Bóng Đá Plus trên MXH

Massimo Oddo trở lại sân San Siro: Có một nhãn hiệu... nên tránh?
Kinh Thi • 09:56 ngày 30/10/2016
Khi Massimo Oddo trở lại sân San Siro trong vai trò HLV trưởng của đội khách Pescara, ông sẽ gợi lên một câu hỏi... buồn. Vì sao những “chiến tướng” Milan sau khi treo giày đều chỉ trở thành HLV xoàng? “Nhãn hiệu Milan” đang dần trở thành cái mà các đội bóng... nên tránh, khi chọn HLV.
    Pescara hiện đứng ngay trên lằn ranh rớt hạng. Họ mới thắng được 1 trận trong mùa bóng này, nhưng đấy là do họ được xử thắng Sassuolo (Sassuolo thực tế thắng 2-1, nhưng bị xử thua 0-3 vì dùng một cầu thủ không hợp lệ). Nếu tính điểm thuần túy theo kết quả trên sân thì đội bóng của Oddo hiện chưa thắng trận nào, tạm xếp áp chót.

    Thật ra, Oddo đã là trường hợp... khá nhất, so với các đồng nghiệp từng đứng trong đội hình Milan vô địch Champions League 2007, cũng là lần cuối cùng Milan vang danh trên sân cỏ châu Âu. Dù sao, Oddo cũng đã giúp Pescara thăng hạng vào cuối mùa trước. Đây là đội bóng đầu tiên mà cựu danh thủ 40 tuổi này huấn luyện. Cũng ở tuổi 40, Alessandro Nesta chỉ vừa bước chân vào làng huấn luyện, và ông chọn xuất phát điểm quá khiêm nhường: đội Miami FC ở giải... hạng Nhì của Mỹ.

    Nesta là một trong bốn tượng đài mà giới hâm mộ Milan phải bồi hồi chia tay chỉ trong vài ngày hồi năm 2012. Ba ngôi sao khác là Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi cũng đồng loạt ra đi trong thời điểm ấy. Họ đã lục tục kéo đến Milan đầu quân trong khoảng thời gian 1999-2002, và đã cùng nhau tỏa sáng suốt 1 thập kỷ. 

    Milan hai lần vô địch Champions League, chưa kể còn có một trận chung kết kỳ lạ khác (dẫn đến 3-0 trước Liverpool trong hiệp 1 nhưng cuối cùng lại mất cúp). Với một “đại gia Champions League” như vậy, đâu phải nhắc thêm những danh hiệu dễ dàng khác như các loại siêu cúp, cúp thế giới cấp CLB hoặc những danh hiệu quốc nội!

    HLV Oddo, người từng vô địch Champions League 2007 cùng Milan, giờ đây chông chênh trên ghế HLV Pescara
    HLV Oddo, người từng vô địch Champions League 2007 cùng Milan

    Oanh liệt như thế, vậy mà Seedorf hiện phải sang tận Trung Quốc cầm quân. Gattuso thì đang dẫn dắt Pisa ở Lega Pro - đẳng cấp hạng Ba trong làng bóng Italia. Inzaghi dẫn dắt Venezia, cũng chỉ ở Lega Pro. Chẳng phải họ không có cơ hội. Milan từng trông cậy vào các cựu binh, đã giao ghế HLV trưởng cho Seedorf, Inzaghi và một cựu cầu thủ khác trong hàng ngũ vô địch Champions League 2007 là Cristian Brocchi. 

    Không phải nói thêm về kết quả, khi Milan cứ lặn ngụp mãi suốt những mùa bóng gần đây. Mùa này, họ đã có chút hy vọng, nhưng đấy là do ghế HLV thuộc về một cựu cầu thủ AS Roma, Vincenzo Montella. Với vỏn vẹn 1 danh hiệu quan trọng là vô địch Serie A và khoảng 20 lần khoác áo ĐTQG, Montella chỉ đáng gọi là anh hào hạng hai khi so sánh sự nghiệp cầu thủ với những Seedorf, Gattuso, Nesta, Inzaghi!

    Sau gần chục năm thành công rực rỡ dưới thời Carlo Ancelotti, một cựu cầu thủ từng 2 lần đoạt cúp C1 châu Âu dưới màu áo Milan, đội bóng của Silvio Berlusconi giao quyền huấn luyện cho một cựu binh khác là Leonardo. Thất bại cũng chẳng khác gì Milan của Inzaghi, Seedorf, Brocchi. Thành công duy nhất của Milan trong giai đoạn gần đây - vô địch Serie A 2011 - là do công của Max Allegri, một HLV không xuất thân từ Milan, nói chung cũng chưa từng là cầu thủ giỏi bao giờ.

    Cựu HLV vĩ đại Arrigo Sacchi của Milan từng nói: “Bạn không nhất thiết phải là con ngựa trước khi làm nài ngựa”. Sacchi nói thế khi người ta hỏi vì sao ông không chơi bóng đỉnh cao mà lại dẫn dắt Milan bá chủ thế giới! Milan bây giờ đã nhìn ra chỗ sai lầm trong cách chọn HLV của họ?

    Làm chính trị dễ hơn HLV
    Kakha Kaladze từng là đồng đội nổi tiếng của Gattuso, Inzaghi, Seedorf ở Milan. Sau khi treo giày, ông không huấn luyện mà bước sang chính trường. Hiện Kaladze là Phó thủ tướng Georgia. Đấy không phải là chính khách duy nhất từng khoác áo Milan. Ngày xưa, Gianni Rivera làm đến thứ trưởng bộ quốc phòng Italia (dưới thời thủ tướng Romano Prodi). George Weah thì suýt đắc cử tổng thống Liberia!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội