Bóng Đá Plus trên MXH

Mancini & Montella - vô duyên nhưng định mệnh song hành
16:10 ngày 19/02/2016
Đêm mai khi Inter tiếp Sampdoria, HLV Roberto Mancini sẽ dành cho người đồng nghiệp, người đàn em Vincenzo Montella một cái ôm giàu tình cảm. Họ từng là một cặp tiền đạo khét tiếng, nhưng có cơ duyên với nhau quá ngắn ngủi, để bây giờ phải đấu trí với nhau trong hoàn cảnh đầy trớ trêu của cả 2 vị thuyền trưởng.
    Cặp tiền đạo nổi tiếng nhất của Sampdoria gần đây, Antonio Cassano - Giampaolo Pazzini cũng chỉ hợp sức ghi 28 bàn ở mùa giải trọn vẹn duy nhất họ chơi cùng nhau (2009/10). Thế nhưng Mancini và Montella từng cùng nhau ghi tới 37 bàn thắng cho Sampdoria ở mùa 1996/97, khi Serie A còn đang ở thời hoàng kim rực rỡ.

    Mùa ấy, Mancini - Montella nhận được sự tiếp đạn đắc lực của Juan Sebastian Veron, họ là lực đẩy giúp Samp trở thành hiện tượng của mùa giải. Nhưng vào Hè 1997, chỉ sau 1 năm đá cặp với Montella, Mancini chia tay Samp sau 15 năm gắn bó, khép lại cơ duyên ngắn ngủi nhưng đầy đẹp đẽ với người đàn em. Những năm sau đó, họ còn trở thành đối thủ không đội trời chung khi Mancini khoác áo Lazio, còn Montella phục vụ Roma.


    Montella và Mancini sắp đối đầu nhau

    Đến khi Tiểu phi cơ bước vào sự nghiệp HLV ở Serie A vào năm 2011, thì Mancio đã ra nước ngoài. 2 người đồng đội/đối thủ cũ này đã không gặp nhau trên ghế chỉ đạo cho tới tận năm 2015 vừa qua, khi Fio của Montella thắng Inter-Mancini 1-0. Nhưng lần gặp nhau thứ nhì trên ghế chỉ đạo diễn ra trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ cho cả 2 HLV.

    Mancio đang bất lực trong việc ngăn chặn cơn khủng hoảng của Inter, còn HLV Montella cũng chịu trách nhiệm chính khi đưa Sampdoria tới gần… Serie B. Điểm chung, Mancio và Montella đều có lực lượng khá mạnh trong tay, nhưng cùng bế tắc trong việc lắp ghép đội hình, biến nó thành tập thể mạnh.

    Các tifosi không tránh khỏi chạnh lòng cho khó khăn của Mancini và Montella, 2 HLV vào loại hay nhất của bóng đá Italia trong 10 năm qua. Đêm mai, sau cái ôm và câu thăm hỏi xã giao, họ sẽ phải bước vào cuộc đấu trí khốc liệt để tồn tại.

    Hai HLV hiếm hoi xuất thân từ tiền đạo
    Sau khi Filippo Inzaghi (Milan) và Gianfranco Zola (Cagliari) mất ghế hồi mùa trước, Mancini và Montella là 2 trong 3 HLV hiếm hoi tại Serie A mùa này xuất thân là tiền đạo. Người còn lại là Roberto Stellone của Frosinone, nhưng ông chỉ từng là chân sút không tên tuổi với vỏn vẹn 11 bàn thắng trong cả sự nghiệp tại Serie A. 
    TIẾN SĨ • 16:10 ngày 19/02/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay