Bóng Đá Plus trên MXH

Maurizio Sarri vs. Lucaiano Spalletti: Cái nôi xứ Tuscan
Việt Nhật • 06:15 ngày 21/10/2017
Ngoài Fiorentina với thời kỳ hoàng kim trong thập niên 80 và 90, bóng đá xứ Tuscan không có quá nhiều điều để tự hào với phần còn lại của nước Ý. Thành kiến này đang dần thay đổi khi những HLV xuất sắc nhất Serie A lúc này đều bước ra từ cái nôi Tuscan.
    Max Allegri, Maurizio Sarri và Luciano Spalletti, 3 HLV dẫn dắt Juventus, Napoli và Inter dẫn đầu Serie A lúc này đều từng gắn liền với xứ Tuscan. Allegri sinh ra tại khu Conceto ở thành phố cảng Livorno trong một gia đình mà bố ông làm nhân viên bốc vác ở cảng. Nhưng người Livorno căm ghét Allegri vì ông từng chơi cho Pisa, kình địch của Livorno và còn cả bởi ông dẫn dắt Milan, kẻ thù lớn của những người Livorno về giai cấp.

    Spalletti thì sinh ra tại Certaldo, cũng thuộc xứ Tuscan. Trước khi tới Roma vào tạo ra sự nghiệp với sơ đồ 4-6-0 lẫy lừng, Spalletti đã nằm gai nếm mật cùng Empoli (một CLB nổi tiếng của vùng Tuscan khác bên cạnh Fiorentina, Siena, Livorno) trong những năm đầu sự nghiệp. Với Sarri, câu chuyện với xứ Tuscan diễn ra ly kỳ hơn dù ông sinh ra tại chính Naples. Sarri chưa bao giờ là một cầu thủ chuyên nghiệp, ông đá hậu vệ cánh tại Filigne, một CLB nghiệp dư thuộc xứ Tuscan khi mới ngoài 20. 

    Sarri và Spalletti (phải), 2 HLV xuất sắc nhất Serie A lúc này đều bước ra từ cái nôi Tuscan
    Sarri và Spalletti (trái), 2 HLV xuất sắc nhất Serie A lúc này đều bước ra từ cái nôi Tuscan

    Sau đó, Sarri thất bại trong hai lần thử việc tại Torino và Fiorentina, một CLB cũng thuộc xứ Tuscan khác. 31 tuổi, Sarri giải nghệ, làm HLV rồi bất ngờ bỏ đi tất cả để đi làm nhân viên ngân hàng. Một ngày, Sarri lại bỏ việc ngân hàng để quay trở lại với băng ghế huấn luyện. “Tôi không thể chờ đến khi hết việc mới ra sân bóng”, ông nói. CLB đầu tiên Sarri huấn luyện sau khi trở lại, Sangiovannese, cũng thuộc xứ Tuscan. 

    Rồi Sarri tới Empoli, đưa CLB nhỏ bé này thăng hạng Serie A, làm náo loạn giải đấu cao nhất nước Ý với những trận hòa không bàn thắng cùng cặp bài trùng tưởng chừng hết thời Massimo Maccarone-Francesco Tavano. Thứ bóng đá mà Sarri tạo ra đã khiến Napoli chú ý, rồi chủ tịch Aurelio De Laurentiis đưa nhà cầm quân này về San Paolo để thay thế Rafa Benitez trong sự ngỡ ngàng của những người hâm mộ. Họ không biết Sarri là ai, và họ đang thực sự chờ đợi Juergen Klopp hay Unai Emery tới San Paolo. Sau 2 năm, Sarri giờ trở thành thần tượng của những người Napoli. Đội Napoli của ông đã phá tất cả những kỷ lục ghi bàn trong lịch sử, thậm chí còn chơi thứ bóng đá đẹp hơn cả Napoli-Maradona trong quá khứ.

    Đêm nay, Spalletti sẽ đối đầu Sarri. 10 năm trước, Spalletti là người sáng tạo ra sơ đồ không tiền đạo gây chấn động thế giới, tạo tiền đề để những người Tây Ban Nha hoàn thiện tiqui-taca, mở ra một thời đại bóng đá kiểm soát. Spalletti giờ không còn cho ra những phát kiến lớn nào, nhưng Sarri, đối thủ của ông thì đang khiến cả châu Âu phát rồ với thứ bóng đá gây nghiện mà tờ L’Equipe từng có lần mô tả là “tiqui-taca trục dọc”. 

    Ai là người chiến thắng sau cùng trong trận đấu này đều sẽ đứng trên đỉnh Serie A, vị trí mà một người Tuscan khác, Allegri đã nở nụ cười suốt 3 năm qua. Có quá sớm để nói, xứ Tuscan đang xưng bá nước Ý?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội