Bóng Đá Plus trên MXH

Hướng đến Derby Milan: Yêu Inter thì gắng chịu đau tim
Tiến Sĩ • 10:31 ngày 13/10/2017
Vẻ hào nhoáng giúp Man Utd, Barca hay Milan trước đây giành được nhiều CĐV trên khắp thế giới, nhưng Inter không phải đội bóng dễ yêu. Đội bóng này khi điên rồ, lúc tàn nhẫn. Còn bây giờ, Inter không dành cho những CĐV có tiền sử bệnh tim!
    Qua 7 vòng đấu, có đến 8 bàn thắng của Inter được thực hiện trong 20 phút cuối trận, nhiều nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Nerazzurri đang hình thành nên một phong cách đầy phiêu lưu, họ chỉ thực sự chiến đấu dữ dội kể từ khi đồng hồ chỉ sang phút 70 trở đi. 

    Trừ bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Ivan Perisic trong trận ra quân gặp Fiorentina, cả 7 bàn thắng muộn còn lại của Inter ở Serie A mùa này đều có ý nghĩa cực lớn. Hoặc là phá vỡ thế bế tắc như Milan Skriniar (trận thắng Crotone 2-0) hay Danilo D’Ambrosio (thắng Genoa 1-0), hoặc đem về 1 điểm như Mauro Icardi (hòa Bologna 1-1) hay chấm dứt sự kháng cự quyết liệt của đối phương như Perisic (thắng SPAL 2-0) và Matias Vecino (thắng Roma 3-1). 

    Thông thường với các đội bóng lớn, những phút cuối hiệp 2 là thời điểm toàn đội chơi bóng một cách thư giãn, nhằm kéo dài thời gian chờ tiếng còi mãn cuộc, đồng thời ghi thêm bàn thắng để nâng cao chỉ số phụ (Juventus là điển hình ở Serie A). Nhưng Inter mùa này chưa như thế, đội quân của HLV Luciano Spalletti vẫn đang chơi bóng đầy vất vả ở nửa sau của hiệp 2. 

    Inter dù có thành tích khởi đầu rất ấn tượng, giành 19/21 điểm tối đa sau 7 vòng đầu, nhưng vẫn còn chặng đường khá xa mới vươn đến được sự thuyết phục như mong muốn của HLV Spalletti và các Interista. Cũng chính vì thế, mỗi trận đấu với Inter là một cuộc leo dốc đẫm mồ hôi, yêu màu áo xanh-đen thì phải chấp nhận trận đấu không thể ngã ngũ trước tiếng còi mãn cuộc. Bao nhiêu ức chế, lo sợ bị dồn nén trong phần lớn thời gian sẽ chỉ được giải tỏa, biến thành những cảm xúc mãnh liệt vào thời điểm cuối hiệp 2. 


    Chưa nhìn thấy sự thuyết phục sau các màn trình diễn của Inter mùa này, nhưng đó cũng là một cách để đội quân áo xanh-đen ru ngủ đối phương. Inter cứ để đối thủ nghĩ rằng họ sắp thắng hoặc lấy được điểm của Nerazzurri, thì một người hùng nào đó, cũng có thể là 2 cái tên sáng giá nhất Icardi và Perisic, hay những hậu vệ tưởng như vô hại D’Ambrosio và Skriniar lại xuất hiện để trừng phạt sự lơi lỏng và xuống sức của đối phương. 

    Cả 2 trận derby thành Milan mùa trước đều hòa 2-2, và bàn ấn định tỷ số luôn được ghi vào thời điểm sắp hết giờ. Perisic gỡ hòa 2-2 cho Inter ở trận lượt đi ở phút 90+3, còn Cristian Zapata cứu Milan khỏi thất bại trong trận derby lượt về với pha volley ở phút 90+7. Đó là những gợi ý tiềm tàng cho kịch bản của trận chiến giữa hai người anh em thành Milan đêm Chủ nhật tới. Màn kịch derby có thể sẽ chỉ lên đến cao trào trong 20 phút cuối hiệp 2, bao gồm cả thời gian bù giờ!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội