Có lẽ đến lúc này, tất cả những NHM nên dừng hy vọng về việc El Nino lừng lẫy ngày nào trở lại. Torres lúc này không khác gì một bóng ma trên sân, không tạo áp lực gì lên hàng thủ đối phương, không có mối liên hệ nào với đồng đội. Không quá khi nói rằng, Milan mà có Torres chẳng khác gì chấp người.
Trong trận derby Milan, khi Torres rời sân, Stephan El Shaarawy lập tức có cơ hội thoát xuống dứt điểm rung chuyển xà ngang của Inter. Pha bóng đó không khác gì gáo nước lạnh đối với chủ tịch Silvio Berlusconi, vì những “lời khuyên” của ông cho HLV Inzaghi trong việc sử dụng nhân sự.
Trong quá khứ, Berlusconi từng rất nổi tiếng với những kiểu “chỉ đạo” như thế cho các HLV tiền nhiệm để rồi Milan thất bại tức tưởi. Tại chung kết Champions League 2005, Carlo Ancelotti nhận lệnh phải đá 2 tiền đạo, Milan dẫn 3-0 rồi thua ngược Liverpool. Mùa giải 2007/08, Berlusconi mang về Ronaldo (Brazil), Shevchenko rồi bắt Ancelotti tung tất cả các Quả bóng vàng vào sân, cuối mùa Milan xếp thứ 5.
Rossoneri không thể chạy trên những đôi chân hàng hiệu nhưng hết đát như Torres! Những cái tên cho dù không hào nhoáng bằng nhưng hiệu quả như Stephan El Shaarawy hay Giacomo Bonaventura phải được trao niềm tin, thay vì duy trì một hy vọng mong manh vào việc cựu tiền đạo Chelsea hồi sinh, Berlusconi nên hiểu và chấp nhận thực tế đó.