Bóng Đá Plus trên MXH

Hàng công Milan sa sút: Bacca là nạn nhân, không phải tác nhân
Tiến Sĩ • 18:39 ngày 12/12/2015
4 trận liên tiếp Carlos Bacca không ghi bàn, kéo theo thành tích kém cỏi của Milan (chỉ giành 5 điểm). Nhưng chân sút người Colombia không hoàn toàn có lỗi, đúng hơn anh đang là nạn nhân của những thay đổi về chiến thuật của HLV Sinisa Mihajlovic.
    BACCA XUẤT SẮC CHO TỚI KHI MILAN ĐÁ 4-4-2
    Bacca đã ghi 6 bàn thắng mùa này, con số đó lại càng đáng lưu ý khi tiền đạo người Colombia chỉ nhận được sự hỗ trợ rất hạn chế từ đồng đội, ngược lại luôn bị hậu vệ đối phương theo sát. Tuy nhiên 4 trận gần nhất, khi Milan chuyển dần từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-4-2, Bacca hầu như biến mất trên sân. Chân sút số một của Milan đã không còn phát huy được tác dụng khi phải đá cặp với M’Baye Niang. 


    Tại Sevilla trước đây, Bacca đã chơi tuyệt hay khi đội bóng vận hành với sơ đồ 4-2-3-1, anh được sự hỗ trợ đắc lực của các tiền đạo lùi đầy kỹ thuật. Tại Milan, Bacca cũng từng rất xuất sắc với vai chủ công, cho tới khi HLV Mihajlovic chuyển sang đá 4-4-2. Với sơ đồ này, Bacca đã không phối hợp được với tiền đạo trẻ Niang, đồng thời mất liên lạc với tuyến sau. 

    Trong trận Milan thua Juventus 0-1, Bacca đã không có nổi lấy một cơ hội ghi bàn, điều đó còn dễ hiểu bởi hàng thủ Juve rất mạnh, đội ĐKVĐ Serie A đã ép Milan đến ngộp thở trong phần lớn thời gian. Nhưng đến trận hòa Carpi 0-0, khi Bacca một lần nữa không có cơ hội trước khung thành của đội có hàng thủ kém nhất giải (27 bàn thua/15 vòng), giới chuyên môn đã thấy rõ vấn đề nằm chính ở cách chọn sơ đồ và nhân sự của BHL Milan. Bacca là nạn nhân, chứ không phải vì anh sa sút mà hàng công Milan tụt dốc theo.

    NHIỆM VỤ LÀM HỒI SINH BACCA
    Có thể Bacca chưa phải tiền đạo giỏi đến mức có thể một mình độc lập tác chiến, đẩy cả đội tiến lên như Zlatan Ibrahimovic hay Andriy Shevchenko trước đây, nhưng ít nhất thì ngôi sao người Colombia cũng đang là chân sút tối ưu trong tay HLV Mihajlovic. Đẳng cấp của Bacca xứng đáng để Milan dựa vào ở hoàn cảnh khủng hoảng tài năng hiện nay, trong khi Mario Balotelli chìm nghỉm trong chấn thương và sa sút phong độ. 
    Milan đã gây không ít thất vọng cho các Milanista trung thành trong nhiều năm qua. Mùa này, sau khi đã củng cố được hàng thủ (sạch lưới 3/6 trận Serie A gần nhất, bằng thành tích trong… 23 trận trước đó), thì đến lượt hàng công “tắc tị”. Đá 4-4-2 đang làm uổng phí tài năng của Bacca, người đủ khả năng trở thành tay săn bàn hàng đầu Serie A nếu được sử dụng đúng cách. 


    2 vòng cuối của năm 2015, Milan sẽ gặp 2 đối thủ yếu Verona và Frosinone, chắc chắn họ sẽ lại chơi bóng với 10-11 cầu thủ phòng ngự hệt như cách Carpi đã làm hồi cuối tuần trước. Nếu HLV Mihajlovic không biết cách phát huy bản năng sát thủ của Bacca, hàng công Milan hoàn toàn có thể lặp lại cảnh đâm đầu vào bức tường người như từng xảy ra trước Carpi. 

    Mỗi giai đoạn khác nhau mùa này, Milan lại nổi lên một vài cầu thủ như Andrea Bertolacci, Giacomo Bonaventura hay Niang, nhưng sự tỏa sáng của họ chỉ mang tính bất chợt, không thể trở thành động lực cho toàn đội tiến lên như trường hợp của Bacca. Ngôi sao người Colombia mới là người quan trọng nhất, điểm tựa trên hàng công Milan, xứng đáng được cả đội “phục vụ”, chứ không phải cứ mãi chạy theo những thay đổi của HLV Mihajlovic!

    Milan “tịt ngòi” nhiều nhất
    Cho đến thời điểm này, Milan đã trải qua 7 trận không ghi nổi bàn thắng nào (hòa 2, thua 5), đây là kỷ lục của Serie A mùa này. Thực đáng xấu hổ cho hàng công Milan khi ngoài Genoa, 2/3 đội còn lại chia sẻ “thành tích” này với thầy trò HLV Mihajlovic là đội mới thăng hạng Serie A lần đầu tiên trong lịch sử Frosinone và đội chót bảng Verona. 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay