Bóng Đá Plus trên MXH

Juve thua trận đầu tiên ở Serie A 2014/15: Không chỉ là cái hắt hơi...
Huy Hiếu • 06:12 ngày 31/10/2014
Juventus đã khá đen đủi trong thất bại 0-1 trước Genoa rạng sáng qua. Nhưng đó không đơn thuần chỉ là cái hắt hơi của người khổng lồ Serie A, cuộc khủng hoảng đã được nhen nhóm khi Lão phu nhân chỉ thắng 1/4 trận chính thức gần nhất.
    VIDEO: Genoa 1-0 Juventus

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    THẤT BẠI KỲ LẠ
    Trong lần đối đầu gần nhất, Juve đã đánh bại Genoa 1-0 cũng tại sân Luigi Ferraris nhờ cú sút phạt tuyệt đẹp của Andrea Pirlo ở phút cuối, trong trận cầu mà họ có phần lép vế, thậm chí phải nhờ tới tài phá penalty của thủ môn Gianluigi Buffon. Tuy nhiên rạng sáng qua, Juve vượt trội hoàn toàn, tạo ra hơn một tá cơ hội, nhưng lại thua ở phút bù giờ thứ tư.

    Đó là điều khá kỳ lạ nếu so với truyền thống của Juve khi đá Serie A. Lão phu nhân vẫn thường nẫng điểm trên tay đối phương, dù nhiều trận họ chơi chẳng có gì nổi bật hoặc thậm chí dở tệ, điển hình là trận thắng Genoa nêu trên ở mùa trước. Điều gì đó đã xảy ra, khiến “con quái vật” của Serie A chịu khuất phục tại sân Luigi Ferraris.


    Ngay cả bàn thua cũng rất kỳ lạ, bởi đó là tình huống mà hậu vệ Luca Antonini đã việt vị 100%. Mấy năm gần đây, mới nhất là trận thắng gây tranh cãi trước Roma, Juve luôn nhận được sự thiên vị (dù không trắng trợn như trước Calciopoli) của trọng tài. Nhưng khi Antonini nhận bóng, trợ lý Lorenzo Manganelli đã không phất cờ báo việt vị như ông đáng lẽ phải làm, để trọng tài Paolo Mazzoleni công nhận bàn thắng. 

    Juve đã thua một trận oan uổng, nhưng nó không đơn thuần chỉ là cơn hắt hơi, sổ mũi thông thường. Người khổng lồ của bóng đá Italia đang chớm bước vào thời kỳ đau ốm vì phải “lao tâm khổ tứ” trên hai đấu trường.

    BỐI RỐI VÌ CHAMPIONS LEAGUE
    4 trận chính thức gần nhất, Juve chỉ thắng mỗi Palermo trên sân nhà, bị Sassuolo cầm hòa 1-1 đầy bế tắc và nhận hai thất bại cùng tỷ số 0-1 trước Genoa và Olympiakos (Champions League). 

    Juve bị phân tâm vào Champions League, nơi họ phải chiến đấu cho chiếc vé đi tiếp đang bị cả 3 đối thủ Atletico, Malmo và Olympiakos cạnh tranh dữ dội. Dưới thời HLV Antonio Conte, điều này đã không xảy ra, Juve vẫn tàn nhẫn đàn áp mọi cuộc nổi dậy của đối thủ ở Serie A trong lúc chơi kém ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Nhưng với HLV Massimiliano Allegri lại khác, cựu chiến lược gia Milan được giao nhiệm vụ phải cải thiện hình ảnh Juve ở Champions League. Vậy là đủ khiến ông lúng túng!


    HLV Allegri đã gặp không ít khó khăn trong khâu nhân sự, đặc biệt là việc chọn ai, bỏ ai trong số 5 tiền vệ Andrea Pirlo, Claudio Marchisio,  Arturo Vidal, Paul Pogba và Roberto Pereyra. Bỏ Pirlo, lối chơi Juve thiếu hẳn phần “hồn”; gạt Marchisio hoặc Vidal, tuyến giữa mất cơ động, giảm sức chiến đấu. Trong suốt 1 tháng qua kể từ khi Pirlo bình phục, HLV Allegri đã phải cố gắng xoay tua họ, nhưng dường như ông chưa tìm ra phương án tối ưu. 

    Trận gặp Empoli đêm mai không phải vấn đề quá lớn, nhưng cuộc đón tiếp Olympiakos giữa tuần tới thực sự là trận chiến một mất-một còn cho khả năng đi tiếp của Juve ở Champions League. Trong lúc vẫn đang gây thất vọng ở đấu trường châu Âu, thì cái hắt hơi trước Genoa càng khiến các Juventini thêm lo ngại viễn cảnh đội bóng con cưng của họ sẽ tiếp tục sa lầy. Rất có thể, thất bại oan uổng trên sân Luigi Ferraris chưa phải là điểm cuối của cuộc khủng hoảng!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội