Bóng Đá Plus trên MXH

Hamsik cũng không thể cứu Napoli
NHẬT ANH • 08:55 ngày 04/01/2018
Ba trận liền "nổ súng" đưa Napoli tới chiến thắng tại Serie A có vẻ như đã khiến Marek Hamsik kiệt sức. Trong ngày thủ quân người Slovakia không thể tỏa sáng, Napoli đã gục ngã trước Atalanta tại vòng tứ kết Coppa Italia rạng sáng qua.

    Thử nghiệm không thành công

    Lịch thi đấu dày đặc buộc HLV Maurizio Sarri phải xoay vòng cầu thủ trong trận đấu với Atalanta rạng sáng qua. Chỉ trung vệ Kalidou Koulibaly, tiền vệ đội trưởng Marek Hamsik và Jose Callejon là những cầu thủ trong đội hình được tung ra sân. 

    Toan tính của ông Sarri rất rõ ràng: giữ sức cho những trụ cột, đồng thời thử nghiệm phương án mới trên hàng công, tuyến nhức nhối nhất của đội bóng này hiện nay (chỉ 1/7 bàn gần nhất thuộc về hàng tấn công).

    Cụ thể, tiền vệ trẻ Adam Ounas được thử nghiệm đá trung phong, bên cánh trái là Piotr Zielinski và cánh phải là Jose Callejon. Trong số này, Callejon và Ounas được tự do hoán đổi vị trí. Cách thức triển khai tấn công trên lý thuyết là rất rõ ràng, nhưng thực tế thì đội chủ sân San Paolo luôn thiếu chính xác trong 1,2 pha bóng cuối cùng. 

    Atalanta, đối thủ vốn rất khó chịu cũng tung ra sân ít nhiều cầu thủ dự bị, song tư tưởng phóng khoáng của HLV Gian Piero Gasperini không phụ thuộc vào từng cầu thủ cụ thể. Vì thế, đội khách mới là bên có lợi thế hơn.

    Kết quả trên sân chứng minh điều này là đúng. Atalanta có hai bàn do công của Timothy Castagne và đội trưởng Alejandro Gomez trong thời gian hiệp 2. Bàn thắng muộn của Mertens là không đủ để Napoli giữ được tấm vé vào vòng bán kết. 

    Mùa trước, Atalanta là đội duy nhất đánh bại được Napoli ở cả hai lượt đi và về. Mặc dù không thể lặp lại thành tích đó trong mùa này khi đã thua 1-3 tại lượt đi Serie A, nhưng chiến thắng tại Coppa Italia vẫn là đủ để nói rằng Atalanta chứ không phải Juventus hay Inter mới là “thiên địch” của Napoli.


    Không tấn công, không hy vọng

    Trận thua trước Atalanta một lần nữa chỉ ra vấn đề của Napoli là hàng công. Mertens và Callejon đã sa sút phong độ thậm tệ trong thời gian gần đây. Một mình Insigne cùng sự hỗ trợ của hàng tiền vệ là không đủ để Napoli có thể thắng những đối thủ sừng sỏ như Atalanta.

    Những CĐV Napoli có thể tin rằng đội bóng con cưng đã chủ động buông Coppa Italia để chú trọng cho đấu trường mà họ đang là đội dẫn đầu, Serie A. Thậm chí, Napoli còn có thể buông nốt cả Europa League khi đấu trường này bắt đầu trở lại vào giữa tháng 2 để dồn toàn lực cho cuộc đua Scudetto với Juventus. Song, việc hàng công từng ghi tới 60 bàn tại Serie A mùa trước bỗng sa sút trong mùa giải này thực sự đặt đội bóng miền Nam vào tình cảnh rủi ro.

    Nếu Mertens không lấy lại phong độ, hoặc tân binh Roberto Inglese từ Chievo không chứng minh được mình đủ sức tạo ra sự khác biệt, Napoli sẽ gặp khó trong cuộc đua Scudetto với đối thủ cực mạnh và giàu kinh nghiệm như Juve. Hai mùa trước, Napoli trong năm đầu tiên dưới quyền Maurizio Sarri cũng đã chơi cực kỳ ấn tượng trong suốt mùa giải trước khi gục ngã khi chủ công Gonzalo Higuain nhận án treo giò hai trận.

    Juve đã tận dụng tối đa thời cơ Napoli không thể ghi bàn để bứt lên, và giành Scudetto. Giờ thì chưa cần tới cuối mùa, Napoli đã bắt đầu lung lay vì hàng công bỗng không thể ghi bàn. Lịch sử có lặp lại?

    Napoli 1-2 Atalanta

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    1 - Bàn thắng vào lưới Atalanta mới là pha lập công đầu tiên sau hơn một tháng của Dries Mertens. Lần cuối cùng trước đó Mertens ghi bàn là ở trận thắng 3-0 của Napoli trước Shakhtar Donetsk tại Champions League hôm 22/11/2017. Bàn thắng vào lưới Atalanta cũng mới chỉ là bàn bằng đầu thứ 4 trong sự nghiệp của tiền đạo người Bỉ.

    - Bàn thắng mở tỉ số của Atalanta trước Napoli được ghi do công của Timothy Castagne. Đây là bàn đầu tiên của hậu vệ phải người Bỉ cho Atalanta trong mùa giải này. Castagne mới chuyển đến Atalanta trong mùa Hè 2017 từ Genk (Bỉ).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội