Bóng Đá Plus trên MXH

Lukaku & Inter, ai cần ai hơn?
Việt Hà • 08:44 ngày 02/01/2022
“Không chào đón những kẻ chạy trốn trong cơn mưa, chỉ trân trọng những người ở lại giữa cơn bão. Tạm biệt Romelu!”, đó là dòng khẩu hiệu bên ngoài sân San Siro. Không chỉ các ultras của Inter ngoảnh mặt với Lukaku, đội bóng của Simone Inzaghi lúc này cũng không cần chân sút người Bỉ nữa.

    Lukaku đã đi một nước cờ sai mà anh không có quyền đi lại. Việc tung hê những bất mãn ở Chelsea và bày tỏ nguyện vọng trở lại Inter chỉ làm tương lai của Lukaku đi vào ngõ cụt. HLV Thomas Tuchel chắc chắn không hài lòng, Chelsea cũng khó tha thứ cho một cầu thủ chỉ trích đội bóng trong khi hồi mới đến thì hết lời ca ngợi.

    Inter, đội bóng mà Lukaku khẳng định tình yêu, cũng chẳng động lòng với tiền đạo từng ghi 64 bàn trong hai mùa giải khoác áo xanh-đen, it nhất là ở thời điểm hiện tại. Bởi Nezzaruzzi không cần thêm một tiền đạo hàng đầu nữa. Cỗ máy của HLV Simone Inzaghi đang vận hành rất trơn tru, thống trị BXH của Serie A mùa này với 46 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với Milan. Gánh nặng ghi bàn được sản sẻ đồng đều cho Edin Dzeko (11 bàn), Lautaro Martinez (11 bàn) và Hakan Calhanoglu (8 bàn).

    Inzaghi sẽ không dại gì phá hỏng tính gắn kết nhịp nhàng của Inter bằng việc tậu một tiền đạo cỡ bự và thích làm nhân vật trung tâm. Còn nhớ, dưới thời Antonio Conte, Lukaku được các đồng đội phục vụ tối đa để ghi nhiều bàn thắng nhất có thể. Nhưng nay Inter của Inzaghi thì khác. Đội bóng được tái thiết bằng cách đặt tập thể lên cao nhất kể từ sau sự ra đi của chính Lukaku và Conte hồi mùa Hè 2021.

    Inter không có nhu cầu tăng cường hàng công, và kể cả có muốn họ cũng không đủ khả năng tài chính tậu Lukaku, người đang được định giá 100 triệu euro. Những phát ngôn gây chấn động của tiền đạo người Bỉ đơn thuần là câu chuyện cá nhân của anh mà thôi. Inter đã chia tay Lukaku nhưng lại hồi sinh ngoạn mục. Chẳng có lý do nào để họ tái ngộ kẻ đã dứt áo ra đi theo tiếng gọi đồng tiền của ông chủ người Nga.

    Cái thời anh được chào đón nồng nhiệt ở Inter đã qua lâu rồi, Lukaku ạ!

    Về mặt cảm tính, người Inter nhìn chung cũng không chào đón Lukaku. Bên ngoài sân San Siro ngày hôm kia, một nhóm ultras đã giăng khẩu hiệu: “Không chào đón những kẻ chạy trốn trong cơn mưa, chỉ trân trọng những người ở lại giữa cơn bão. Tạm biệt Romelu!”. Thái độ quá khích này không đại diện cho tất cả, nhưng nó lại cho thấy con đường gập ghềnh nếu Lukaku thực sự muốn trở lại với đội bóng thành Milan.

    Các CĐV Inter từng không tha thứ cho Zlatan Ibrahimovic và Ronaldo béo (Brazil), những siêu tiền đạo rời bỏ màu áo xanh-đen chỉ vì tiền tài và danh vọng. Và Lukaku cũng đang chịu thái độ thù địch tương tự. Hồi mùa Hè vừa rồi, Lukaku gọi việc gia nhập Chelsa là “giấc mơ có thật”. Bây giờ thì quay lại ve vãn đội bóng cũ mà mình từng phủi áo ra đi. Khó ai có thể chấp nhận một cầu thủ lươn lẹo như vậy. Từ Chelsea tới Inter, các CĐV lúc này đều nhìn cầu thủ người Bỉ như một kẻ hai mặt.

    Điều mà thầy trò Simone Inzaghi cần nhất lúc này là sự yên ổn để tập trung vào chiến dịch đua vô địch Serie A. Nhưng tới cuối mùa giải thì sao, nếu Lukaku tiếp tục đòi rời Chelsea để trở lại Inter? Đó lại là một câu chuyện khác khi Inter có thể tận dụng thời cơ để đón về Lukaku với chi phí không cao, hoặc một bản hợp đồng cho mượn từ The Blues. Với đẳng cấp của Lukaku, chẳng đội bóng nào từ chối sở hữu nếu đủ khả năng tài chính và phù hợp về mặt chuyên môn.

    Nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ có Lukaku cần Inter chứ Inter không cần Lukaku!   

    Không bao giờ tới Milan và Juventus
    Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sky Sport, Romelu Lukaku khẳng định không bao giờ khoác áo Milan và Juventus. “Juventus hay Milan ư? không bao giờ! Juventus đã cố gắng chiêu mộ tôi nhưng tôi từ chối đàm phán với Juventus vì đối với tôi bóng đá Italia chỉ có Inter. Tôi còn nói với phía M.U rằng, ngay cả khi nhận được lời đề nghị tốt hơn từ Juventus, tôi cũng từ chối để tới Inter”, tiền đạo người Bỉ kể lại màn gia nhập Inter năm 2019.

    64 - Romelu Lukaku đã ghi được 64 bàn thắng trong hai mùa giải khoác áo Inter (2019/2021), nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Inter nào khác tính cùng thời điểm.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội