Dù vậy, nếu xem đây như một cuộc sát hạch các tân binh, Mancini có thể nở nụ cười. Ấn tượng nhất là hậu vệ trái Alex Telles, người mới cập bến Inter theo hợp đồng cho mượn từ Galatasaray. Cầu thủ 22 tuổi người Brazil có trận ra mắt thành công khi chơi xông xáo bên hành lang cánh trái, sút dội xà ngang đối phương và kiến tạo cho De la Fuente rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Với khả năng lên công về thủ bền bỉ và đặc biệt là những pha xuyên phá ở tốc độ cao, Telles hứa hẹn sẽ gây ấn tượng ở mùa giải mới.
Cũng đến từ Galatasaray, lão tướng Felipe Melo phải tới trận giao hữu với Lecco mới được đá trận đầu tiên cho Inter. Tiền vệ 32 tuổi mặc dù chỉ thi đấu 20 phút cuối nhưng chơi khá hiệu quả trong vai trò một tiền vệ trụ. Cầu thủ người Brazil không còn phong độ đỉnh cao như thời khoác áo Juventus (2009-2011) nhưng bề dày kinh nghiệm của Melo vẫn là vốn quý với Inter.
Nếu phải tìm nỗi thất vọng lớn nhất của Inter thì đó là Martin Montoya. Hậu vệ phải mượn từ Barcelona mắc lỗi trong cả hai bàn thua trước Lecco. Nhưng bù lại, Mancini đón nhận hai “phát hiện” người Brazil là Telles và Felipe Melo. Một già một trẻ, một sung mãn một giàu kinh nghiệm. Telles và Melo hứa hẹn sẽ tiếp sức đáng kể cho đội bóng đang khởi đầu mỹ mãn ở Serie A với 2 trận toàn thắng.