Bóng Đá Plus trên MXH

Milan làm ăn thua lỗ, không xuống hạng là may
Gia Hưng • 07:09 ngày 12/06/2019
Khi Giám đốc điều hành Ivan Gazidis nói Milan sẽ xuống hạng nếu không được quỹ đầu tư Elliott bơm tiền vào năm ngoái, nhiều người đã giật mình. Nhưng những kết quả kinh doanh mùa giải vừa qua cho thấy Gazidis không hề nói ngoa. Milan đã thua lỗ ở mức có thể phá sản.
    Theo dự báo của Corriere dello Sport, Milan sẽ lỗ khoảng 100 triệu euro ở mùa giải vừa qua. Theo tính toán của tờ báo này, thì trong 5 năm gần nhất, Milan lỗ 413 triệu euro. Kết hợp với một báo cáo khác của Forbes năm 2018, thì trong 15 năm liên tiếp của 3 đời chủ tịch, Milan lỗ tổng cộng 830 triệu euro. Đây là con số đáng báo động, giải thích vì sao GĐĐH Ivan Gazidis tỏ ra sốt sắng với chuyện tái cơ cấu Milan.

    Ba năm vừa qua, Milan đã qua tay 3 đời chủ tịch. Năm 2016, Silvio Berlusconi bán Milan với giá khoảng 730 triệu euro cho Yonghong Li, nhưng nhà tài phiệt người Trung Quốc này không thể chi trả hết số tiền trên. Ông vay gần 270 triệu euro từ Quỹ đầu tư Elliott để sở hữu Milan. Tháng 10 năm ngoái, Yonghong Li không đủ khả năng trả nợ, và Milan được chuyển quyền sở hữu cho Elliott. Quỹ này đã phải chi ra hàng trăm triệu euro để thanh toán nợ cho CLB, cũng như dốc tiền mua cầu thủ mới ở 2 kỳ chuyển nhượng vừa qua.

    Nếu Milan được dự Champions League mùa tới, tình hình có thể tươi sáng hơn. Cái bẫy sa sút sẽ được phá bỏ và Milan có cơ hội tăng doanh thu từ tiền bản quyền truyền hình. Nhưng vì không được dự Champions League, Milan không những không thoát ra khỏi cái bẫy này, mà còn có nguy cơ bị phạt bởi Luật công bằng tài chính. Con số lỗ 100 triệu euro đủ thấy đội bóng này phải bán đi một số cầu thủ trụ cột để cân bằng doanh thu. Nếu không, họ sẽ bị cấm dự cúp châu Âu hoặc cấm chuyển nhượng.


    Tình hình tài chính u ám khiến fan Milan trở lại mặt đất. Vinh quang quá khứ? Những cầu thủ ngôi sao? Bức xúc với Gennaro Gattuso? Bực bội vì đội bóng không theo đuổi những ngôi sao giỏi nhất? Hãy thực tế. Milan không phá sản là may rồi, và quỹ Elliott đang ở đây để giúp đội bóng này tái cơ cấu, với một kế hoạch rất kỉ luật mà Gazidis đề ra. Một GĐKT chuyên mua cầu thủ đắt đỏ như Leonardo bị hạ bệ, thế chỗ bởi một người khác có tư duy bình dân hơn, hợp với một đội bóng ở mức trung bình hơn. Phải, Milan bây giờ là một đội bóng trung bình.

    Marco Giampalo là phương án HLV được Giám đốc Paolo Maldini đề cử. Ông cũng toàn làm việc ở những đội bóng nhỏ, và phù hợp với Milan lúc này. Người cũ của Roma, Frederic Massara được nhắm đến ở vị trí Giám đốc kĩ thuật, và ông sẽ mua cầu thủ trẻ, rẻ, hợp túi tiền. Franck Kessie sẽ bị bán, Milan muốn nhận được khoảng 30 triệu euro. Gianluigi Donnarumma cũng có thể ra đi, nếu được giá. Giờ là lúc Milan phải dồn toàn lực để bảo vệ mình khỏi Luật công bằng tài chính, trước khi tính gì thì tính. Nhiều khả năng, Paolo Maldini sẽ lục tung các giải trẻ để mang về những cầu thủ trẻ, rẻ cho giai đoạn này, giúp Milan tồn tại ở mùa giải tới, cố gắng giành vé vào Top 4 Serie A.

    Milan phải học tập Inter, người anh em cùng thành phố đã có 2 năm dự Champions League và thoát khỏi cái bẫy thua lỗ và sa sút để mua sắm mạnh ở Hè này. Milan cũng từng trải qua tình trạng này vào những năm 1980, nhưng đã vượt qua nhờ Berlusconi. Một lần nữa, bài học từ lịch sử lại có tác dụng động viên.

    Milan theo đuổi cựu sao trẻ Arsenal


    Milan đang theo đuổi tiền vệ sáng tạo 21 tuổi Jeff Reine-Adelaide của Angers, một người cũ của Arsenal. Giá anh này là 11 triệu euro, hợp với chính sách thắt lưng buộc bụng của CLB. Reine-Adelaide mang quốc tịch Pháp, gây ấn tượng ở giải U21 châu Âu vừa qua.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội