Ấn tượng ban đầu của các Milanista về Niang là một kỷ niệm buồn đáng quên. Tháng 3/2013, Milan đang bị Barca dẫn 0-1 tại sân Nou Camp ở lượt về vòng 1/8 Champions League, Niang đối mặt thủ môn Victor Valdes, anh rất bình tĩnh sút bóng… dội cột dọc. Nếu tỷ số được san bằng 1-1 lúc ấy, chắc chắn Milan đã không thảm bại đến 0-4 và bị loại (chung cuộc thua 2-4).
Bây giờ, Niang lại đem đến nỗi ám ảnh trên chấm penalty, với 2 pha sút hỏng liên tiếp. Thậm chí còn xấu hổ hơn khi ở trận gặp Crotone, Lapadula đã ôm lấy trái bóng để thực hiện quả 11m, nhưng Niang cương quyết giành lấy bóng, rồi sút hỏng.
Trong cả 2 quả penalty, Niang đều dừng lại 1 nhịp trước khi sút bóng, dẫn đến việc cú đá của anh bị mất lực, tạo điều kiện cho các thủ môn Alex Cordaz (Crotone) và Wojciech Szczesny (Roma) phá được. Tính tổng cộng, Niang đã đá hỏng tới 4/7 quả penalty tại giải VĐQG (Serie A và Ligue 1).
Niang đang làm NHM nhớ đến 1 huyền thoại cũ của Milan, Clarence Seedorf. Cách đây gần 20 năm, sau hàng loạt quả penalty sút hỏng cho ĐT Hà Lan và Real Madrid, Seedorf thề không đá phạt đền nữa dù mới chỉ ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Hôm qua, Niang cũng làm việc tương tự, anh xin lỗi các Milanista và xin nhường quyền đá penalty cho Lapadula.
Việc lúng túng khi chọn người đá 11m cũng phần nào cho thấy hạn chế về lực lượng của Milan. Trong tay HLV Montella có quá ít lựa chọn.
Niang không muốn bắt kịp Ronaldinho và Balotelli Cầu thủ Milan đã đá hỏng 10/65 quả phạt đền gần nhất tại Serie A. Trong đó 2 “tội đồ” lớn nhất là Mario Balotelli và Ronaldinho, mỗi người sút hỏng 3 lần. Niang đã đá hỏng 2 lần, nếu không thực hiện penalty nữa, tiền đạo người Pháp sẽ không bắt kịp 2 người đàn anh kể trên. |