Bóng Đá Plus trên MXH

Inter trước nghi vấn bị trọng tài trù dập
Tiến Sĩ • 09:10 ngày 17/02/2017
BLĐ và các CĐV Inter đang rất giận dữ về công tác trọng tài, họ tin rằng đang có âm mưu chống lại đội bóng áo xanh-đen thông qua các vị “vua sân cỏ”. Những thống kê về số quả phạt đền càng ủng hộ nhận định đó.
    Sau trận derby d’Italia mà Inter cho rằng họ bị từ chối 2 quả penalty xứng đáng, các Interista đã đồng lòng ủng hộ đội bóng với việc cùng nhau vẫy cờ trắng để phản đối trọng tài trong trận thắng Empoli 2-0. Hôm ấy, Inter vẫn bị trọng tài từ chối một quả phạt đền rõ ràng khác, khi Eder bị đối phương đẩy ngã trong vòng cấm ở thời điểm đang nhận bóng. 

    Serie A mùa này, Inter không phải là đội được hưởng penalty ít nhất. Nerazzurri đã được thổi 2 quả penalty, tức ngang với 6 đội bóng khác, bao gồm cả Napoli và Juventus. Trong đó chỉ có lần ở trận gặp Cagliari tại vòng 8 là thực sự có ý nghĩa (nhưng Mauro Icardi sút hỏng). Còn ở trận gặp Crotone, Inter được thổi phạt đền khi đang dẫn   1-0 ở phút 88.  Một “món quà” chẳng có nhiều giá trị.

    Icardi (trên) và đồng đội mới được hưởng 2 quả penalty mùa này, trong đó chỉ 1 quả có ý nghĩa
    Icardi (trên) và đồng đội mới được hưởng 2 quả penalty mùa này, trong đó chỉ 1 quả có ý nghĩa

    Sau trận thắng Empoli cuối tuần trước, HLV Stefano Pioli đã rất nhã nhặn trả lời: “Từ khi tôi đến, Inter chưa bao giờ được hưởng phạt đền. Nhưng sớm muộn nó cũng đến mà thôi”. Đó là cách trả lời lịch sự của HLV Pioli (nếu so với độ “nanh nọc” của HLV Jose Mourinho trước đây), nhằm tránh đẩy vấn đề đi quá xa khỏi chuyện chuyên môn. Nhưng sự thực là HLV Pioli, cầu thủ và CĐV Inter có quá nhiều lý do để hậm hực với công tác trọng tài mùa này, tương tự những gì họ từng phải chịu đựng trước khi Calciopoli nổ ra. 

    Sự ganh tị là điều khó tránh khỏi với Inter, khi đối thủ trực tiếp của họ -Roma đã được hưởng tới 11 quả phạt đền. Dĩ nhiên, Roma có những miếng đánh riêng, khiến đối phương thường phải phạm lỗi trong vòng cấm hơn so với cách lên bóng của Inter. Nhưng có cảm tưởng các trọng tài mùa này quyết định thổi penalty cho Roma thì dễ dàng hơn, dứt khoát hơn so với khi cân nhắc cho Inter hưởng phạt đền!

    Inter không cạnh tranh Scudetto nên ít bị chú ý, nhưng nghi án về một thế lực nào đó muốn “chơi” đội quân áo xanh-đen vẫn tồn tại. Chỉ may mắn là so với giai đoạn trước Calciopoli, nay dàn cầu thủ Inter đã tỉnh táo hơn, không còn dễ dàng bị tâm lý “nạn nhân” nuốt chửng khi bước ra sân!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội