Các nguồn tin tại Italia tối qua tiết lộ Alex Sandro sẽ cần tới 6 tuần để dưỡng thương. Điều đó cũng có nghĩa hậu vệ trái người Brazil này sẽ phải bất đắc dĩ làm khán giả khi Juve chạm trán Bayern tại Champions League.
Điều đó đồng nghĩa Sandro gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trong cuộc đấu đỉnh cao với Bayern Munich tại Champions League vào tuần sau. Trước hậu vệ này, Juve đã mất Martin Caceres (nghỉ hết mùa), hai trụ cột là Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci đều bị đau, qua đó bỏ ngỏ cơ hội góp mặt trong cuộc đấu với Bayern.
Như vậy, hàng phòng ngự trứ danh của Juve giờ chỉ còn hai lão tướng là Gianluigi Buffon và Andrea Barzagli lành lặn. Đứng trước Hùm xám của Pep Guardiola, chừng đó dĩ nhiên là không đủ để đảm bảo một kết quả thuận lợi trước trận lượt về trên đất Đức.
Như vậy, hàng phòng ngự trứ danh của Juve giờ chỉ còn hai lão tướng là Gianluigi Buffon và Andrea Barzagli lành lặn. Đứng trước Hùm xám của Pep Guardiola, chừng đó dĩ nhiên là không đủ để đảm bảo một kết quả thuận lợi trước trận lượt về trên đất Đức.
Sandro đang chơi lên chân thời gian gần đây
HLV Max Allegri cuối tuần này đã quyết định để Bonucci và Chiellini nghỉ ngơi trong chuyến hành quân tới sân Renato Dall’Ara của Bologna. Thay vào đó ông sẽ dùng cầu thủ trẻ Daniele Rugani ở hàng phòng ngự. Rõ ràng Allegri không muốn mạo hiểm trước đại chiến.
Juve của Antonio Conte cách đây 3 mùa giải từng chạm trán Bayern cực mạnh của Jupp Heynckes tại vòng tứ kết Champions League. Sự ngây thơ của Conte lúc ấy khi bố trí sơ đồ tủ 3-5-2 trong cả hai lượt đi về đã khiến Bà đầm già thua tâm phục khẩu phục với tổng tỷ số 0-4 sau hai lượt đi về.
Allegri dĩ nhiên không ngây thơ như Conte, Bayern của Guardiola hiện tại cũng không tấn công cánh mãnh liệt như đội bóng của Heynckes ngày nào, nhưng việc hàng phòng ngự của Juve bất ngờ thủng lỗ chỗ chỉ một tuần trước giờ bóng lăn đang mang đều ít nhiều dự cảm không hay cho NHM đội bóng áo sọc trắng đen.