Bóng Đá Plus trên MXH

Leonardo Bonucci, người hùng hay cục nợ?
MINH VIỆT • 10:01 ngày 17/10/2017
Ngày Leonardo Bonucci đến Milan, anh được chào đón như một người hùng, được ca ngợi như bản hợp đồng sẽ làm thay đổi Milan. Nhưng bây giờ, Bonucci dường như đang trở thành cục nợ ở hàng thủ Rossoneri…
    Cứ mỗi vòng đấu qua đi là mỗi lần bảng thống kê sai lầm của Bonucci trong màu áo Milan lại dài thêm. Trận derby Milan rạng sáng qua cũng vậy. Một lần nữa Bonucci là cái tên chơi kém cỏi nhất ở hàng phòng ngự Rossoneri. 

    Phải công nhận Candreva đã có cú tạt bóng tuyệt vời trong tình huống Icardi mở tỷ số. Tuy nhiên, ở đẳng cấp của Bonucci, lẽ ra anh phải cắt được tình huống bóng đó. 

    Inter 3-2 AC Milan
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Lại Bonucci là tâm điểm chỉ trích ở bàn thắng thứ 2 của Icardi. Bonucci đã quá tập trung vào cú căng ngang của Perisic mà bỏ quên Icardi. Chưa hết, ngay cả bàn thứ 3 của Inter cũng có một phần lỗi của Bonucci. 

    Bởi chính từ pha bóng mà Bonucci bị lừa qua dễ dàng ngay khu vực sát vòng cấm địa Milan, Inter mới kiếm được quả phạt góc. Và từ quả phạt góc đó Inter đã kiếm được quả penalty định đoạt số phận Milan. 

    Nghĩa là, trong 3 bàn thua của Rossoneri thì 2 lần Bonucci mắc lỗi trực tiếp và 1 lần là tác nhân. Đó là phong độ kém không thể tưởng tượng nổi của ngôi sao từng được đánh giá là trung vệ hay nhất thế giới. 

    Mà những sai lầm như thế của Bonucci từ đầu mùa là quá nhiều, nhiều đến mức khủng hoảng. Trận thua Lazio 1-4 hôm 10/9, Bonucci liên tục để lỏng Immobile. Trận thắng Rijeke 3-2 hôm 29/9, Bonucci mất bóng ở giữa sân dẫn tới bàn bàn gỡ 1-2 của đội khách. 


    Ngày Bonucci đến Milan, anh được hàng trăm CĐV và phóng viên chờ đợi ngoài Casa Milan. Trong vòng 15 năm trở lại đây, sau thời của những vụ chiêu mộ Kaka, Alessandro Nesta…, không bản hợp đồng nào khiến các Milanista phấn khích như Bonucci. 

    Milan thậm chí đã ngay lập tức trao chiếc băng đội trưởng cho Bonucci. Chưa đá, Bonucci đã được gắn mác người hùng ở San Siro. Những vòng đầu, khi Bonucci cảm thấy không thoải mái ở sơ đồ 4 trung vệ thì Montella đã đổi sang sơ đồ 3 trung vệ để phù hợp nhất với anh. Nhưng mọi kỳ vọng, mọi sự ưu ái dành cho Bonucci đều không giúp anh lấy lại phong độ. Thậm chí có cảm giác người hùng của Milan đang đứng trước nguy cơ trở thành cục nợ.

    Pierpaolo Marino, cựu giám đốc của Napoli và Udinese từng nhận xét: “Nếu BLĐ Milan có thể quay ngược thời gian thì tôi nghĩ họ sẽ mua một tiền đạo hàng đầu thay vì Bonucci. Milan sẽ thất vọng khi mua cậu ta”. Phải chăng là Bonucci chỉ có thể tỏa sáng khi đứng cạnh Chiellini, Barzagli và Buffon? Cầu cho điều đó không phải sự thật… 

    Chuyền bóng cũng tệ
    Ngay cả trong điểm mạnh là chuyền bóng thì Bonucci cũng thể hiện tệ ở trận gặp Inter. Cụ thể, Bonucci chỉ có 46 đường chuyền, trong khi 2 trung vệ còn lại là Romagnoli và Musacchio có 52 và 60 lần chuyền bóng. Tỷ lệ chuyền chính xác của Bonucci chỉ là 82,6%, kém cả đàn em Romagnoli (92,3%). 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội