Bóng Đá Plus trên MXH

Đại chiến Milan - Napoli: Còn hoài niệm về Ancelotti, Milan còn bết bát
Gia Hưng • 11:05 ngày 25/01/2019
Chủ nhật này, Milan sẽ phải đụng độ Napoli của Carlo Ancelotti, nhà cầm quân từng cùng họ chinh phục những đỉnh vinh quang cách đây 10 năm. Ancelotti đã là quá khứ từ rất lâu, nhưng dường như Milan vẫn đang sống mòn với những kỷ niệm đẹp cùng HLV này.
    Đây sẽ là lần đầu tiên sau 10 năm Milan gặp lại Carlo Ancelotti ở San Siro. Nhưng lần này, ông không còn là HLV của thế hệ tuyệt vời đã cùng Milan chinh phục châu Âu trong thập kỷ đầu của thế kỉ 21 nữa. Ông là HLV của đối thủ Napoli.

    Người Milan vẫn nhắc về Ancelotti với sự ngưỡng mộ, xen lẫn tiếc nuối. Khi Ancelotti rời Milan năm 2009, ông mang theo tất cả những gì đẹp đẽ nhất của đội bóng này. Các vấn đề tài chính kéo theo thành tích cứ thế đi xuống, các ngôi sao lần lượt xa rời đội bóng hoặc giải nghệ. 10 năm xa Ancelotti, Milan không chỉ mất những chiếc cúp mà còn mất cả suất dự Champions League, và giờ thì phải vất vả giành giật nó.

    Nhưng nhìn lại mãi những năm tháng cùng Ancelotti thì có ích gì? Càng nói nhiều về Ancelotti với những xúc cảm yếu đuối, Milan càng cho thấy họ đã thuộc về dĩ vàng. Dấu hiệu rõ nhất của một CLB hoài cổ về một HLV sau nhiều năm ông ta ra đi, là đội bóng đó đi thụt lùi kể từ sau sự vắng bóng của HLV ấy. Giống như Inter vẫn nhớ về cú ăn ba huyền thoại năm 2010 cùng Jose Mourinho bởi 9 năm qua, có ai giúp họ tiến lên đâu? 

    Gần 10 năm sau ngày Ancelotti ra đi, Milan vẫn chưa bao giờ trở lại là chính mình
    Gần 10 năm sau ngày Ancelotti ra đi, Milan vẫn chưa bao giờ trở lại là chính mình

    Trong 10 năm, Milan đã 2 lần “cầu xin” Ancelotti quay về nhưng cả hai lần HLV này đều thoái thác. GĐĐH Adriano Galliani đã ngỏ lời khi Ancelotti rời Real Madrid, nhưng ông từ chối với lý do cần thời gian chữa bệnh đau lưng. Sau khi Ancelotti rời Bayern, cựu giám đốc Fassone của Milan lại một lần nữa tiếp cận, nhưng tiếp tục bị lắc đầu. Ancelotti từng nói sẽ không dẫn dắt thêm một CLB Italia nào nữa và ông khiến các Milanista nức lòng. Nhưng bây giờ, ông lại dẫn dắt Napoli.

    Đó mới là cách thế giới bóng đá vận hành: Sòng phẳng và không có chỗ cho những kẻ ủy mị chỉ biết nhìn về quá khứ. Ancelotti đã rất sòng phẳng với quá khứ của mình thì Milan cũng nên như vậy. Việc ông không nhận lời quay trở về là rõ ràng và… hợp lý, bởi lực lượng đội bóng sau này khó cho một HLV quen được đáp ứng như Ancelotti thành công. Các HLV cũng cần phân tích tình hình trước khi chọn cho mình một bến đỗ. Và thời điểm này, Napoli rõ ràng tốt hơn Milan.

    Milan hãy coi Ancelotti là đối thủ, đừng nghĩ ông là đỉnh cao. Với các đội bóng vĩ đại, đỉnh cao không tồn tại.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội