Bóng Đá Plus trên MXH

Inter Milan: Nét đẹp của... bóng đá buồn
TIẾN SĨ • 07:28 ngày 07/12/2015
Sau 2 trận đứt “mạch 1-0” trước một Frosinone quá yếu (thắng 4-0) và Napoli quá mạnh (thua 1-2), Inter đã trở lại với tỷ số quen thuộc 1-0. Không NHM nào thích tỷ số này cứ lặp đi lặp lại, nhưng Inter đang cho thấy nét đẹp của thứ bóng đá buồn tẻ họ theo đuổi.

    GẦN CHẠM KỶ LỤC
    Atalanta, Milan, Chievo, Verona, Bologna, Roma, Torino và mới nhất là Genoa, đó là 8 nạn nhân của Inter phiên bản “The Zero One”. Chỉ sau 15 vòng đấu Serie A, Inter đã sưu tầm được 8 trận thắng 1-0. Như vậy nếu lại thắng Udinese với tỷ số tối thiểu này vào đêm thứ Bảy tới, đội quân áo xanh-đen sẽ chạm kỷ lục thắng 1-0 của cả mùa giải Serie A, được lập ở mùa 1963/64 mà Nerazzurri chỉ xếp thứ nhì tại Serie A, nhưng đã lần đầu tiên đoạt Cúp C1. 

    Chuyện kỷ lục thắng 1-0 trong lịch sử Inter được phá vỡ ở mùa giải này là điều sớm muộn cũng sẽ xảy ra, bởi Serie A vẫn còn tới 23 vòng đấu nữa. Quan trọng hơn, Inter của HLV Roberto Mancini luôn muốn kết thúc trận đấu với tỷ số này, bất kể là khi gặp đối thủ mạnh hay yếu. Trong các trận cầu lớn mùa này, Inter đã thắng Milan và Roma với cùng tỷ số 1-0, 6 trận 1-0 còn lại được thực hiện trước các đối thủ yếu hơn. 

    Inter-Mancini mùa này đã nhận được không ít ý kiến phê bình từ giới chuyên môn. Những cựu HLV huyền thoại như Marcello Lippi hay Arrigo Sacchi có thể không ưng tỷ số 1-0 nhàm chán mà Inter đang theo đuổi, cho rằng nó sẽ khó được NHM “chiếu cố” bên ngoài biên giới Italia, nhưng sự thực là họ vẫn ít nhiều thán phục màn trình diễn của thầy trò HLV Mancini.


    THẮNG 1-0 VẪN LÀ ĐẸP
    Trước tiên, Inter không phải Barca hay Bayern để phải theo đuổi những chiến thắng 5-0, 6-0… cho vừa lòng những NHM duy mỹ. Nerazzurri đang vươn lên từ tiềm lực tài chính vô cùng hạn chế, bởi vậy khi đã chi tiền tăng cường sức vóc cho hàng thủ và tuyến giữa, Inter không còn lực để chạy đua chiêu mộ những cái tên xuất sắc trên hàng công. Đó là lý do sâu xa dẫn tới việc HLV Mancini cứ phải chạy theo tỷ số 1-0. 

    Một pha bóng cố định, pha phối hợp hoàn hảo hiếm hoi hay tình huống tỏa sáng cá nhân đơn lẻ, Inter vẫn thường kết liễu đối phương theo các kịch bản ấy kể từ đầu mùa. Trước Genoa, cú đá phạt chiến thuật của Adem Ljajic đã bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của một trong những thủ môn hay nhất giải Mattia Perin. 

    Inter không chiếm bóng 70-80% như Barca như Bayern, vẫn để đối thủ của họ được cầm bóng và chơi bóng, nhưng khiến đối thủ phải nản lòng vì không thể tiếp cận khung thành một cách thuận lợi. Số đông NHM xem nét đẹp của bóng đá là những pha phối hợp đan bóng dựa trên nền tảng kỹ thuật cá nhân dồi dào, nhưng người Italia mở rộng hơn về định nghĩa cái đẹp. Đó là chơi bóng một cách khoa học, tốn sức tối thiểu và hiệu quả tối đa, biết ghi bàn khi cần và bảo vệ được thành quả.

    Chắc chắn Inter vẫn sẽ còn duy trì điệp khúc 1-0, ít nhất là cho tới sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông...

    Inter khởi đầu chậm trong hiệp 1
    Với 5 bàn trong hiệp 1 tại Serie A mùa này, Inter chỉ hơn mỗi Verona (2 bàn), Carpi và Udinese (4). Ngoài ra, Inter chỉ có đúng 1 bàn được ghi trước phút 30, đó là pha lập công ở phút… 29 của Jonathan Biabiany trước Frosinone. Nerazzurri luôn khởi đầu rất chậm chạp, mất nhiều thời gian để thăm dò và tìm ra điểm yếu của đối thủ. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội