Đối mặt với Bayern Munich trong bối cảnh chỉ còn một tháng nữa là Serie A khởi tranh, Inter của Roberto Mancini vẫn không ra chút hình hài nào. Hai “lão tướng” Rodrigo Palacio và Felipe Melo vẫn được tin tưởng cho ra sân ngay từ đầu. Hậu quả là cả trận Inter gần như không có bất kỳ đường bóng nào ra hồn. Kết thúc 45 phút đầu tiên, nửa xanh thành Milan đã thua trắng 0-4, chỉ tới đúng phút cuối cùng của trận đấu, Inter mới có bàn gỡ khi hậu vệ Bayern phạm sai lầm biếu không cho Mauro Icardi bàn thắng danh dự.
Những ngày vừa qua, BLĐ Inter đã rất đắn đo trong việc dùng hay giữ HLV Roberto Mancini cho mùa giải mới. Những liên lạc với Frank De Boer hay Leonardo đã rất thật, thậm chí còn có tin De Boer đã xuất hiện tại Milan song BLĐ Inter vẫn khẳng định ông Mancini sẽ tiếp tục là HLV trưởng Inter. Chính sự việc này có thể đã kéo theo tinh thần rệu rã nơi toàn bộ đội hình Nerazzurri.
Antonio Candreva đã chấp nhận giảm lương để có thể tới Inter, và thương vụ tốn nhiều giấy mực này có thể sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới. Nhưng chỉ một sự bổ sung mang tên Candreva có giúp Inter trở lại, ít nhất là về mặt tinh thần hay không thì vẫn còn là dấu hỏi. Mancini là người khao khát Candreva nhất, nhưng chính nhà cầm quân này còn không chắc chắn tương lai tại Inter thì số phận của những “tân binh” như Candreva sao có thể được đảm bảo.
Hợp đồng lớn duy nhất sẽ là Candreva? Nếu không có bất ngờ thì Candreva sẽ là bản hợp đồng lớn duy nhất của Inter trong mùa Hè này. 25 triệu euro, kèm lương 2,3 triệu euro/mùa, hợp đồng 4 năm là những gì Inter phải chi trả. Trong khi đó Inter cũng nhắm Gabriel Barbosa, tiền đạo thuộc biên chế Santos. Song đại diện của Barbosa khẳng định không có bất kỳ lời đề nghị nào từ phía Inter. |