Bóng Đá Plus trên MXH

Icardi không còn là chính mình ở ĐT Argentina
VỊNH SAN • 07:18 ngày 07/09/2017
Mauro Icardi trở lại ĐT Argentina sau thời gian dài bị lãng quên. Thế nhưng màn chào hàng nhanh chóng biến thành thảm họa. Albiceleste không phải Inter và tiền đạo 24 tuổi bất lực để tái hiện phong độ đỉnh cao ở Serie A.
    2 cú đúp liên tiếp trong 2 trận đầu mùa chỉ với 9 cú dứt điểm, cộng thêm thành tích 24 bàn tại Serie A mùa trước đã cám dỗ Jorge Sampaoli kéo Mauro Icardi trở lại ĐT Argentina. Nếu nói tiền đạo quan trọng nhất là phong độ, dĩ nhiên chân sút của Inter vô cùng xứng đáng.  

    Thế nhưng không phải ngẫu nhiên mà lần lượt, từ Alejandro Sabella, Gerardo Martino đến Edgardo Bauza đều hắt hủi Icardi. Và mới đây, Diego Maradona huyền thoại lên tiếng: “Sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng Icardi là Batistuta”. Màn trình diễn trước Venezuela sáng qua đã chỉ ra cho Sampaoli lý do. 

    Ngay phút thứ 3, Icardi có cơ hội bằng vàng để mở tỷ số sau đường chuyền xuyên tuyến cực đẹp của Mascherano. Trong thế đối mặt thủ môn, anh lại dứt điểm quá hiền. 7 phút sau, tiền đạo 24 tuổi lại được Di Maria, người đã đi bóng lắt léo bên cánh trái, ban tặng món quà tuyệt vời khác. 

    Ở khoảng cách chỉ 4m, Icardi lại xử lý lóng ngóng, để rồi hậu vệ Venezuela dễ dàng can thiệp. Cuối cùng là tình huống đưa bóng vào trung lộ đầy nỗ lực của Di Maria phút 15. Icardi thiếu nhạy bén và di chuyển chậm, cũng như sức rướn không đủ để tiếp bóng, dù rằng chỉ cần chạm nhẹ, nó sẽ đi vào lưới trống. 


    Bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn chỉ trong vòng 12 phút, khó có thể biện minh cho sự kém cỏi này. Và thật dễ dàng để nói, Icardi là người chịu trách nhiệm lớn nhất trong kết quả hòa bực bội trước Venezuela. Chỉ cần anh chính xác hơn, kịch bản trận đấu sẽ thay đổi và Albiceleste có thể kiểm soát thế trận cũng như số phận của mình. 

    Hy vọng về một sự sửa sai từ chân sút 24 tuổi cũng sớm trở nên vô vọng. Icardi bỏ lỡ thêm 2 tình huống thuận lợi nữa. Anh cũng có 3 cú dứt điểm, nhưng tất cả không một lần trở thành bàn thắng. Bàn gỡ hòa phút 54 được xác định do Feltscher phản lưới, và Icardi chỉ đóng vai trò tác nhân. Bị thay ra ở phút 75, không ngạc nhiên với những tiếng la ó nổi lên khắp các phía khán đài nhắm vào Icardi. 

    Tất cả đã tin tưởng vào tuyên bố “Argentina cần Icardi hơn Higuain” của Sampaoli, và hồi hộp nghĩ về làn gió mát lành được thổi vào hàng công khô cằn tịt ngòi 4/6 trận vòng loại World Cup gần nhất. Thế nhưng Icardi cũng như những chân sút khác, thay vì gây ấn tượng, chỉ mang đến tiếng thở dài. 

    Không ghi bàn, tiền đạo hàng đầu của Inter cũng không giúp ích nhiều trong hệ thống tấn công. 14 lần chạm bóng và 5 đường chuyền là những thống kê quá nghèo nàn, nếu không muốn nói là tồi tệ. Nó dẫn đến tình trạng bế tắc của Argentina, dù cầm bóng tới 76% nhưng chỉ thu về 1 điểm. 

    Vào tháng 10, Argentina sẽ tập trung trở lại. Liệu Sampaoli có dũng cảm triệu tập Icardi thêm lần nữa, sau 2 màn chào hàng đáng xấu hổ trước Uruguay và Venezuela? Nên nhớ rằng một quyết định sai có thể trả giá bằng tấm vé dự World Cup 2018. 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội