Bóng Đá Plus trên MXH

Milan nhọc nhằn hạ Empoli: 3 điểm “khủng khiếp” của Milan
Minh Nhi • 11:26 ngày 31/08/2015
Màn trình diễn của Milan hay khủng khiếp? Không phải. Romagnoli, bản hợp đồng được kỳ vọng là Nesta mới ở San Siro đá hay khủng khiếp? Cũng không phải. “Khủng khiếp” ở đây nghĩa là Milan đá tệ kinh khủng nhưng vẫn có 3 điểm đầy may mắn…
    NHỮNG ĐIỂM SÁNG HIẾM HOI
    Rạng sáng qua, ở trận gặp Empoli, Carlos Bacca đã có bàn thắng đầu tiên tại Serie A, bằng cú sút đầu tiên trúng đích ở giải đấu này. Đó là một pha bóng cực kỳ dũng mãnh, khi tiền đạo người Colombia bằng thể lực và tốc độ của mình đã đánh bại một loạt hậu vệ Empoli trước khi lập công cho Milan. Bạn diễn của Bacca, Luiz Adriano cũng “mở tài khoản” ở Serie A với cú đánh đầu thành bàn cực kỳ dũng mãnh. Cặp tiền đạo mà Milan đã bỏ ra tổng cộng 38 triệu euro đã cùng lập công để mang về 3 điểm đầu tiên trong mùa giải mới cho Rossoneri.

    Cả mùa giải trước, Milan vật vã bởi hàng tiền đạo kém cỏi. Fernando Torres được mang về San Siro nhưng chỉ trụ lại được nửa mùa. Còn lại, Rossoneri phải chơi cả mùa với những tiền đạo hạng hai như Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini… May cho Milan bởi mùa trước, họ còn có một Jeremy Menez bỗng nhiên đá hay lạ thường để đóng vai người cứu thế. Bởi vậy, sự xuất sắc của Bacca và Adriano là tín hiệu cực vui cho Milan trong mùa bóng hiện tại.

    Milan vẫn chơi rất chuệch choạc

    SỰ TỒI TỆ CỦA PHẦN CÒN LẠI 
    Vấn đề ở chỗ, Bacca và Adriano lại là điểm sáng hiếm hoi của Milan trong 90 phút trước Empoli. Thậm chí, HLV Sinisa Mihajlovic đã phải dùng từ “khủng khiếp” để miêu tả về chiến thắng của Rossoneri. “Chúng tôi không xứng đáng với 3 điểm. Chưa có gì thay đổi so với mùa trước. Sau khi để Empoli ghi bàn gỡ hòa, Milan chơi bóng trong hoảng sợ”, Mihajlovic thừa nhận.

    Empoli chỉ là đội bóng trung bình ở Serie A. Nhưng ngay tại San Siro, Milan đã để đội khách tung ra tới… 18 cú sút, gấp 3 số lần dứt điểm của Rossoneri. Đó rõ ràng là những con số thảm họa. Đẩy Milan vào cảnh chơi bóng trong hoản loạn là trách nhiệm của hàng tiền vệ. Bộ ba tiền vệ đá chính là Antonio Nocerino, Nigel De Jong và Andrea Bertolacci vừa không che chắn tốt cho hàng thủ, vừa chuyền sai quá nhiều. Nên nhớ, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Milan trận này chỉ là 79%, còn thấp hơn cả Empoli (83). Suso, người được Mihajlovic giao cho vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo cũng đơn giản là nỗi thất vọng. Trong hiệp 2, việc cả 3 sự thay đổi của Mihajlovic đều được thực hiện trên hàng tiền vệ đã cho thấy tuyến giữa Milan chơi tệ đến thế nào?

    AC Milan 2-1 Empoli (Vòng 2 Serie A 2015/16)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Một nỗi thất vọng nữa là ở vị trí của Alessio Romagnoli. Trung vệ khiến Milan bỏ ra tới 25 triệu euro để mang về San Siro này tiếp tục không cho thấy anh xứng đáng với số tiền chuyển nhượng cực lớn kể trên. Vòng 1, Romagnoli là người phạm lỗi dẫn tới quả penalty cho Fiorentina. Trước Empoli, cầu thủ 20 tuổi này còn không có nổi một cú tắc bóng thành công nào. 

    Sau khi chi ra gần 100 triệu euro trên TTCN, điều Milan cần là sự tiến bộ. Nhưng tới thời điểm này, Milan chưa có sự chuyển biến nào tích cực. 

    Milan đã cải thiện thành tích sân nhà
    Chiến thắng trước Empoli là thắng lợi thứ 3 liên tiếp trên sân nhà của Milan ở Serie A. Nên nhớ, đây là thành tích tốt nhất của Rossoneri tại San Siro trong năm 2015. Việc cải thiện thành tích sân nhà là tín hiệu vui hiếm hoi của Milan trong chiến thắng vừa qua. Sân nhà liệu sẽ là điểm tựa để Milan trở lại?

    Milan bắt đầu học lại thói quen khôn nhà
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội