VIDEO: Inter Milan 2-0 Celtic (Giao hữu CLB 2016)
ĐANG TẢI VIDEO...
Vui lòng chờ trong giây lát.
ĐANG TẢI VIDEO...
Vui lòng chờ trong giây lát.
Vui lòng chờ trong giây lát.
LỘT XÁC DƯỚI TAY DE BOER
Lần gần nhất trong mùa Hè các CĐV Inter được chứng kiến đội bóng con cưng thi đấu là một nỗi sỉ nhục lớn. Inter đã thua Tottenham 1-6, chơi như một đội bóng nghiệp dư trước thứ bóng đá đầy tốc độ, mạnh mẽ của đội bóng Anh. Rạng sáng qua, vẫn là những con người đấy đối mặt với một CLB thuộc vương quốc Anh khác là Celtic. Và mọi thứ đã rất khác với Frank de Boer trên băng ghế chỉ đạo.
Những cái tên được đặt kỳ vọng đều đã tỏa sáng. Tân binh Ever Banega kiểm soát tốt tuyến giữa nhờ sự hỗ trợ của bộ đôi Gary Medel và Geoffrey Kondogbia. Tiền vệ Argentina cũng chính là người đá phạt góc để Ivan Perisic đánh đầu chiến thuật tạo điều kiện cho Eder mở tỉ số cuối hiệp một. Một tân binh khác là Antonio Candreva thậm chí tạo ra nhiều ấn tượng hơn khi trực tiếp lập công với siêu phẩm lốp bóng ở cuối hiệp hai. Quan trọng hơn, De Boer đã thổi một luồng sinh khí mới thực sự vào nội bộ rệu rã của Inter dưới thời Mancini.
Andrea Ranocchia là một ví dụ điển hình. Hậu vệ người Italia cầm chắc suất bị bán hoặc cho mượn nếu Mancini tiếp tục ngồi trên băng ghế huấn luyện. Nhưng rạng sáng qua, cựu đội trưởng Inter chơi tương đối an toàn, thậm chí nếu không vô duyên khi đánh đầu trúng khung gỗ, Ranocchia đã có thể ghi tên mình lên bảng tỉ số.
Sự mới mẻ của De Boer đang thổi vào Inter một luồng sinh khí mới riêng biệt, giống với sự xuất hiện của Leonardo cách đây gần nửa thập kỷ. Cả hai đều là những chiến lược gia theo đuổi trường phái tấn công, đối nghịch với truyền thống phòng ngự của Nerazzurri. Chính điều ấy đang tạo ra rất nhiều những hứng thú tại Giuseppe Meazza.
BÀI TOÁN MAURO ICARDI
Trở lại với trận đấu, một trong những vấn đề mà ông Frank de Boer cần buộc phải lưu tâm là Mauro Icardi. Đội trưởng của Inter vẫn giữ được sự chuyên nghiệp khi chơi tròn vai trong đội hình 4-3-3, thậm chí anh còn kiến tạo cho Candreva ghi bàn. Tuy nhiên với vị thế của Icardi vào thời điểm hiện tại, chỉ bàn thắng mới là liều thuốc hữu hiệu giải quyết tất cả.
Sự ra đi của Mancini đã khiến Icardi hụt hẫng không ít. Báo chí Italia thậm chí còn phát hiện ra rằng Icardi đã… khóc sau khi Mancini nhận quyết định sa thải. Cùng lúc ấy, Napoli lại gửi fax hỏi mua cầu thủ người Argentina với giá 62 triệu euro. Tất cả những điều ấy khiến áp lực đang không chỉ dồn lên Icardi mà còn là cả HLV Frank de Boer.
Nhà cầm quân người Hà Lan đã không ít hơn hai lần đăng đàn nói Icardi không phải để bán. Ông hiển nhiên muốn giữ lại ngôi sao sáng nhất của đội, nhưng bản thân Icardi nghĩ gì thì ít ai có thể biết được. Trường hợp đẹp nhất vào thời điểm hiện tại, Icardi tỏa sáng, hòa nhập vào đội hình của De Boer, Inter thực sự có thể mơ tới nhiều thứ vào cuối mùa. Dĩ nhiên, đó chỉ là một trường hợp mà thôi.