trước Pellegri sẽ trở thành ai: “Chúng tôi đã có Messi mới”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội