Bóng Đá Plus trên MXH

Inter quá sa vào những cuộc tranh cãi hậu trường
Việt Nhật • 07:22 ngày 11/02/2017
Chưa thể khẳng định có một âm mưu nào đó hòng hạ bệ Inter trong lúc họ đang đạt phong độ cao. Song thực tế là Inter đang quá sa đà vào những tranh cãi với Juventus bên ngoài sân cỏ. Điều này cần phải chấm dứt, nếu Inter không muốn sa sút phong độ sau chuỗi ngày thăng hoa.
    Trước trận Derby D’Italia vào ngày 6/2, tờ Tuttosport thân Juventus đăng tải thông tin Inter liên hệ với Antonio Conte cho vị trí HLV trưởng ở mùa giải sau với mức lương lên tới 13 triệu euro/mùa. Một kiểu thông tin làm xáo trộn tâm lý các thành viên của Inter.

    Sau trận Derby D’Italia, mọi thứ trở nên hỗn loạn thật sự khi không chỉ các CĐV mà BLĐ Inter cũng sa đà vào những tranh cãi không biết mệt mỏi với Juve. Nhật báo bán chạy nhất Italia, Gazzetta dello Sport, đã đưa lên trang nhất những bằng chứng về việc Inter đã bị xử ép (bỏ qua hai quả phạt đền, cho Perisic thẻ đỏ…), từ đó tạo ra những tranh cãi khủng khiếp trên mạng xã hội.

    Căng thẳng hiện tại vẫn đang leo thang, và chưa có dấu hiệu gì sẽ dừng lại. Các CĐV Inter đang lên kế hoạch phản đối những quyết định họ cho rằng bất lợi cho đội bóng của mình bằng việc biểu tình trong trận gặp Empoli tới đây tại sân nhà Giuseppe Meazza. BLĐ Inter thì đưa ra quyết định kháng cáo án treo giò cho Perisic và Icardi. Không có một tuyên bố nào nhằm ổn định lại lực lượng được phát ra từ đại bản doanh Inter. Tất cả tâm trí dường như đang được dồn hết cho màn “đấu võ mồm” với Juve.

    Phía Juve không trả lời những câu hỏi trong trận đấu tại sân Juventus Arena, mà tìm cách… đổ thêm dầu vào lửa bằng tuyên bố: “Inter là kẻ thua cuộc thảm hại”. Người đưa ra tuyên bố này là John Elkanns, chủ tịch công ty Exor, cũng là người có cổ phần tại Juve.


    Vô tình hay cố ý, Inter đều đang bị hút vào những tranh cãi quá sâu sau thất bại trong trận Derby D’Italia. Còn Juve thì đã kịp tạo ra khoảng cách 7 điểm với đội xếp thứ hai là Roma sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Crotone. Những tranh cãi bên lề sân cỏ đã xảy ra quá nhiều lần trong quá khứ, khi Juve vẫn còn được điều hành bởi Luciano Moggi. 

    Công thức rất đơn giản. Juve sẽ tìm cách đẩy căng thẳng xuống cho Inter vốn đang cay cú sau trận thua sặc mùi trọng tài, và từ đó lôi tâm trí của Nerazzurri khỏi sân cỏ. Trong khi Juve vẫn thắng như chẻ tre, thì Inter sẽ vì tâm lý mà sảy chân. 

    Năm 1998, sau scandal Ronaldo-Iuliano ở trận lượt về khiến Inter thua 0-1, những tranh cãi nổ ra trên toàn cõi Italia. Hai nghị sĩ Italia đánh nhau trong phòng họp, trên sóng truyền hình, một nhân vật tầm cỡ là một CĐV Inter hét lên: “Chúng (Juventus - PV) là những kẻ cắp”. Trên sân cỏ, hai trận sau đó Inter chỉ giành 1 điểm khi hòa Piacenza và thua Bari. Và kết cục là Juve lên ngôi vô địch.

    Nhìn lại tấm gương từ quá khứ để thấy, việc Inter cần làm vào lúc này không phải là đấu võ mồm, mà phải lấy lại tinh thần cho các cầu thủ, tìm ra phương án khỏa lấp khoảng trống mà cặp Icardi - Perisic bỏ lại. Bộ đôi này đã ghi tới 23 bàn cho Nerazzurri từ đầu mùa trên mọi mặt trận. Đó là con số cho thấy tầm quan trọng của Icardi và Perisic. Nên nhớ ở trận gặp Empoli đêm mai, các chân sút của Inter sẽ phải đối mặt với Skorupski - người đã giữ sạch lưới tới 10 trận trong mùa giải này (nhiều hơn cả Buffon, Handanovic, Pepe Reina). 

    Hãy nói ít đi, và làm nhiều lên, Inter!

    Cựu chủ tịch Moratti mong Inter bình tĩnh
    Người Inter hiếm hoi bình tĩnh vào lúc này là cựu chủ tịch Massimo Moratti. “Trong trường hợp này cần sự khôn ngoan và sự im lặng thông minh của các ông chủ”, người sở hữu Inter trong giai đoạn 1995-2013 lên tiếng. 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội