Bóng Đá Plus trên MXH

Lukas Podolski cập bến Giuseppe Meazza: Inter nối lại kỷ nguyên Đức
Huy Hiếu • 07:24 ngày 04/01/2015
Tối qua, Lukas Podolski đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế để gia nhập Inter theo hợp đồng cho mượn từ Arsenal đến hết mùa này, kèm theo thỏa thuận mua đứt. Sau hơn 2 thập kỷ, sân Giuseppe Meazza mới lại được chào đón một cầu thủ Đức. Tuy nhiên, có không ít hoài nghi dành cho Poldi.
    NGƯỜI ĐỨC ĐẦU TIÊN SAU… 22 NĂM
    Cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, Inter từng làm mưa làm gió ở Serie A và đấu trường châu Âu nhờ sự tỏa sáng của bộ ba Andreas Brehme, Lothar Matthaeus và Juergen Klinsmann. Hồi ấy, các đội Serie A chỉ được đăng ký 3 cầu thủ ngoại, nhưng trong suốt giai đoạn 1989-1992, Inter luôn dành cả 3 suất đó cho những người Đức, đủ thấy họ được Nerazzurri ưu ái như thế nào. 

    Tháng 1/1993, bất chấp việc chơi khá thành công, Matthias Sammer vẫn nhất quyết chia tay Inter để gia nhập Dortmund chỉ sau 6 tháng tại sân Giuseppe Meazza. Không Interista nào nghĩ rằng, Sammer chính là cầu thủ người Đức cuối cùng của Inter trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, dù đội bóng này nổi tiếng là đa quốc tịch, theo đúng cái tên “quốc tế” của họ.


    Sau 22 năm, “dòng máu Đức” được nối lại ở sân Giuseppe Meazza, nhưng lần này đi kèm với nó là rất nhiều nghi ngờ. Trong thập niên 1990, hàng loạt ngôi sao quan trọng nhất của bóng đá Đức đã tới Italia vì sức hút của giải Serie A khi đó. Ngoài những người vừa nêu, Inter còn có chân sút lừng danh Karl-Heinz Rummenigge, Roma có Rudi Voeller còn Juventus sở hữu 4 trụ cột của Mannschaft: Thomas Haessler, Stefan Reuter, Juergen Kohler và Andreas Moeller.  

    Trong khi đó, những người Đức sau này đến Serie A như Oliver Bierhoff (Milan) hay Miroslav Klose (Lazio)… chỉ có thành công rất hạn chế. Podolski cũng chỉ sang Italia một mình, anh hẳn sẽ cảm thấy lẻ loi bởi thiếu sự hỗ trợ của những người Đức đồng hương tại Serie A. Nhưng ngay bản thân phong độ của Poldi cũng đã khiến người ta phải nghi ngờ.

    NHÀ VĐTG ĐẾN INTER, NHƯNG…
    Hôm qua, website chính thức của Inter đăng bản tin: “Chào mừng nhà VĐTG đến với chúng ta”. Nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là bản tin mang tính khích lệ tinh thần Poldi, người chỉ được ra sân vỏn vẹn 54 phút tại VCK World Cup 2014, bao gồm 8 phút trước Bồ Đào Nha (khi Đức đã dẫn 4-0) và 46 phút ở trận gần như thủ tục trước Mỹ.

    Tiếng là nhà VĐTG, nhưng có lẽ trên thực tế Podolski chỉ nổi bật hơn… 2 thủ môn dự bị của ĐT Đức. Tại Arsenal giai đoạn đầu mùa này, Poldi bị đày ải trên ghế dự bị, chỉ ra sân trong 7 trận Premier League với tổng thời gian 106 phút, tức trung bình chỉ 15 phút/trận. HLV Arsene Wenger có lý do để không trọng dụng Podolski nữa, không gì khác ngoài phong độ của anh.


    Rõ ràng, Poldi quá đuối nếu so với Marco Materazzi, Fabio Grosso, Ronaldo hay Yuri Djorkaeff…, những nhà VĐTG gần nhất tại sân Giuseppe Meazza. Chính BLĐ Inter cũng hiểu điều đó, nên họ chỉ hỏi mượn Podolski cho tới cuối mùa này, trước khi nghĩ tới việc mua đứt theo điều khoản với giá 6,4 triệu euro.

    Poldi đến Inter ở thời điểm đầy rối ren của đội bóng áo xanh-đen. Tại Serie A, Inter chỉ đang xếp thứ 12 và chưa có dấu hiệu gì cho thấy HLV Roberto Mancini sẽ giúp đội bóng tái sinh ở giai đoạn sau của mùa bóng. Trong bối cảnh phong độ thấp như hiện nay, ngay cả việc Poldi cạnh tranh với Pablo Osvaldo, Mauro Icardi và Rodrigo Palacio trên hàng công cũng đã là khó, chứ chưa nói tới việc trở thành “điểm tựa” cho Inter, như 2 chân sút bậc cha anh Rummenigge và Klinsmann!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội