Hai trận đấu với Campuchia và Afghanistan đã chứng kiến hình ảnh Honda tỏa sáng ở vị trí hộ công (số 10) trong đội hình ĐT Nhật Bản. Đây là điều thực chất không mới, Honda luôn chơi tốt khi về phục vụ ĐTQG cho dù phong độ ở CLB có tệ như thế nào. Hiện thực có phần… vô lý này đang mô tả chân thực về cuộc sống của tiền vệ người Nhật Bản tại Milan, Honda không được tin tưởng để sử dụng đúng cách tại sân San Siro.
Tiền vệ người Nhật Bản đã bị HLV Sinisa Mihajlovic thay ra ngay sau khi trung vệ Rodrigo Ely nhận thẻ đỏ trong trận ra quân tại Serie A của Milan trước Fiorentina (Milan thua 0-2). Chiến thắng duy nhất của Milan trước Empoli thì vắng bóng Honda khi tiền vệ người Nhật ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút. Không chút dấu ấn, không chút khẳng định.
Honda giờ có lẽ đang nhớ… Filippo Inzaghi. Dưới thời Super Pippo, Honda đã thực sự tỏa sáng ở vị trí… tiền đạo cánh giai đoạn đầu mùa trước với 6 bàn sau 7 trận, và thực sự trở thành “động cơ” của Milan thời điểm ấy. Mihajlovic thì không tin Honda như người tiền nhiệm, nhà cầm quân người Serbia tính tới lúc này vẫn đang loay hay tìm hộ công trong sơ đồ 4-3-1-2 ưa thích của mình. Suso, Bonaventura và chính Honda đã được thử nghiệm nhưng không ai trong số đó tạo ra được đủ niềm tin cho cựu HLV Sampdoria.
Cuộc đua làm sáng lên vị trí gây thất vọng nhất của Milan kể từ đầu mùa giải hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Honda với phong độ tốt trong màu áo ĐTQG có thể sẽ lấy lại được niềm tin phần nào nơi HLV Mihajlovic, nhưng quan trọng nhất, chính tiền vệ này phải tự vượt ngưỡng bản thân để tỏa sáng tại San Siro. Nên nhớ, trước Honda, số 10 của Milan chỉ đo ni đóng giày cho các huyền thoại mà thôi!
Honda cần tránh vết xe đổ mùa trước
Honda đã ghi tới 6 bàn sau 7 trận đầu tiên tại Serie A mùa trước. Thế nhưng ở phần còn lại của mùa giải, tiền vệ người Nhật Bản… không ghi thêm bàn nào và chỉ có thể kiến tạo được 3 bàn nữa cho đội chủ sân San Siro. Hiện Honda đang thăng hoa cùng ĐT Nhật Bản và các CĐV Milan hy vọng anh sẽ không đi theo vết xe đổ của mùa giải trước.