Bóng Đá Plus trên MXH

Khi mối tình Milan - Balotelli rạn nứt
Việt Hà • 13:12 ngày 01/11/2013
Những ngày êm đềm tại Milan dường như đã chấm hết với Mario Balotelli. Tiền đạo 23 tuổi bắt đầu cảm thấy San Siro giống như Etihad trước kia, với bầu không khí ngột ngạt và niềm tin ngày một sứt mẻ. Mối tình Milan - Balotelli sẽ sớm kết thúc ngay mùa giải tới?
    KHÔNG CÒN “BẤT KHẢ XÂM PHẠM”
    Phút 52 trận thua Parma 2-3 vừa qua, Balotelli lộ rõ vẻ hậm hực khi phải rời sân nhường chỗ cho Matri. Một thái độ dễ hiểu bởi tiền đạo 23 tuổi chưa từng bị đối xử như vậy trong 9 tháng khoác áo Milan. Suốt 2 mùa giải qua Balotelli chưa từng bị thay ra mỗi khi đá chính. Vậy mà HLV Allegri trả lời lạnh lùng về cú sốc mà ông dành tặng học trò: “Balotelli đã chơi không tốt. Tôi cần hàng công chơi tích cực hơn nên phải đưa Matri vào sân”.

    Trận đó Matri vào thay  Balotelli và lập tức ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Allegri có thể mỉm cười tự nhủ “đâu nhất thiết phải có Balotelli trên sân!”. Cựu tiền đạo Man City là người tài năng nhất trên hàng công Rossoneri, điều đó khỏi phải bàn cãi. Nhưng với Allegri, Balotelli không còn là cầu thủ “không thể đụng đến” như đã được đối xử trong 2 mùa giải qua. Vị thuyền trưởng của Milan không còn nhiều niềm tin vào một tiền đạo chuyên gây gổ trên sân để liên tiếp nhận thẻ đỏ và những án phạt nghiêm khắc. Trong khi, phong độ của Balotelli cũng không thực sự đáp ứng được kỳ vọng. Anh hoàn toàn mờ nhạt trong 52 phút trận gặp Parma, và mới ghi 4 bàn sau 8 lần ra sân từ đầu mùa (trên mọi mặt trận).

    Với Balotelli, Milan đang phải chịu đựng cả những rắc rối mà cầu thủ này gây ra ngoài sân cỏ. Đến mức đội chủ sân San Siro phải cử riêng một vệ sĩ vừa để bảo vệ Balotelli, vừa để canh chừng những hành vi bất thường của cựu tiền đạo Man City. Thậm chí Milan còn có ý định thuê chuyên gia tâm lý giúp Balotelli tìm lại sự cân bằng. Với cá tính của Balotelli, anh có quen với sự kiểm soát ngột ngạt này?

    RAIOLA ĐẠO DIỄN CHO MỘT VỤ ĐÀO TẨU?



    Cũng vì vụ thuê chuyên gia tâm lý mà Mino Raiola, người đại diện của Balotelli, công kích mãnh liệt Milan. Tay “cò” người Italia cho rằng thân chủ của ông cần phải được đối xử như một cầu thủ bình thường, chứ không phải một “con bệnh” được bác sĩ theo dõi. Raiola thậm chí còn dọa sẽ kiện Milan nếu họ dám thuê chuyên gia tâm lý cho Balotelli. Theo nguồn tin từ Tuttosport, PCT Galliani đã tuyên bố từ mặt Raiola sau những lời lẽ trên bất chấp hai người từng là đối tác tin cậy trên thị trường chuyển nhượng.

    Mối quan hệ giữa lãnh đạo Milan và Raiola trở nên lạnh nhạt hơn bao giờ hết, nếu không muốn nói đã chuyển sang đối đầu. Nhưng sẽ không có gì lạ nếu điều đó nằm trong phép tính của Raiola. Tay đại diện lọc lõi này có quá nhiều “mưu mô chước quỷ” để dẫn dắt các vụ chuyển nhượng theo ý mình. Chính Raiola từng đạo diễn các vụ đưa Ibrahimovic, Thiago Silva đến rồi đi khỏi Milan.

    Bây giờ, khi mà Balotelli bắt đầu thất thế tại San Siro thì cũng là lúc Raiola liên tiếp có những phát ngôn ám chỉ việc tiền đạo người Italia sẽ chuyển sang CLB khác. Kèm theo đó là những chỉ trích nhằm về đội bóng áo đỏ đen. Raiola đang làm tất cả rối tung lên xung quanh Balotelli, và mục đích là gì nếu không phải dọn đường cho một vụ chuyển nhượng bom tấn giúp tay “siêu cò” này thu về một khoản lớn?

    PHÍA TRƯỚC LÀ MONACO & CHELSEA
    Cuộc sống không còn dễ chịu của Balotelli tại Milan ngay lập tức đánh động các ông lớn châu Âu. Từ Monaco, chủ tịch người Nga - Dmitri Rybolovlev đã phát đi những tín hiệu muốn có cựu tiền đạo Man City. Các tuyển trạch viên của Monaco vừa được cử sang  Serie A để xem giò cẳng Balotelli. Đội bóng Công quốc đang đứng trước nguy cơ mất Falcao trước sự theo đuổi từ Real Madrid. Và Balotelli là sự thế chỗ xứng đáng nhất. Với Monaco, việc bỏ ra từ 30 tới 40 triệu euro cho tiền đạo khoác áo Milan không phải vấn đề lớn.

    Ngoài Monaco, Chelsea của Mourinho cũng quan tâm Balotelli. “Chelsea vẫn luôn có liên lạc với chúng tôi. Không loại trừ khả năng anh ấy sẽ tới London”, Raiola tiết lộ trên kênh Italia 1. Có thể sắp tới, tay cò người Italia còn liệt ra nhiều CLB khác nữa muốn có Balotelli. Real Madrid, Barca hay Man Utd chẳng hạn. Và cũng có thể tất cả chỉ là tin đồn không hơn không kém. Nhưng sự thực là tuần trăng mật giữa Balotelli và Milan đã kết thúc. Chân sút người Italia không phải mẫu cầu thủ quen phải sống chịu đựng. Anh đã rời Man City để thoát khỏi những ngày khó khăn và ngập tràn rắc rối. Bây giờ Balotelli cũng đang bắt đầu đối mặt những vấn đề tương tự ở San Siro. Làm cách nào thoát ra thì đã có Raiola lo liệu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội