Bóng Đá Plus trên MXH

Juventus giành vé vào tứ kết: Lá cờ đầu của Serie A
Tiến Sĩ • 10:46 ngày 20/03/2015
Chiến thắng trước Dortmund không chỉ đưa Juventus hiên ngang tiến vào tứ kết Champions League, mà còn đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Serie A tại đấu trường châu Âu. Cụ thể là trong cuộc tranh chấp với các CLB Đức.
    SERIE A VƯỢT LÊN BUNDESLIGA
    Thống kê sau trận Dormtund-Juve rạng sáng qua, Italia đã tạm dẫn điểm người Đức trên BXH của UEFA mùa này. Các đội bóng Serie A đã đem về trung bình 14,500 điểm, trong khi Bundesliga chỉ giành được 14,428 điểm tại cúp châu Âu mùa này. 

    Đó chỉ là sự chênh lệch khá nhỏ, nhưng là cả một sự kiện lớn lao đối với Serie A. Lần gần nhất các CLB Italia đạt thành tích tốt hơn người Đức cách đây đã 8 năm. Kết thúc mùa 2006/07 khi Milan đăng quang Champions League, các đại diện Serie A đã giành 11,928 điểm, trong khi Bundesliga chỉ có 9,500 điểm. 


    Suốt từ 4 năm nay, các tifosi ấm ức vì Serie A bị Bundesliga vượt qua trên BXH 5 năm, dẫn tới việc mất một vé dự Champions League. Và như một định mệnh, bóng đá Italia vẫn luôn cần tới việc giẫm lên vai người Đức để trở lại, hệt như hình ảnh Juve đè bẹp Dortmund rạng sáng qua. 

    Sự thành công của Juve cũng được hưởng ứng bằng thái độ nghiêm túc của các đội bóng Italia ở Europa League. Cho tới khi số báo này lên khuôn, rất có thể Serie A sẽ chỉ còn từ 2 hoặc 3 đại diện tại tứ kết Europa League. Nhưng đó vẫn là con số đầy mơ ước cho giải đấu này. 

    ĐIỂM TỰA... SIGNAL IDUNA PARK
    Một bước ngoặt quan trọng của ĐT Italia trên hành trình tới danh hiệu vô địch World Cup 2006 đã xảy ra tại chính sân Signal Iduna Park. Cú sút chân trái tuyệt vời của Fabio Grosso khi hiệp phụ thứ hai chỉ còn lại chưa đầy 1 phút đã mở ra chiến thắng 2-0 của Azzurri trước ĐT Đức ở bán kết. Đó là trận đấu xuất sắc nhất của ĐT Italia trong toàn bộ giải đấu, mở toang cánh cửa đến bục đăng quang.

    Gianluigi Buffon (không kể Andrea Pirlo ngồi ngoài vì chấn thương) là nhân chứng duy nhất còn sót lại kể từ trận bán kết World Cup 2006. Thủ quân Juve nhảy múa ăn mừng những bàn thắng thứ hai và thứ ba, như thấy lại hình ảnh của chính anh 9 năm trước sau khoảnh khắc kỳ diệu của Grosso. Buffon hiểu rằng, một điềm may mắn mơ hồ nào đó tại sân bóng Signal Iduna Park đã trở lại…


    Juve đã giành vé vào tứ kết và còn xa mới tới chức vô địch. Nhưng thành công ban đầu ở mặt trận khó khăn nhất đã là sự khích lệ lớn lao với những đội bóng đồng hương Italia đang chinh chiến tại Europa League. 

    Trong gần 1 thập niên qua, mọi thành công ít ỏi của bóng đá Italia như Milan hay Inter đoạt Champions League 2007 và 2010, đều là nỗ lực đơn lẻ của CLB. Nó khác hẳn với mùa giải này, khi các đại diện Serie A “tự giác” chơi bóng nghiêm túc ở cúp châu Âu. Những hệ quả tích cực đã được nhìn thấy ngay lập tức, ở đây không phải vấn đề danh hiệu, mà là hiệu quả thực sự của việc tích lũy điểm số trên BXH 5 năm của UEFA.  

    Để trở lại, Serie A cần một lá cờ đầu xứng đáng như Juve hiện nay. Còn Lão phu nhân cần chiến thắng ở Signal Iduna Park làm bệ phóng cho thành công!

    Borussia Dortmund 0-3 Juventus (chung cuộc: 1-5)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội