Atalanta đã đè bẹp đội bóng của Thiago Motta với tỷ số 4-0 tại sân vận động Allianz ở vòng 28 Serie A, kết quả ít người dám nghĩ đến trước trận.
Đối với Juve, đây là một đêm ác mộng chưa từng xảy ra trong 58 năm. Thất bại gần nhất của họ trên sân nhà tại Serie A với cách biệt 4 bàn là từ ngày 22/10/1967. Lần đó, họ thua Torino trong trận đấu đầu tiên diễn ra sau khi ngôi sao Luigi Meroni của Torino qua đời (ngày 15/10).
Cần phải đào sâu hơn nữa để tìm ra những thất bại tương tự khác của đội bóng áo sọc đen trắng. Đó là các thất bại trước Fiorentina ở mùa 1955/56 và trước Pro Patria mùa 1947/48.
Trân thua này không chỉ khiến Juve nhận về thống kê tồi tệ, mà còn đánh dấu sự rạn nứt nghiêm trọng giữa đội bóng và người hâm mộ. Các CĐV Juventus liên tục la ó, chửi rủa đội nhà và thậm chí rời sân trước khi trận đấu kết thúc hơn 10 phút.
Các ultras của Juventus không kìm được sự thất vọng, đồng thanh hô vang những câu như “Chúng tôi chán ngấy các người”, “Tôn trọng màu áo đi” hay “Hãy đi làm việc đi”. Không khí độc hại bao trùm sân đấu, biến Allianz thành một thử thách cho chính các cầu thủ Juventus. Trong đội hình Juventus, chỉ Federico Gatti nhận được tràng pháo tay an ủi khi rời sân, trong khi Nico Gonzalez bị la ó dữ dội.
Juventus hiện đang hụt hơi trong cuộc đua vô địch khi kém đội dẫn đầu Inter Milan tới 9 điểm. Đồng thời, vị trí thứ 4 của họ cũng bị lung lay khi đội đứng thứ 5 là Lazio giờ chỉ kém Juventus 2 điểm, trong khi đội bóng thủ đô vẫn còn một trận chưa đấu.