Bóng Đá Plus trên MXH

Inter trả giá vì thái độ thi đấu bất thường
Đỗ Hiếu • 10:35 ngày 28/08/2018
Bị Torino gỡ hòa 2-2 dù đã dẫn 2-0 dễ dàng trong hiệp 1, dấu hỏi đặt ra cho Inter của HLV Luciano Spalletti không chỉ về chuyên môn, mà còn về thái độ thi đấu. Họ đá hời hợt và mắc những lỗi khó hiểu.
    Chính HLV Spalletti thừa nhận điều này trong buổi họp báo sau trận đấu rạng sáng qua. Ông gọi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 của Andrea Belotti bên phía Torino là “khó hiểu”. “Tôi không biết giải thích thế nào nữa. Tại sao chúng tôi để Torino lội ngược dòng như vậy trong hiệp 2?”, Spalletti trả lời Sky Sports sau trận đấu.

    Ông cho rằng Inter đã “bị rối loạn trước áp lực và bất ngờ trước các pha bóng bổng” của Torino. Trong bàn thua đầu tiên, một thủ môn giàu kinh nghiệm như Samir Handanovic, mà lao lên một cách hời hợt, theo kiểu “cho có” trước cú băng vào nhận bóng của Belotti, thật “chẳng còn gì để nói”. 

    Belotti đứng giữa khoảng không gian được tạo ra bởi hàng thủ căng ngang 5 người của Inter (5 hậu vệ đủ quân số ở sân nhà, không thiếu một ai!), và Handanovic bỗng lao ra, có lẽ vì phán đoán sai? Nhưng không chỉ có Handanovic, việc D’Ambrosio không đeo bám Belotti trong pha bóng đó, cũng là một chuyện bất thường khác. Belotti đã xâm nhập vào khoảng không gian mà D’Ambrosio phụ trách, và việc bị lỡ đà như vậy có lẽ bởi cầu thủ này đã bất ngờ?

    Inter 2-2 Torino
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Sau bàn gỡ của Belotti, Inter hoàn toàn sụp đổ về mặt tâm lý trong thời gian còn lại của trận đấu. Thảm họa xảy ra khi Soualiho Meite lao vào như đùa giỡn với những cú xoạc của hậu vệ Inter, tung cú đá san bằng tỉ số. Tất cả phá sản hết. Vứt đi màn trình diễn tuyệt vời trong lần đầu đá chính của Ivan Perisic mùa này. Vứt đi điểm sáng Mauro Icardi, chơi khá hiệu quả khi được lệnh lùi xa vòng cấm như “chim mồi”. Vứt đi thử nghiệm “ba trung vệ rưỡi” mà Spaletti áp dụng, với D’Ambrosio lúc đá như trung vệ, khi chơi như hậu vệ biên, vai trò tương tự Ruediger ở Roma mà Spalletti đã sử dụng 2 năm trước. 

    Các tính toán chiến thuật ấy tạo ra Inter của 2 bộ mặt: Đầy lạc quan trong hiệp 1, và chán chẳng buồn nói ở hiệp 2. Sau khi dẫn 2-0, họ để Torino làm chủ trận đấu. Đội khách tạo ra 16 pha bóng trong vòng cấm Inter so với chỉ 5 của đội chủ nhà. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Inter trong hiệp 1 là 63,3%, sụt giảm còn 42,6% ở hiệp 2. Chiến thuật có thể là vấn đề dẫn đến chuyện này. Nhưng thái độ thi đấu mới là nguyên nhân dẫn tới các bàn thua.

    Đến đây phải thấy rằng Luciano Spalletti đang ở tình thế nguy hiểm. Thế kỷ 21, Inter có 1 lần chỉ giành 1 điểm sau 2 vòng đầu, và ở mùa 2016/17 ấy, Inter phải sử dụng 3 HLV. Spalletti đang gợi nhớ lại Frank De Boer của mùa 2016/17, người bị “trảm” vào tháng 11 sau 5 thất bại ở 11 vòng đầu. 


    Thất bại lớn nhất của Spalletti là đã không giải quyết được khâu tư tưởng của cầu thủ Inter. Còn nhớ chính De Boer sau này về Hà Lan làm việc đã chỉ trích thẳng thừng thái độ “bố đời” của một vài nhân tố, trong đó nêu đích danh Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa, tiền đạo 21 tuổi mùa này được Inter cho Santos mượn. Tháng 4/2017, sau trận thua sốc 1-2 trước đội mới lên hạng Crotone, người kế nhiệm De Boer là Stefano Pioli, chỉ trích cả đội “mắc quá nhiều sai lầm và có thái độ thi đấu lạ lùng”. 

    Cầu thủ Inter có vẻ đang không dốc lòng vì đội bóng, dù họ là đội được kỳ vọng cạnh tranh Scudetto với Juve mùa này. 

    2 - Đây là lần thứ 2 trong thế kỷ 21, Inter chỉ giành 1 điểm sau 2 vòng đầu Serie A. Lần đầu là mùa 2016/17, họ thua Chievo ở vòng 1 và hòa Palermo ở vòng 2. Mùa đó Inter dùng 3 HLV là De Boer, Pioli và Vecchi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội