Ngoại trừ Donnarumma và Bonucci là bất khả xâm phạm, không cầu thủ Italia nào có vị trí chắc chắn trong đội hình Milan mùa này. Trong 10 cầu thủ thi đấu nhiều nhất từ đầu mùa, có tới 7 cầu thủ ngoại. 3 cầu thủ nội ngoài Donnarumma (1.080 phút) và Bonucci (990 phút) còn có Fabian Borini (582 phút). Thực tế, dấu ấn của tiền đạo 26 tuổi cũng hoàn toàn mờ nhạt (chưa có bàn thắng nào tại Serie A 2017/18).
Để đánh giá khách quan, dàn cầu thủ nội của Milan không kém tài. Vẫn còn đó Andrea Conti, Alessio Romagnoli, Luca Antonelli, Ricardo Montolivo, Giacomo Bonaventura, những người từng được gọi vào ĐT Italia. Chưa kể những tài năng trẻ đang lên như Cutrone, Mauri. Rõ ràng Montella đã có “bột” nhưng chưa “gột” nên hồ.
Song có vẻ như vị “thuyền trưởng” Milan tỏ ra ưu ái các cầu thủ ngoại, hoặc ông còn thiếu niềm tin dành cho các cầu thủ đồng hương. Cutrone là một ví dụ, tiền đạo 19 tuổi hiện là tay săn bàn tốt thứ nhì CLB với 5 bàn thắng mùa này. Sự tiến bộ của Cutrone là không thể phủ nhận. Song dưới con mắt của Montella, tài năng trẻ người Italia vẫn phải ngồi dự bị cho một Kalinic vô duyên trên tuyến đầu (mới có 2 bàn).
Lực lượng nội của Milan không đuối nếu không muốn nói là giàu tiềm năng. Song rốt cuộc, chỉ có một thủ môn trẻ (Donnarumma) và một trung vệ sắp già (Bonucci) được Montella tin cậy. Và Milan cũng chỉ có 2 cầu thủ trên được gọi lên ĐT Italia đợt này, kém xa Juventus (5), Inter (3) và Roma (3).
Cầu thủ ngoại lấn át Những người chơi thuyết phục nhất tại Milan từ đầu mùa đều là các cầu thủ ngoại. Dẫn đầu danh sách ghi bàn ở San Siro là Andre Silva (Bồ Đào Nha) với 6 pha lập công trên mọi đấu trường. Dẫn đầu về chuyền bóng cũng là hai cầu thủ ngoại Suso (Tây Ban Nha) và Calhanoglu (Thổ Nhĩ Kỳ) với cùng 4 đường kiến tạo. |