Bóng Đá Plus trên MXH

Giuseppe Rossi ghi bàn sau 501 ngày: Bình minh chào Pepito!
Việt Hà • 11:51 ngày 03/10/2015
“Rossi gần như rơi nước mắt sau bàn thắng vào lưới Belenenses. Anh ấy rất xúc động và khi Rossi bước vào phòng thay đồ, chúng tôi đã dành cho anh ấy một tràng pháo tay”, tiền đạo Khouma Babacar kể về khoảnh khắc đặc biệt của người đồng đội có biệt danh Pepito trong trận đấu giữa Fiorentina và Belenenses tại vòng bảng Europa League.

    ĐI QUA BÓNG TỐI

    Đó là phút 90 trận đấu ở Lisbon, Rossi thoát xuống như cơn lốc sau đường chọc khe thông minh của Badelj. Một pha dứt điểm chân trái gọn gàng khép lại chiến thắng 4-0 cho Fiorentina. Rossi ngước mặt lên trời, giơ hai cánh tay lên cao trong khoảnh khắc không nói nên lời. Đã 501 ngày không ghi bàn, trong cơn ác mộng chấn thương kéo dài suốt 15 tháng, tiền đạo người Italia mới tìm lại cảm giác này, cảm giác mà anh từng rất quen thuộc mỗi lần xé lưới đối phương trong quá khứ.

    Trước đó, lần gần nhất Rossi lập công là trước Torino vào ngày 18/5/2014. Nhưng còn một cột mốc xa hơn, ý nghĩa hơn với cầu thủ mang áo số 22: ngày 22/12/2013 trước đối thủ Sassuolo, trận đấu gần nhất mà Rossi đá trọn vẹn 90 phút. Bây giờ sau tới 22 tháng, cựu cầu thủ Villarreal mới lại có thể chơi trọn vẹn cả trận đấu. “Điều đó còn ý nghĩa hơn cả việc ghi bàn. Tôi đã có thể chơi đủ 90 phút”, Rossi vui mừng sau trận đấu tại Europa League (Rossi đều không đá quá 65 phút/trận trong 3 trận Serie A mùa này). Không chỉ chơi đủ mà còn chơi tốt suốt 90 phút. Xem Pepito bứt tốc ghi bàn vào phút cuối, không ai nghĩ đó là cầu thủ từng vắng mặt cả mùa giải trước vì chấn thương.

    90 phút, 1 bàn thắng đẹp, quá đủ để gác lại những tháng ngày đen tối. Giuseppe Rossi chứng tỏ anh đã sẵn sàng rũ bỏ hình ảnh “phế nhân” những năm qua trong cuộc tái sinh ngoạn mục.

    FIO CẦN ROSSI

    Màn trở lại ngoạn mục của Rossi còn hơn cả một món quà đối với Fiorentina. Đội bóng áo tím đang khát khao một chân sút đẳng cấp để cạnh tranh chức vô địch Serie A mùa này. Kalinic có phong độ tốt với 4 bàn thắng song chưa phải mẫu tiền đạo tầm cỡ có thể kéo cả đội bóng. Bernardeschi, Rebic hay Babacar chưa thể gánh vác trọng trách trên hàng công. Chỉ có Giuseppe Rossi với tài năng đã được thừa nhận như một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của Italia trong vòng một thập kỷ qua. Chấn thương từng tàn phá sự nghiệp của Pepito nhưng màn trình diễn trước Belenenses báo hiệu một sự trở lại rực rỡ.

     
    Rossi đã hồi sinh vào đúng thời điểm trọng đại của Fiorentina. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1998/99, La Viola dẫn đầu Serie A sau 6 vòng đấu. Đội bóng áo tím cần đến tài năng của Rossi giống như họ từng phụ thuộc vào Gabriel Batistuta 16 năm trước. Tại mùa giải 1998/99, Batigol bùng nổ dữ dội đưa Fiorentina thống trị BXH nhưng rồi chấn thương nửa sau mùa giải của tiền đạo người Argentina kéo theo sự sa sút của cả đội bóng (Fiorentina chỉ về đích thứ 3 mùa đó). Bây giờ, các CĐV Fiorentina phải cầu nguyện đôi chân pha lên của Rossi mạnh khỏe trong phần còn lại của mùa giải. Chỉ cần như thế, thầy trò Paulos Sousa có thể hiên ngang ganh đua chức vô địch Serie A.

    Và EURO 2016, giấc mơ không quá xa vời nếu Rossi duy trì phong độ hiện tại. Màu áo thiên thanh vẫn chờ đợi tài năng của Pepito trong cơn khủng hoảng tiền đạo kéo dài.  

    Đa năng như Rossi

    Giuseppe Rossi mới thi đấu 4 trận từ đầu mùa (3 ở Serie A, 1 tại Europa League) với tổng cộng 226 phút. Dù vậy, tiền đạo 28 tuổi đã liên tục hoán đổi tới ba vị trí, từ tiền đạo cánh trái trận gặp Genoa (vòng 3 Serie A), tiền đạo lùi trận gặp Carpi (vòng 4) cho tới tiền đạo lệch phải trận gặp Belenenses (vòng bảng Europa League).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội